Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 47
  1. #1
    Tham gia
    26-09-2009
    Location
    congnghevui.com
    Bài viết
    614
    Like
    213
    Thanked 48 Times in 35 Posts

    Vì sao thất nghiệp?

    Bạn đã bao giờ tự hỏi: Vì sao bạn thất nghiệp chưa?

    Rõ ràng đây là câu hỏi không mấy dễ chịu, chính vì vậy không phải ai cũng sẵn sàng đối diện. Có người thì cho rằng là tại kinh tế suy thoái, hay tại ngành học của mình vốn khó xin việc, hay tại trường ĐH - CĐ của mình không "có tiếng",... Nhưng bạn có biết không, nguyên nhân làm cho bạn thất nghiệp đều từ chính bản thân bạn.
    Nguyên nhân đầu tiên: Bạn không đam mê.

    Một khi con người không có đam mê, thì đầu óc của họ luôn được thả lỏng. Ngày qua ngày, họ sống nhàn nhã và ...thất nghiệp.

    Nguyên nhân thứ 2: Bạn không có kinh nghiệm làm việc.

    Bạn mới ra trường thì không có kinh nghiệm là phải. Thế nhưng bạn phải chuẩn bị kinh nghiệm khi còn trên ghế nhà trường.

    Tôi xin nói thật với các bạn, từ khi tôi ra trường đến giờ là tôi chưa được biết cái cảm giác thất nghiệp nó như thế nào. Mặc dù tôi không làm đúng chuyên ngành mà mình học. Bời vì tôi sẵn sàng lao vào cuộc sống thực sự ở bên ngoài nhà trường, sẵn sàng từ chối "tiền lương đi học" là những đồng tiền xương máu của bố mẹ gửi ra. Tôi vào mạng tìm việc và được làm CTV cho FPT Telecom ở 48 Vạn Bảo - BĐ - HN. Sau đó vì chịu khó, tìm tòi và khát vọng vươn lên đã đem đến cho tôi những thành quả lao động ngọt bùi.

    Nguyên nhân thứ 3: Bạn không có kỹ năng giao tiếp.

    Bạn có nhớ rằng bạn đã nhắn tin hay nói chuyện với các bạn khác giới rất "lọt tai". Với các bạn nam thì việc này khiến nhiều chàng trai khác ngưỡng mộ và học hỏi. Thế nhưng, việc giao tiếp không phải chỉ có vậy. Giao tiếp bao hàm giao tiếp gián tiếp, trực tiếp. Và cụ thể nó ra sao thì hãy tìm trên Google vì có rất nhiều chủ đề này. Và tốt nhất là bạn nên xông vào xã hội, vào thương trường hoặc ít ra cũng nên đọc sách để tích lũy được một chút lý thuyết suông. Biết đâu sau này có tác dụng thì sao.

    Nguyên nhân thứ 4: Bạn là người sống không có mục tiêu hoặc mục tiêu đó không phù hợp với nhà tuyển dụng.

    Các nhà tuyển dụng không khó để biết về vấn đề này. Rõ ràng, họ muốn nhận những người có mục tiêu và mục tiêu đó có phù hợp với cơ quan sắp nhận bạn. Chẳng ai muốn nhận người không mục tiêu vào đội ngũ của mình. Đơn giản như nói chuyện hay sống với người không có mục tiêu đã chán ngắt rồi.

    Nguyên nhân thứ 5: Bạn đứng núi này trông núi nọ

    Bạn thử ngẫm lại mà xem, chắc chắn đã có lúc bạn so sánh nơi bạn đã từng làm với một nơi bạn chưa từng làm. Một khi bạn chưa khẳng định được tài năng của mình, thì chẳng ai gọi lại khi bạn đã dứt áo ra đi.

    Nguyên nhân thứ 6: Việc lớn không làm nổi, việc nhỏ không muốn làm

    Bạn không dám để tấm bằng ĐH sang một bên và đi làm lao động phổ thông hay làm những công việc vất vả với đồng lương ít ỏi. Bạn chờ đợi có một công việc khác "xứng đáng với trình độ" của bạn hơn. Nhưng oái ăm thay, chỉ khi bắt tay vào làm việc, bạn mới biết rõ trình độ của bạn đến đâu.

