Trang 4 / 5 FirstFirst 12345 LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 45
  1. #31
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi acaxomcui View Post

    TD!nhỏ nhá cạnh cái nửa đi.Chú được xem thơ tiếp.
    TD ui, ổng năn nỉ "lộ hàng" nữa đi kìa
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. #32
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Nghe đứt ruột không nè ...

  3. Thành viên Like bài viết này:


  4. #33
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Vậy mà bỏ làng đi biền biệt

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #34
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Vậy mà bỏ làng đi biền biệt
    Xin lỗi anh, Dân thương mọi người trong đây, ngoại trừ 1 người, à không, ngoại trừ 1 lũ người.

    Dân và cái bọn ở Ba Đình và bè lũ của bọn chúng nó thật sự khó mà chung đụng được với nhau. Một lũ dốt nát nhưng độc tài, ngu si nhưng tham lam, 38 mùa xuân "toàn thắng" đã nâng nước ta lên ngang hàng với ... Campuchia và Lào. Một lũ ăn mày dĩ vãng, luôn kể cho bọn trẻ trâu về chiến thắng vẻ vang của gần nửa thế kỷ trước, mà quên hiện tại lạm phát, tham nhũng, hối lộ, hiện tại bòn rút của công, nợ quốc tế ngập đầu, và sự hèn nhát trước ngoại xâm. À không, em lộn, không hèn nhát, chỉ là chúng ta đang nắn gân Tung Của thôi. Đừng hỏi vì sao Tàu nó cắt cáp mình, đâm thuyền mình, đuổi tàu thăm dò dầu của mình, và quan trọng nhất là: Bắt công dân của mình đòi tiền chuộc thân lên đến nhiều tỉ đồng, nhưng quan chức chỉ có mỗi 1 động thái: nắn gân "chúng tôi vô cùng quan ngại". Anh phải hiểu: Quan chức của mình rất chi là bận rộn, không có thời gian đâu mà cãi cọ với thằng Tàu!

    Chống Mĩ cái kiểu gì, mà năm 73, Mĩ rút TOÀN BỘ về nước và hoàn toàn bỏ rơi VNCH, Bắc Việt vẫn cứ 1 lòng ... chống Mĩ! Giải phóng miền nam cái kiểu gì, mà ngay sau khi miền nam được giải phóng, người Bắc thi nhau TÚA vào nam, tới độ em không nhớ rõ ai được giải phóng. Còn người miền Nam thì ... buồn thay ... túa ra biển. Chết 1 phần lớn. Sau 38 năm được giải phóng, đến cái cột điện, nếu nó đi được, nó cũng bứng gốc mà xin Visa rồi.

    Chúng nó mị dân về sự ưu việt của đường lối xã hội chủ nghĩa, để rồi chỉ thấy lần lượt từng nước xã hội một tuyên bố cánh chung để đổi sang 1 thể chế khác. Thời 1945, gần phân nửa thế giới là khối xã hội, bây giờ còn có lèo tèo đúng 5 thằng, mà hết 4 thằng thuộc vào diện nghèo đói cần viện trợ thường xuyên. À, em quên mất, chúng ta đang quá độ, đang tiến lên xã hội chủ nghĩa thôi. Chưa tới, chưa tới, nhưng sắp tới rồi. Dẫu biết là sắp tới nhưng chúng nó cũng bắt đầu rục rịch đòi liệng cái quốc hiệu "Xã hội chủ nghĩa" 1 thời từng là chân lý vô song, đúng đắn vô cùng, là lý tưởng và là sinh mạng của hơn 1 triệu đồng bào, chúng đang rục rịch đòi liệng cái lý tưởng đó ... xuống cống. Vậy 1 triệu đồng bào chết vì cái gì? Anh đừng có hỏi em, Đảng chí tôn còn không biết thì làm sao em biết!

    Anh là thương buôn, chắc anh cũng biết rõ: Sau khi đổi tên nước sẽ là ... ĐỔI TIỀN. Đổi cũng phải thôi, cám ơn lạm phát.

    Hai đợt đánh tư sản X1, X2 đã khiến cho dân ... trắng mắt ra, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ đổi tiền nữa, xin lỗi, chó nó tin. À không, nói thế thì coi thường chó quá, đến chó cũng chả tin nữa là người! Nên người dân sẽ ráng tàng trữ vàng và dollar. Nhưng đảng quang vinh thấy trước hết, nên mấy năm nay cấm đô, xiết vàng. Ai giữ vàng, giữ đô, đảng quang vinh có quyền ... kết tội (?!!) Tiền của anh, do anh vất vả kiếm về được, anh muốn giữ kiểu gì là quyền của anh, à không, là quyền của Đảng.

    Chưa hết, Đảng quang vinh còn có tiểu xảo gắp lửa bỏ tay người: SJC bán vàng giả, nhưng đổ tại thằng Tàu. Bây giờ chất lượng miếng vàng là ở ... cái bao! Anh phải nhớ lựa miếng vàng không rách bao nha! Không rách bao là được rồi, còn trong đó có gì ... đã có Đảng lo!

    Nhờ những chính sách ưu việt, sâu sát và triệt để như vậy, nên hiện tại trong quần ... chúng nhân dân, tiền ông cụ và vàng ... không rách bao bì, phải ko rách bao đấy nhá! là 2 đại lượng trao đổi và lưu trữ lớn nhất.

    Nếu một mai đảng quang vinh có đổi tiền, thì anh cũng biết rồi đấy, cái áo ko làm nên thầy tu, cái bao không làm nên miếng vàng. Nên anh đừng tiếc trăm mấy đồng bạc mà xé bao để đem miếng vàng đi thử.

    Nhưng anh đừng tưởng anh có thể khôn hơn đảng, đừng bao giờ! Ngay cả khi anh trữ được 1 đống vàng thật đi chăng nữa, thì đó vẫn là phạm pháp! Phạm pháp đấy chứ chẳng chơi! Ko những tài sản có thể bị tịch thu, mà còn có thể phải đi tù nữa kìa! Vì tội tàng trữ và buôn hàng quốc cấm, dù đó không phải là heroin, hay cần sa ma tuý.

    Em khuyên anh nên gom hết tiền qua cali làm ăn, ở cái xứ giẫy chết ... dài hơi này (nó giẫy cả mấy trăm năm nay mà vẫn chưa chết) anh có thể làm bất cứ thứ gì với tài sản mà anh kiếm được.

    Nhưng 1 lần nữa, đừng bao giờ nghĩ mình khôn hơn Đảng. Đảng cấm luôn cả chuyện anh mang tài sản ra nước ngoài. Thế cũng là phạm pháp đấy, dù đó là tài sản ... của anh! Đừng nghĩ xấu cho Đảng, xứ sở VN vẫn là 1 xứ sở tự do, anh được quyền làm bất cứ thứ gì với tài sản của anh ... dưới sự đồng ý của Đảng.

    Anh phải khôn khéo và phải ... phạm pháp may ra mới trốn kịp. Trốn mau còn kịp anh ạ!

    Còn em, em thấy cái loa của đảng ở đâu là ở đó văng, xin lỗi, cứt (xin lỗi 1 lần nữa) vào mặt người đối diện. Hình như đây là thứ duy nhất họ có dư thừa. Em ở đây tự khiến mình không được vui, lại làm cho người đọc, những người em yêu mến, không được vui. Đôi co với mấy cái loa Đảng hoá tầm thường mình đi Nếu cần liên lạc với em, pm cho em, em gởi anh acc Facebook. Em hay vào đây trộm thơ của anh bỏ lên fb, cũng có nhiều người đọc, cũng có nhiều người khen
    Được sửa bởi tiểu dân lúc 17:48 ngày 08-05-2013

  7. 6 thành viên Like bài viết này:


  8. #35
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Nghe tin Dân đau lưng thì ko biết đây là tin vui hay tin ko hay từ quá khứ nữa?
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  9. #36
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Dân và cái bọn ở Ba Đình và bè lũ của bọn chúng nó thật sự khó mà chung đụng được với nhau.
    ...
    Cố mà giữ Dân nhá, lập luận của Dân làm Bin lại liên tưởng đến cái bài này:

    TRINH TIẾT CỜ DZÀNG

    Nước Mỹ tên đầy đủ là HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ , cái tên nói lên thành phần dân tộc tả pí lù của nước này , còn hơn nồi lẩu thập cẩm , sắc tộc nào trên thế giới cũng có người bu về đây mà sống . Dù là dân nào muốn sống ở Mỹ phải có quốc tịch Mỹ hay thẻ cư trú, đó là chuyện bình thường. Ấy thế nhưng dân Việt Nam mà sống ở Mỹ ngoài quốc tịch Mỹ còn phải bị dán cái “ căn cước tỵ nạn Cộng sản “ vào trán, dù muốn hay không. Lý do là ở đây có các ông kẹ Cờ dzàng Chống cộng , các ông kẹ này thù cộng sản thấu xương luôn muốn và ép thiên hạ phải thù cộng sản như mình . Cưỡng ép người khác nhận “ căn cước tỵ nạn cộng sản “ theo lời mấy ảnh là một cách “ củng cố cộng đồng Tỵ nạn cộng sản “ là cách : nâng cao sức mạnh vì chính nghĩa cuốc ra “ , là “ tập hợp những người hùng chiến đấu bảo vệ thế giới tự do”

    Nghĩ lại cũng quái thiệt ,Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên lăm le oánh nhau suốt mấy chục năm mà dân Kim chi sống ở Mỹ không có “ cộng đồng Tỵ nạn Triều Cộng “ Năm 49, Cộng sản Trung Quốc đá đít thầy trò anh Tưởng văng sang cái đảo Đài Loan bé tẹo như cục kẹo , dân Tàu ở Mỹ đông gấp mấy lần dân Việt , cũng chả có cái gọi là “Cộng đồng Tỵ nạn Mao tặc “. Nhiều người sẽ hỏi “ vậy là sao ta? “, trả lời câu hỏi này thì phải đi sâu vào bản chất chiến tranh Việt Nam và đặc điểm gốc gác mấy ông kẹ chống Cộng kia , mất khá nhiều chữ nghĩa , Trở lại với “ căn cước Tỵ nạn Cộng sản “ , chúng ta không bàn tới hang triệu Kiều bào bị cưỡng ép nhận cái thẻ này bởi họ chỉ muốn yên ổn làm ăn dành dụm tiền gởi về quê , rảnh rỗi thì về chơi, chúng ta cùng mạn đàm một chút về mấy ông kẹ chông cộng này . Các anh này sống chết gì cũng phải có cái “ căn cước tỵ nạn cộng sản “ để mà có tư TƯ CÁCH CHỐNG CỘNG.

    Từ đây đẻ ra lắm chuyện bi hài, có anh mới 10 tuổi tới Mỹ cũng dõng dạc, tuyên bố “ tui Tỵ nân Cộng sản nè “. 10 tuổi thì chưa phải sắm dao cạo lông mép ,chưa phải mặc Jockey, vẫn còn long nhong đuổi hoa bắt bướm, trèo cây , tắm sông thế mà có thù oán với cộng sản mới ghê . Lắm anh đẻ ra trên đất Mỹ , chẳng biết mặt ngang mũi dọc của cộng sản nó ra mần răng mà cũng “ tỵ nan” được thì quả là kỳ tài . Cái căn cước “ tỵ nạn CS” mới chỉ là “ cần “ thôi chứ chưa gọi là “đủ” đễ đảm bảo TƯ CÁCH CHỐNG CỘNG!f
    Taị sao TƯ CÁCH CHỐNG CỘNG lại quan trọng thế ? xin thưa “những người hung bảo vệ thế giớ tự do “ này chống cộng thật thật đấy , nhưng mấy ảnh đồng sàn dị mộng với nhau , anh nào cũng cũng có những tính toán lợi ích vật chất và danh vọng riêng cả, nên mấy ảnh ..không ưa nhau . Thời gian mấy ảnh chống nhau còn nhiều hơn thời gian chống cộng . Anh nào làm mất tư cách Chống cộng thì thôi rồi Lượm ơi, bày đàn xúm lại ném đá, hết cửa Chống cộng kiếm cơm. Chống cộng hang số má cỡ Trúc Hồ lên tang hình nói hớ một câu cũng te tua như cái mền rách thì đủ biết mức độ khốc liệt của “Chống Cộng trường “ rồi .Chiêu thức ưa thích khi hại nhau của mấy ảnh là chụp ngay cái mũ “ thân cộng “ , “ tay sai Cộng sản “ lên đầu tay nào mấy ảnh ngứa mắt . Cái mũ này còn lơ lửng trên đầu khổ chủ ngày nào thì khổ chủ còn rắc rối dài dài trong sự nghiệp Chống Cộng. Sỡ dĩ cái mũ “ thân cộng “ nó lợi hại thế vì các anh Cờ Dzàng này sợ Cộng Sản tới mức ám ảnh

    .Mấy ảnh “ngơ ngác hòng hôn “ không biết tại sao Cộng Sản nó mạnh thế, mới ngày nào mấy ảnh còn đè đầu cỡi cổ dần miền Nam , vậy mà Cộng sản nó đá mấy ảnh một phát văng qua tận Mỹ .Mấy ảnh bị Cộng sản ám ảnh tới tận hôm nay, nhìn cái dấu hiệu gì đó liên quan tới Cộng sản ở xứ này là mấy ảnh lồng lên như bò tót Tây Ban Nha gặp màu đỏ nói chi là một thằng “ tay sai cộng sản “ đứng chần dần trươc mặt. Kẻ bị chụp mu “ tay sai cộng sản” khốn đốn vô cùng , tuy nhiên nếu hắn biết xoay sở thanh minh thanh nga hay chống cộng nhiệt tình “ đoái công chuộc tội “ thì mọi sự cũng qua, hắn vẫn giữ được cái TƯ CÁCH CHỐNG CỘNG của mình

    Điều kinh khủng nhất với mấy anh CCCĐ không phải là bị chụp mũ “ thân cộng “ , vì “ mũ “ thì gỡ được . mấy ảnh sợ nhất là “ mất trinh’ ! mất trinh thì coi như sự nghiệp Chống Cộng đi tong , vô phương cứu chữa . Sẽ có người ngạc nhiên , chống cộng thì lien quan gì tới trinh tiết, xin thưa luôn , ;àng CCCĐ có định nghĩa “ trinh tiết “ riêng, đó là không vi phạm những điều cấm kỵ sau đây :

    - Giữ vững lằn ranh Quốc – Cộng
    - Không thỏa hiệp với cộng sản
    - Không thừa nhận Chính quyền Cộng sản ( nhà nước CHXHCN Việt Nam) là hợp pháp

    Điều cuối cùng là tối quan trọng và đau đầu nhất cho anh mấy anh Cờ dzàng cực đoan trong việc giữ trinh tiết , Dù mấy ảnh có hận hay chống CỘng sản tới đâu thì Việt Nam cũng là nơi chôn nhau cắt rốn , cũng còn ở đó họ hang thân nhân , mồ mả ông bà .Anh nào chả muốn về quê thăm nhà . Khổ , muốn về Việt Nam thì phải làm đủ thứ thủ tục nhập cảnh, và trên hàng đống giấy tờ sẽ chình ình cái mộc đỏ chót , quốc huy nước CHXHCN Việt Nam, Độc lập- Tự do – Hạnh phúc. Nghĩa là anh chàng chống cộng phải thừa nhận cơ sở pháp lý của nhà nước này . Thôi thế là xong , đi tong cái trinh tiết một đời chống cộng. Bầy đàn nó biết thì anh ấy kể như giải nghệ nghề chống cộng từ đây . 38 năm qua, có hàng đống anh cờ dzàng chống cộng bị “ mât trinh “ kiểu này . Tất nhiên là các ảnh cũng cẩn trọng ,về Việt nam thì giấu nhẹm đi, cứ bảo đi Canada hay Mexico gì đấy , nhưng mấy ảnh xui , bị chụp hình ở sân bay hay đang ăn nhậu đâu đó . sau một chuyến thăm quê cha đất tổ , các ảnh đặt chân về xứ cờ hoa thì các “ bác sĩ “ sẽ dí các tấm ảnh này vào mặt các ảnh với lời tuyên bố “ anh đã bị mất trinh, từ nay đừng có mà chống cộng nữa nhé “!
    Cái trinh tiết của cờ dzàng nó nghiệt ngã thế , nó làm nhiều anh vào tình thế éo le, có quê nhà , có gia đình mà chẳng dám về , những anh về âm thầm trot lọt thì cũng không ăn ngon ngủ yên vì chẳng biết có thằng nào nó có hình chụp mình , nó giữ đó mà chưa tung ra , chờ cơ hội đẹp nó mới hại mình

    Chuyện trinh tiết của cờ Dzàng bi hai vô số kể và người Việt Nam nào cũng nhìn các ảnh bằng con mắt thương hại,vì các ảnh cứ ôm khư khư cái trinh tiết ấy mà ngày qua ngày mòn mỏi nhớ nhung quê nhà , nhớ con sông hiền hòa , nhớ cánh đồng mênh mộng …Có anh vì giữ trinh tiết mà chết già nơi đất khách quê người , chưa một lần kịp trở về quê nhà , nước Mỹ phồn hoa nhưng đất Mỹ lạnh lẽo không ấm áp như lòng đất mẹ Việt Nam. Ai cũng có quê hương, vì cái chữ “ trinh tiết “ vớ vẩn, vì “ bảo vệ thế giới tự do” mà không được trở về thì quả là bất hạnh , âu cũng là cái giá phải trả cho cái nghề chống Cộng
    Để giả quyết cho nhu cầu giữ trinh tiết của mấy ảnh , nghe đâu có một công ty du lịch bắt đầu đứng ra tổ chức các tou du lịch cho mấy ảnh với Slogan : “ về quê cha đất tổ đảm bảo bí mật , bi lộ bồi thường gấp 100 lần .
    Và nghe đồn, để phá tan các tập đoàn chống cộng, các
    bạn trẻ Việt nam đang lên kế hoạch “ phá trinh hoàng loạt “ mấy ảnh , bằng cách góp tiền sau đó bắt cóc mấy ảnh về Việt Nam cho ăn chơi phê lòi rồi chụp hình tung lên mạng
    Chẳng biết kế hoạch kinh doanh của Công ty kia có khả thi không và chiến dich “ phá trinh hang loạt “ của các bạn trẻ tiến hành tới đâu nhưng ngẫm lại không khỏi thấy buồn cười
    Quê cha đất tổ của minh lại được dính với cái trinh tiết cờ Dzàng !

