Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 31

Chủ đề: Khẩu súng ma ám

  1. #1
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts

    Khẩu súng ma ám

    Quote Được gửi bởi Nguồn báo chính thống
    (TNO) Chiều 22.9, tại Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (TX.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ nổ súng, khiến một CSGT thiệt mạng, 2 người khác bị thương.

    Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Phó trạm trưởng Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (gọi tắt là trạm Suối Tre) đang ngồi trong trụ sở thì đại úy Ngô Văn Vinh bước vào.

    Đột nhiên khẩu súng ngắn trên tay đại úy Vinh phát nổ, trúng người thiếu tá Sơn khiến anh gục ngã.

    Cùng lúc đó, thượng úy Đoàn Thanh Phú thấy vậy, chạy lại xem cũng bị trúng đạn gục tại chỗ. Tiếp đó, đại úy Vinh cũng bị đạn trúng vào bụng bất tỉnh.


    Nghe tiếng súng nổ, mọi người chạy vào đã phát hiện 3 CSGT nằm trên vũng máu nên đưa các nạn nhân vào Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu.

    Các bác sĩ phát hiện thiếu tá Sơn bị hai phát đạn bắn trúng từ sau vùng lưng, đứt động mạch chủ. Còn đại úy Vinh bị một vết thương trúng vùng bụng dưới, thượng úy Phú bị 2 vết thương ở vùng mông và bẹn.

    Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu tích cực nhưng đến khoảng 20 giờ cùng ngày, thiếu tá Sơn đã tử vong. Còn đại úy Vinh được các bác sĩ phẫu thuật, cứu chữa tại chỗ trong tình trạng hôn mê. Riêng thượng úy Phú sau khi sơ cứu, Bệnh viện đa khoa Long Khánh đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai để tiếp tục chữa trị.

    Đến 21 giờ cùng ngày, đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại Bệnh viện đa khoa Long Khánh để nắm tình hình và chỉ đạo lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ súng.

    Đại tá Mạnh cho biết hiện cơ quan chức năng của tỉnh đang tiến hành khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc nên chưa thể nói gì thêm. Ngoài ra, lực lượng kỹ thuật hình sự, cơ quan điều tra cũng có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

    Trao đổi với PV Thanh Niên Online qua điện thoại, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai (người phát ngôn Công an Đồng Nai) cho biết chưa nắm được vụ việc nổ súng nên chưa thể trả lời.
    Quả là khẩu súng thần kỳ, chắc bị ma ám, chứ dứt khoát ở VN không bao giờ có chuyện thảm sát y như ở Mỹ được, dứt khoát là không.
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Cùng lúc đó, thượng úy Đoàn Thanh Phú thấy vậy, chạy lại xem cũng bị trúng đạn gục tại chỗ. Tiếp đó, đại úy Vinh cũng bị đạn trúng vào bụng bất tỉnh.

    ..................


    thượng úy Phú bị 2 vết thương ở vùng mông và bẹn.
    Chạy vào xem mà bị ăn đạn vào đít, quả này dứt khoát là khẩu súng có ma rồi, cao bồi Lúc ky Lút còn chả bắn được như vậy nữa. Nào giờ coi phim chỉ thấy mấy trái hỏa tiễn tầm nhiệt và bủm mề răng của thổ dân Úc là đổi hướng đạn đạo được thôi.

    Tiết canh chó giải đen đi các xếp ơi.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  3. #3
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    Vụ việc nổ súng ở US. Báo chí đăng tin như khủng bố đến nơi, có cả ảnh video hiện trường + phỏng vấn nhân chứng (cũng lấy nguồn từ mấy TTX nước ngoài). Còn nổ súng ở VN, ngàn năm có một thì im thin thít chỉ để vài dòng tin vắng.
    Đọc bài bên Vietnamnet xong =))
    Khám phá Du lich Con Dao

  4. #4
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Các bác xem một comment của bạn của bạn tớ đang sống ở Đồng Nai