    Nguyên nhân thứ 7: Bạn không có gan và tư tưởng làm giàu

    Khi bạn không thể xin việc được chỗ nào cả mặc dù bạn nghĩ mình đâu phải không có đầu óc. Vậy thì bạn đừng đi xin việc nữa. Hãy làm bắt tay vào làm giàu cho riêng mình. Đầu tiên là những việc buôn bán nho nhỏ, sau đó thấy được, bạn mở rộng hơn một chút nữa, một chút nữa,... rồi một chút nữa. Và bạn giàu từ lúc nào mà bạn không biết. Đây là con đường làm giàu của rất nhiều người. Họ không cần bằng cấp ở những trường ĐH - CĐ nổi tiếng, nhưng họ có cả hàng trăm tấm bằng ở trường Đời.

    Tóm lại, cuộc sống luôn có rất nhiều cơ hội và công việc phù hợp với bạn. Nếu bạn vẫn không nhận ra và vẫn tiếp tục thất nghiệp thì đó là lỗi của bạn.

    Một lời khuyên của một người chưa thành công là tôi dành cho người kiên trì đọc đến những dòng cuối này là: Đừng bao giờ trông chờ vào vận may bạn nhé.

    Trương Đình Nam

    Nguồn: http://lapmangfpt24h.com/Tuyen-dung/...at-nghiep.html
    Được sửa bởi truongdinhnam lúc 15:58 ngày 08-03-2014
    Quote Quote

  2. 8 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    25-07-2013
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bạn sưu tầm bài viết khá hay ấy.

  4. #3
    Tham gia
    05-07-2013
    Bài viết
    22
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    vì mình là nông dân không có kinh nghiêm thục tế

  5. #4
    Tham gia
    29-02-2012
    Bài viết
    849
    Like
    41
    Thanked 117 Times in 106 Posts
    [QUOTE]Đừng bao giờ trông chờ vào vận may bạn nhé.[/QUOCTE]

    Mình rất thích nhất là câu này. phải tự thân vận động, tự tìm vận may

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    06-07-2013
    Location
    Hải Dương Việt Nam
    Bài viết
    592
    Like
    126
    Thanked 109 Times in 91 Posts

    Lý do chính bạn thất nghiệp là bạn chưa tìm đúng việc

    Nếu bạn cứ đổ lỗi cho bản thân thì chẳng bao giờ bạn xin được việc. Hãy làm điều gì đó để thay đổi bản thân. Và tìm đúng việc phù hợp.
    0.6$/1000 Views Youtube http://vinasocial.com

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #6
    Tham gia
    03-08-2008
    Bài viết
    107
    Like
    6
    Thanked 10 Times in 8 Posts
    Lúc mới ra trường tư tưởng trên cao, không chịu làm việc lương thấp, có khi làm nhưng chẳng làm "hết mình" không có sếp vào thì ngồi chơi... chê lương thấp nhưng có nhìn lại mình xem có cố gắng hay chưa, rồi bị cho "thôi việc" trách này trách nọ, sau đó thì thất nghiệp rồi lại than.
    Không ký :D

  10. 2 thành viên Like bài viết này:


  11. #7
    Tham gia
    22-07-2013
    Bài viết
    32
    Like
    8
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Mình mà thất nghiệp thì chỉ có rơi vào 2 trường hợp t5 và t6 thôi. Hay có kiểu đứng núi này trông núi nọ, hoặc và cao không tới thấp không thông. Rất may là hiện tại đang có việc
    Được sửa bởi jampolun lúc 15:52 ngày 08-08-2013

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #8
    Tham gia
    26-07-2013
    Bài viết
    4
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Mình đã từng có 1 thời gian gặp phải tất cả 6 điều mà bạn đã nêu trên.
    Gần 1 năm trời mình mới tìm ra chính mình, và đã có dc 1 cv mà cũng gọi là "tạm được"

  14. Thành viên Like bài viết này:


  15. #9
    Tham gia
    30-07-2013
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Bài viết nói chuẩn luôn, mình mắc 2 trong 7 lỗi đây. haizzzz

  16. #10
    Tham gia
    05-06-2013
    Bài viết
    667
    Like
    22
    Thanked 185 Times in 143 Posts
    Năm nhất đại học: Làm giàu không khó
    Ra trường cầm tấm bằng: Hồi đó lỡ mồm

  17. 5 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Tags for this Thread

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •