#1889:
Bữa mình đọc được một bản kiểm điểm của đàn anh trên forum trường. Thiết nghĩ nên share để đàn em học hỏi =))))
"Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM
Kính gửi thầy Thái Minh Đường-Phó hiệu trưởng trường Phổ thông Năng Khiếu
Em tên là Nguyễn Huy Hoàng, hiện đang tại chức lớp trưởng lớp 12 Anh. Em viết bản kiểm điểm này để nghiêm khắc nhìn lại mình và những việc sai trái của mình trong những ngày vừa qua. Tội của em thì rất nhiều, nhưng trong khuôn khổ hạn hẹp của trang giấy này, em chỉ xin nêu lên hai tội tiêu biểu. Thứ nhất, đã ngủ gật trong giờ của thầy Đường vào ngày thứ 3. Thứ hai, không học bài, làm bài trước, để đến gần sát ngày kiểm tra mới học bài, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân, gây phiền long cho bố mẹ, thầy cô, bạn bè.
Em xin tường trình lỗi lầm của mình
17h20’, ngày 23/10/ 2006, đường phố đã lên đèn, những cơn gió chiều lạnh lẽo, lặng lẽ len lỏi vào từng ngõ ngách trong con tim cô đơn. Con đường từ trường về nhà bỗng nhạt nhòa và vô vị hơn bao giờ hết. Ánh sang rực rỡ của đèn đường và những bảng quảng cáo không soi rọi được vào tới nơi sâu thẳm và tối tăm của tâm hồn. Mọi vật vùn vụt chạy qua trước mắt và rồi mất hút vào khoảng không vô định của sự buồn chán và thờ ơ.
18h, ngày 23/10/2006, kiệt sức, ngả lưng trên chăn đệm êm ái, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ yên bình trong ánh năng chiều hiu hắt và những cơn gió kho khốc:
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà
Giấc ngủ êm đềm, phải chăng tâm hồn con người chỉ được giải thoát trong giấc ngủ? Phải chăng giấc ngủ là liều thuốc thần kỳ cho mọi đau đớn về vật chất và tinh thần? Thật sai lầm, vô cùng sai lầm, cực kỳ sai lầm bởi giấc ngủ là con dao 2 lưỡi. Nó cho ta sự sảng khoái và minh mẫn nhưng nó cũng sẽ khiến ta…phải viết kiểm điểm.
22h, ngày 23/10/2006, thức giấc và khủng hoảng, ngày mai kiểm tra môn Hóa…và vẫn chưa học bài. Chỉ muốn đâm đầu vào gối, ngủ giấc ngủ ngàn thu để quên đi mọi áp lực căng thẳng Nhưng Thượng đế đã không cho phép một anh chàng đẹp trai, thong minh, tài giỏi về với Người. Người bắt chàng phải tiếp tục ở lại trần thế…tiếp tục làm lớp trưởng 12 Anh, và tiếp tục làm cho bao cô gái mỏi mòn đợi mong… Thế là phải cày đến tận 2h sang ngày 24/10/2006 để chuẩn bị cho bài kiểm tra Hóa, và rồi tắm rửa, và lại tiếp tục học SAT, và chính xác là 3h30 nằm ngay đơ trên chăn ấm và đệm êm chìm vào giấc ngủ.
6h sáng ngày 24/10/2006, lê than mỏi mệt tiêu hóa thức ăn sang và lết tới trường trong tình trạng nhan sắc tồi tệ nhất trong 17 năm vừa qua.
Khoảng 8h45’ ngày 24/10/2006, dù vô cùng bị cuốn hút bởi bài giảng phong phú và sinh động của thầy Đường….vẫn không cưỡng lại được sự buồn ngủ. Hai mí mắt dần khép lại, nhịp tim chậm dần, và lần đầu tiên trong đời, đi vào giấc ngủ tội lỗi trong giờ học.Chỉ đến khi thầy Đường sừng sững đứng trước mặt, mới nhận ra..mình đã nhúng chàm. Ôi, tạm biệt cuộc đời trong trắng của một học sinh gương mẫu Goodbye my innocence.
Trên đây là tường thuật toàn bộ quá trình phạm tội của em, đủ ba trang,em mong thầy và ban giám hiệu sẽ tha thứ cho em. Em xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm.
Ngày 25/10/2006
Ký tên
Nguyễn Huy Hoàng "
Bookmarks