    BAO BỰA.
    Nguồn: FaceBook

    PS: Không biết mấy bài của bác Gà ai xóa?

  10. #37
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Từ ngữ trong bài viết vô học thật. Dù có biện minh vì mục đích gì đi chăng nữa thì tác giả đã sử dụng phương pháp vô học, mất dạy để biện minh cho mục đích của mình.

    Thế mới biết, vì mục đích, chính kiến của mình mà họ sẵn sàng tự đạp mình xuống bùn đen để rồi tự hào rằng vì mục đích cao cả.

    Nói theo thuyết vị lợi thì họ sẵn sàng coi trọng hành động dơ bẩn đè lên trên mục đích sau cùng. Dù mục đích có tốt đẹp hay ích kỷ thì cũng phải xếp sau hành động dơ bẩn.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  11. #38
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Mà đau lòng cái tại sao cái thread của Tiểu Dân lại biến thành thế này?

    Thôi Tiểu Dân ko có chỗ dung thân coi như mình cũng hổng còn duyên để trò chuyện nữa. Chúc Tiểu Dân và gia đình có cuộc sống an bình, lâu lâu quởn gọi ĐT nhé, nhớ cái giọng:

    - Alo, biết ai hông dzợ?
    - Xin lỗi chị là ai vậy?
    - Hổng biết ai hả? Đoán thử đi.
    ...Cụp.

    - Alo, cho Dân xin lỗi.

    Mẹ ơi, ngay từ đầu nghe giọng dễ thương thấy ớn òi hehe.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  12. #39
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi Hảo Cầm Đồ View Post
    Từ ngữ trong bài viết vô học thật. Dù có biện minh vì mục đích gì đi chăng nữa thì tác giả đã sử dụng phương pháp vô học, mất dạy để biện minh cho mục đích của mình.

    Thế mới biết, vì mục đích, chính kiến của mình mà họ sẵn sàng tự đạp mình xuống bùn đen để rồi tự hào rằng vì mục đích cao cả.

    Nói theo thuyết vị lợi thì họ sẵn sàng coi trọng hành động dơ bẩn đè lên trên mục đích sau cùng. Dù mục đích có tốt đẹp hay ích kỷ thì cũng phải xếp sau hành động dơ bẩn.
    Bài đó tương đương với bài viết ở trên của Dân thôi, nếu nó dơ thì chủ thớt đã tự làm cho nó dơ rồi...

    Quote Được gửi bởi Hảo Cầm Đồ View Post
    Mà đau lòng cái tại sao cái thread của Tiểu Dân lại biến thành thế này?

    Thôi Tiểu Dân ko có chỗ dung thân coi như mình cũng hổng còn duyên để trò chuyện nữa. Chúc Tiểu Dân và gia đình có cuộc sống an bình, lâu lâu quởn gọi ĐT nhé, nhớ cái giọng:

    - Alo, biết ai hông dzợ?
    - Xin lỗi chị là ai vậy?
    - Hổng biết ai hả? Đoán thử đi.
    ...Cụp.

    - Alo, cho Dân xin lỗi.

    Mẹ ơi, ngay từ đầu nghe giọng dễ thương thấy ớn òi hehe.
    Chỉ một cú call, một lời xin lỗi của người đẹp làm thay đổi một cuộc đời, một con người...

    Chả dại nào bằng dại nào, ko biết đờn ta còn lão nào nữa không?

  13. #40
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Ngó thấy cái hình này tự dưng nhớ làng quá

    Quote Được gửi bởi Osama Binladen View Post
    PS: Không biết mấy bài của bác Gà ai xóa?
    Bài của Gà thì Gà xoá chứ ai bác. Hehe. Viết xong cái tự nhiên hối hận. Thôi hổng viết nữa. Cái gì mình ko chắc thì ko nói.
    Không đi làm sao tới.

  14. Thành viên Like bài viết này:


Trang 4 / 5 FirstFirst 12345 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •