Cốc, cốc... e hèm......
Từ ngày dân chúng lên "Phây"
Thế là không khí làng đây vắng mùi
Từ ngày làng vắng đi mùi
Thế là dân chúng lại lùi lên "Phây"
...keng !
Cốc, cốc... e hèm......
Từ ngày dân chúng lên "Phây"
Thế là không khí làng đây vắng mùi
Từ ngày làng vắng đi mùi
Thế là dân chúng lại lùi lên "Phây"
...keng !
___ W ___
Cốc với keng!
Đã xem truyện Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ (Les Trois Mousquetaires - Alexandre Dumas) chưa?
Những ngày còn trẻ, còn chia xẻ đoạn đường mạo hiểm nó như vậy. Xong việc rồi, ai về nhà nấy tự tạo tương lai cho mình thì khác. Đọc bộ tiếp theo Hai Mươi Năm Sau (Vingt ans après) Lúc ấy, kẻ giàu người sang, kẻ theo danh lợi, người giữ lý tưởng khác nhau. Còn bộ tiếp nữa...
hồi năm lớp 6, lớp 7 gì đó. Leo lên mái tôn theo cây xoài. Nằm trên đó đọc "Ba Chàng Ngự Lâm Pháp Thủ". Nhiều khi tối mù hỗng thấy chữ mới chịu xuống. Mà chằng hiểu sao, hồi đó cầm quyển sách dầy cộp, vàng khè trốn đi đọc là bị mấy lão anh to xác uýnh nhỉ???
Người ta nhịn ăn lấy tiền đi mướn truyện về coi, chưa kịp coi thì thằng em lén chôm mang lên cây nằm nghiền ngẫm, uýnh là phải, oan ức nỗi gì.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bookmarks