Vừa khuân em SS Galaxy Note 3 về được mấy ngày, mình leo lên đây share ít chi tiết linh tinh mình khoái với bà con một tí. Cái máy ảnh bận đi khách VEC 2013 nên tạm thời chưa có hình chụp cái máy, nhưng nhìn chung mình thích ngoại hình con Note 3 này, máy nhẹ, cầm chắc tay nhờ vân giả da của vỏ nhựa mặt sau, màn hình rất sáng và k thể thấy pixel (480DPI).
Không phải mục tiêu chính của post này nhưng cũng share vài tấm cấu hình, điểm benchmark để cho đúng thủ tục. Quả là cái Note 3 này ghi điểm rất cao nhờ cấu hình mạnh hơn hẳn.
Flipboard, cái này thì đã có từ Galaxy S3 nhưng chưa được xài thử nên k biết có cải tiến gì không. Có điều mình thích cái kiểu hub tổng hợp thông tin như thế này, đặc biệt là phần game. Game thủ hạng nặng + phóng viên game + Flipboard = tuyệt vời ông mặt trời
Có thể custom được cái giao diện, nắm kéo các category tới lui lên xuống qua trang, nhưng cái cover story k được, hơi tiếc. Thêm cái nữa là k hiểu sao đã wifi rồi nhưng máy nó k tạo account Flipperboard cho mình được mà dùng tài khoản FB thì bị báo là mất kết nối. Trong hình trên là tin về Prime World vừa xem xong, sẽ lên tin sau còn trang nào thì mình nín :”>
Bảng shortcut các ứng dụng thường dùng, nắm kéo – thả đơn giản. Ai để ý sẽ thấy mình nghiện thể loại Tower Defense + đọc Light Novel. Nhân tiện hỏi luôn ai có cái TD free nào hay ho đáng chơi k? Bên phần trả phí thì biết có mấy bản kingdom rush, mỗi tội hết đạn cạn lương rồi.
Tâm hồn nghệ sĩ tập 2 đây: rảnh rỗi lôi cây bút cảm ứng ra (S-pen thì phải) vẽ vời nguệch ngoạc tí cho đỡ buồn. Tay mơ thôi, k phải pro nên chỉ được đến thế
full size: http://imageshack.us/a/img13/5923/5miv.jpg
full size: http://imageshack.us/a/img62/3852/sqns.jpg
Trong vườn có trồng ít hoa cỏ (vườn 1x0,3m), chúng nó nở thường xuyên mà mình có tâm hồn nghệ sĩ, lần nào hoa nở cũng vác máy ra chụp. Lúc trước dùng máy point&shoot bình thường, giờ dùng di động. Mình để link nguyên size kèm theo để bà con thấy rõ chi tiết ảnh. Màn hình cỡ khổng lồ lại full HD, hoa đẹp như thật luôn nhé.
Thêm 2 tấm chụp bằng camera của Note 3. Như thường lệ, Note 3 đi kèm tài khoản Dropbox, upload +share khá tiện, nhưng cái dịch vụ lưu trữ này thì ai cũng có rồi. Cái camera có 1 số tính năng khá là hay kiểu chụp 1 loạt ảnh tốc độ cao, chụp 2 camera cùng lúc rồi lấy ảnh camera mặt trước dán lên ảnh mặt sau kiểu con tem... cũng đã shot vài tấm định khoe nhưng sực nhớ mặt mình hơi bị hốc hác vì dạo này thức khuya dậy sớm, post lên có lỗi với người xem :”>
Đa tác vụ này, đi ra đường xem bản đồ, ngồi quán nghía qua Flipboard, lên store lấy Antutu về để shot mấy tấm đầu tiên.
Thế là không bỏ lỡ khoảnh khắc cuộc đời nào nhé.
Ngoài ra để ý thấy con dế này còn nhiều cái hay ho, to be continued
Bookmarks