Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345
Hiển thị kết quả từ 41 đến 45 / 45
  1. #41
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Hahaha, từ hai năm về trước tớ đã khuyến cáo mọi người cho hết binh đoàn clone của Ban Tuyên Huấn chuyên kẻ tung người hứng vào Ignore List rồi mà không chịu nghe! Thử tưởng tượng dân Nam Hàn bây giờ mà đi cãi nhau với các cháu ngoan của Bác Kim đáng thương hại ở ngoài Bắc về "ánh dương quang rực rỡ sáng ngời chính nghĩa" hừng hực tỏa ra từ các "đỉnh cao trí tuệ của loài người văn minh" trong Đảng Lao Động Triều Tiên, dẫn đường chỉ lối cho "toàn thể dân tộc" vững tiến về "thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa" trước cũng như là sau "cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước vĩ đại" thì cũng chỉ tổ bực mình như thế thôi!

    Công nhận, trong thời gian hai năm qua, từ khi không còn phải thấy mấy bài công tác tư tưởng lòng vòng lươn lẹo cù nhầy dựa trên nền tảng tư duy và kiến thức tầm Tiểu Học vùng bưng biền trong thế kỷ 20 (nhưng luôn tự khoái rằng đại diện cho toàn thể dân tộc) của đàn clone kia làm ô uế diễn đàn nữa thì lập tức cảm thấy làng ta lại sạch sẽ đáng yêu biết chừng nào!

  2. #42
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Bài của Gà thì Gà xoá chứ ai bác. Hehe. Viết xong cái tự nhiên hối hận. Thôi hổng viết nữa. Cái gì mình ko chắc thì ko nói.
    Chịu thằng nhỏ cái nầy!
    Chớ đừng vì tư tưởng phong kiến"Ăn cơm chúa phải múa tối ngày"
    Khó quá, không thèm ký

  3. #43
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Nói thiệt với lão Kền chớ, hồi ban đầu tớ đọc các tác phẩm của các cháu ngoan của bác Thiệu vĩ đại tớ cũng dị ứng lắm, bởi lời lẽ thô tục, nhai đi nhai lại một luận điệu mù quáng bởi ngồi chồm hỗm bên xứ mẽo cách xa VN cả chục vạn dặm mà cứ phán tình hình ở VN như đang ngồi ngay xứ nhà cầm kính lúp soi vậy.

    Tuy nhiên tớ cũng thông cảm, và cũng cố gắng thảo luận theo một cách nghiêm túc, nhưng quả thực tư duy vĩ đại của các bạn này hình như đã đạt tới cảnh giới vô cực, não đã hết chỗ có thể mở rộng thêm kiến thức khác, do vậy các bạn ấy thấy ai nói khác với ý mình thì tẩy chay ngay lập tức không cần lý lẽ và chụp cho cái mũ nào là: Hồng Vệ Binh, Cái loa đảng, ban tuyên huấn rồi đến các lời lẽ thô thiển như: lũ dốt nát, ngu si, chó sủa... Còn nếu được mấy cậu choai choai, ham chơi, thi đại học rớt... vào đồng tình theo thì dùng lời lẽ tâng bốc lên mây xanh, nào là: đó mới xứng là thanh niên trí thức, có tầm nhìn lớn... haizzz.

    Từ đó xét thấy nếu cứ nhường nhịn mấy bạn quá, mấy bạn lại hoang tưởng bản thân là thánh sống, là trí tuệ cao vời của nhân loại đang thực hiện sứ mệnh cao cả của bác Thiệu vĩ đại ngồi từ xứ mẽo xa xôi chùi mài bàn phím xuất con chử rửa não cho dân xứ Việt cơ, do vậy Bin thử dùng lại một phần mười các ngôn từ các bạn sử dụng để nói ngược lại với các bạn xem thế nào? y như rằng cũng có hiệu quả, ít nhất bác Kền nói năng mềm mỏng hẳn đi, đấy cũng là một kết quả tốt đấy chớ? dẫu sao điều đó cũng làm Bin tôn trọng lão Kền hơn, tách lão ấy ra thành kẻ xứng để Bin tranh luận một cách nghiêm túc.

    Tóm lại, ở cái làng này nếu mọi người tự xưng bản thân mình là mang tư tưởng tiến bộ dân chủ, mang những tư tưởng suy nghĩ của mình phát tán ra thì cũng phải chấp nhận những luồng tư tưởng suy nghĩ khác thì mới xứng với cái danh xưng của họ.

    Ngoài ra, nếu đã tự xưng là kẻ ăn học đàng hoàng, có tư cách cao vời vợi đến mức vĩ đại thì khi phát ngôn ra cũng đừng nên hạ mình cúi xuống chống tay học theo tiếng động vật phun ra ở cái làng này để mấy kẻ nít dốt nát ngu si như Bin nhại theo thì có phải mang tội lớn với dân tộc không?

    Bin vẫn tôn trọng những phản biện khách quan, bỏ qua những thứ tình cảm cay nghiệt hằn học được di truyền từ thế hệ trước để lại, và luồng tư tưởng nào đúng, hợp lý Bin sẽ tiếp thu chấp nhận
    Được sửa bởi Osama Binladen lúc 08:12 ngày 09-05-2013

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #44
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Cách dẫn chứng và diễn giải của bạn 'Osama Binladen' đã đi quá xa so với nội quy của diễn đàn rồi.

    Cá nhơn của mình không phê phán là bạn ấy đăng những bài viết chánh trị, nhưng các bạn quản lý có can thiệp hay không thì mình không biết.

    Cầu phúc cho Bin !
    ___ W ___

  6. #45
    Tham gia
    01-11-2006
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,796
    Like
    245
    Thanked 133 Times in 103 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Cách dẫn chứng và diễn giải của bạn 'Osama Binladen' đã đi quá xa so với nội quy của diễn đàn rồi.

    Cá nhơn của mình không phê phán là bạn ấy đăng những bài viết chánh trị, nhưng các bạn quản lý có can thiệp hay không thì mình không biết.

    Cầu phúc cho Bin !
    Lời cầu nguyện của lão Ngỏng thấu tới các đỉnh cao trí tuệ rồi đó, nếu chém Bin vì lý do đăng bài không đúng nội quy thì nêu rõ những bài nào phạm cụ thể nội quy gì, từ đó Bin sẽ lấy dẫn chứng những nick của các mod, smod, dân thường khác trong đờn vi phạm còn nghiêm trọng hơn với đầy đủ dấu vết lưu lại trong bao nhiêu năm qua ở đờn và đề nghị xử hết mấy nick đó giống như xử nick Bin thì mới công bằng!

Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •