Một anh chàng cưới vợ đã gần 5 năm mà chưa có con, anh trông ngóng từng ngày để mong tin vui. Một hôm vợ anh thông báo đã có thai, anh mừng quá, ma xui quỷ khiến thế nào anh lấy điện thoại của vợ nhắn tin hết danh bạ luôn:
- Thông báo tôi sắp có em bé rồi. Xem như thay lời vợ mà thông báo tới mọi người tin vui này.

Nhắn tin xong chàng hí hửng pha cho mình ly cafe, tự thưởng cho mình.

5 phút sau...

Tin nhắn từ sếp: "Tôi không biết, cô tự giải quyết đi".

10 phút sau...

Tin nhắn từ đồng nghiệp: "Không liên quan tới tôi, để tôi yên nhé"

15 phút sau...

Tin nhắn từ anh rễ: "Anh xin em, gia đình anh lúc này đang rối lắm"

20 phút sau...

Tin từ cậu em chồng: "Chị nói thật hả, rồi làm sao giờ chị?"

Anh chồng đột quỵ tại bàn nước. Hic, không biết điện thoại có còn rung nữa hay không