Truyện Cười: Gia trưởng

Có một anh chàng nọ đi nhậu với bạn bè, xỉn vô cao hứng nói rằng:

- Tui nói mấy ông nghe, tui là thằng rất gia trưởng. Mỗi lần tui đi nhậu về là vợ tui nó phải quỳ gối nói chuyện với tui.

Thiên hạ ai cũng gật gù tán thưởng. Xui rủi thế nào chị vợ đi tới và đứng trước bàn nhậu. Thấy sư tử sắp nổi cơn thịnh nộ liền lèo lái câu truyện.

- Vậy chứ tui hỏi mấy ông, nhậu về tui phải chui dưới gầm giường trốn mà, không quỳ gối sao nói chuyện được với tui.

Cả bàn nhậu cười òa và khen anh chàng thật lanh trí, thoát khỏi cảnh "hành hạ dã man" tối nay.