Hồi đó, với tụi con, chỉ đứa nào tệ lắm, bết lắm (hàng dạt) mới phải vào Lê Hồng Phong (và thường sẽ cảm thấy xấu hổ khi đi re-union). Còn Trần Đại Nghĩa là ... thua toàn tập, không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè.
10 năm nhìn lại bạn bè phổ thông năng kiếu (và cả THCS năng khiếu) ... 10 đứa thì hết 8 làm giáo viên, 2 đứa còn lại may mắn ra được nước ngoài.
Trái đất tròn, có khi bạn con đang dạy con của các chú, các bác không biết chừng.
@Hùng: Ở đây cũng cò Advance Program, Gates Program, nhưng chỉ là hạng mẫu giáo so với VN trên phương diện hàn lâm.
Nhưng lắm chữ cuối cùng được gì ...
... khi nào rảnh kể cho nghe
![Smilie](images/smilies/smile.gif)
Bookmarks