    Trúc là đối tác chiến lược của S, là một DN trên địa bàn. Vinh k biết con cháu thế nào nhưng làm rất rắn với Trúc, cả tuần nay Trúc k chạy nổi xe ra đường, xe k thì k sao, xe hàng là dính chấu và đều có mặt của V. Là đối tác chiến lược nên S đã nhắc nhở Vinh nhiều lần nhưng do V k tuân lệnh (chắc có đèn xanh đỏ tím vàng). Đất k chịu trời thì trời lạy đất, trưa hôm nay sau S đứng ra cùng T và một số ae ở trạm đi nhậu xong tới 12h đi hát karaoke để gọi là làm bữa hòa. Nhưng với tư tưởng Phó làm chóa cho trưởng (nguyên văn qua đt thằng bạn e nói), V nói là việc cần xem xét chưa nên quyết định. Đang hát tới bài akay ơi S thấy V k nể chứng cả trên mặt mình nên có nặng lời với V. Sự việc đc can ngăn, tầm hơn 5 giờ chiều mọi người ra về. T cũng về theo. Tới trạm, khi vào phòng trực S cùng T gọi V nói chuyện lúc đó có thêm P đệ của S ở đấy. Lời qua tiếng lại có nhiều vitamin hung hăng k ai chịu ai S định làm tới với V. V lúc này cũng máu đã lên não rút súng bắn S, P và T lao vào can cũng ăn mỗi người viên kẹo.
    Sự việc sảy ra ngay khu nhà trạm bên cạnh mọi người thấy vậy xô tới cướp súng và tẩn V tới chấn thương sọ não. Sống chắc cũng thành tật.
    Sự việc đc e hóng như vậy. Mai sẽ kiểm tra lại up date cho các cụ

  5. 3 thành viên Like bài viết này:


  6. #5
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Các bác không được để bọn xấu lợi dụng thông tin, xuyên tạc, tuyên truyền, làm xấu hình ảnh người chiến sĩ công an nhé.

    Hãy đợi câu trả lời chính thức sau khi có kết luận điều tra rõ ràng công khai và minh bạch từ phía công an nhé.
    Không đi làm sao tới.

  7. #6
    Tham gia
    15-09-2007
    Bài viết
    34
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    vụ này chắc có gì đó rồi, không rõ ràng chút nào

  8. #7
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đồng chí Gà, sự việc đang được các đồng chí CA điều tra, sắp xếp và đưa ra kịch bản có lợi nhất cho nền an ninh, lòng trung thành, sự trong sáng, tính dũng cảm, sự cần cù của lực lượng CSND hòng đảm bảo tính vĩnh cữu của nhà nước CHXHCNVN và sẽ họp báo công bố nội dung kết quả tốt nhất để chính thức quán triệt tinh thần các nhà báo mà viết bài cho đúng kẻo lại vi phạm 258, 88, 79 và 72 và cũng tránh làm méo đi hình ảnh vốn nổi tiếng là cực kỳ an ninh của VN từ sau những vụ bắn người của các nhà họ Đoàn tạo một tiền lệ không tốt. Đề nghị các bạn rút lại mọi thông tin không chính thống kẻo để vướng vào các con số tử thần 258, 88,79 và 72 nha. Còn riêng quan điểm của tớ thì trước sau như một, khẩu súng này có ma và nguyên nhân duy nhất gây tử vong cho các đồng chí CAND khả kính của chúng ta là ... khẩu súng, đề nghị có hình phạt nghiêm khắc với khẩu súng ma lực ấy.

  9. 3 thành viên Like bài viết này:


  10. #8
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts
    Thôi chuyển qua kể chuyện ma tiếp đi mấy bác. Hihi.

    Em thấy tình hình ma này ám nặng lắm, em lo cho 2 bác còn lại quá.

    Huhu. Tại em coi phim Mỹ nhiều quá...

    Không đi làm sao tới.

  11. #9
    Tham gia
    18-02-2009
    Bài viết
    17
    Like
    1
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Cái này khó tin quá ak

  12. #10
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Mềnh chưa đồng lòng và quán triệt tư tưởng của lão Íp

    Ngoài những vết đạn do lỗi khẩu súng. Thì thằng cu toe mỏ và chấn thương sọ não là do lỗi cái cục gạch hoặc cái ghế gì gì đó. Đề nghị truy tố thêm thằng ghế

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •