bác đang có doanh thu gì từ seo rồi thế bác?
bác đang có doanh thu gì từ seo rồi thế bác?
Bỏ từ 2013, ko biết chủ thớt đang làm nghề ghì??
mời các bác vào xem cho vui Tiktok/@trunglunfyi
Nói bỏ seo nhưng vẫn đang seo đó thôi :v
Em cũng định bỏ mà do ddth.com mới sống lại thì thôi bỏ làm gì, lại làm tiếp sống qua ngày vậy
Thường thì đã KD thì cũng phải nhờ vào SEO thì mới có khách bán hàng được, chủ tus nó bỏ seo nhưng thực tế vẫn đang tìm cách để kiếm khách hàng thì mới KD được chứ
diễn đàn mua bán rao vặt online
Theo em thấy làm seo nếu như đi làm thuê thì lương cũng chỉ 3 cọc 3 đồng, không đủ sống. CÒn bác nào pro xây dựng hệ thống cho các công ty lớn thì không nhắc tới nhưng mà được có mấy người.
Tiếp nữa là thị trường SEO thì cạnh tranh khốc liệt. top thì chỉ có 10 vị trí mà bây giờ còn phải giành chỗ cho google ads, map,.. nhiều khi không lên top mà street đến bạc cả đầu các bạc ạ.
Em cũng tập tành làm SEO được 1 thời gian nói chung cũng tàm tạm, và có tìm hiểu là làm seo lên top thì tại sao lại không tự kinh doanh cái gì đó, các đàn anh đi trước làm seo thì có 2 hướng:
1, là bỏ nghề
2, là tập kinh doanh thì thành ông chủ cả rồi
Vậy nên em đầu tư làm affiliate thị trường cả trong và ngoài nước con website: stevennuskin .com
Công nhận mấy tháng đầu cũng mông lung lắm các bác ạ.
Tuy nhiên, đến bây giờ traffic cứ tăng đều đều và cũng có nguồn thu nhập ổn định.
Đó, nói chung sau vài năm học seo, làm seo thì đến bây giờ em thấy không uổng công chút nào
Cứ hình dung ra có hàng trăm hàng ngàn website mà có 10 thứ hạng trên trang 1 + 4 kết quả Adw nếu bạn là người Seo giỏi thì lên top còn không thì .........................bỏ Seo đi chạy Adw, Fb adw, Zalo Adw
Mình vừa làm seo vừa kinh doanh cho riêng mình. Như khi mình còn nhỏ chưa có gì thì nên tập trung kinh doanh online kiếm thêm tiền. Thứ nhất là không tốn quá nhiều chi phí. Chỉ mất tiền cơm thôi. Nhưng khi đã đến một mức nào đó thì tập trung nhiều vào mảng khác.
Nghề SEO đòi hỏi phải cần cù, chịu khó, có chút tư duy thì sẽ được đền đáp. Mình vào nghề SEO được 8 năm rồi, thấy mọi thứ vẫn ổn mà.
Bookmarks