Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 27
  1. #1
    Tham gia
    12-12-2012
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts

    Nhân cách của Tống Nghiện

    Mình thích nhiều tác phẩm nghiên cứu về lịch sử, sự trong sáng của Tiếng Việt của ông Tống Nghiện, dẫn đến phục tài-năng của ông ấy, nhưng tuyệt đối không thích nhân-cách của ông ấy.

    Vì một vài chuyện mà ông ấy đã làm, nên đã có một số những chuyện đáng tiếc sảy ra. Thớt "Đạp xe đi Ấn Độ" của supermod Thagnv là một minh-chứng cụ thể.
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Quote Được gửi bởi TongNghien View Post
    Ý nghĩa tích cực của thùng rác khi xuất hiện trong mắt mọi người là: cảnh tỉnh, đưa mọi người sống thật với thực tại.

    Đời bây giờ bị một số người thực hiện những "kỹ thuật" ảo hóa để nhằm che mắt hoặc ru ngủ con người ta. Chỉ khi ở bên thùng rác, mới giật mình và nhận ra mình... muốn ói
    Người ta đang mê muội, nghiện ngập mà quên nhà đầy rác thì thùng rác có tác dụng.

    Nhưng người ta đang ăn cơm mà để thùng rác cạnh mâm cơm rồi gật gù: Nhà chúng ta vẫn có rác. Sau đó móc hết bọc này đến bọc khác đặt ra mâm cơm để khoe.

    Đúng là Tống Cách (j/k)
    Được sửa bởi Hảo Cầm Đồ lúc 14:49 ngày 25-02-2013
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  4. #3
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Mình cứ ngỡ tên tam teo này là cái "án tờ ế gồ" của TN. Té ra hổng phải.
    Xin lỗi nhé.

  5. #4
    Tham gia
    04-07-2011
    Bài viết
    106
    Like
    63
    Thanked 212 Times in 109 Posts
    Cha kia chết rồi, Nghiện nó mới bàn nhân cách, lão trù ẻo nó chết à?

    Mà thôi, bữa thấy không vui thì viết thế nào ngờ mod xóa bà nó rồi ...Viết típ vào đây.

    Cu Gà nó bỏ ra 2 tháng ( thật ra thời gian ngắn dài không quan trọng , quạn trọng là cái đã thấy để cũng cố cho cái đã nghĩ ) nó đi và nó thấy ra nhiều thứ .

    Maychu 2 ngày cũng nhìn ra cái thằng Gà nó thấy .

    Còn Nghiện mất 2 tuần .

    Mình thì nhìn thấy ngày từ những post đầu lúc thằng Gà qua thailand. Thôi thì mình viết mình đã thấy cái gì , kiểu sau này nó lại bảo ngồi 1 chỗ phán xét thì dễ .

    Mình thấy, người ta hay nói : Huyền bí, cái đất nước đó huyền bí lắm, vậy mà tại sao " ngày đó" ông Gandhi lại " kết hợp" được nhiêu đó tôn giáo, nhiêu đó đẳng dân ( giai cấp dân chúng ) rồi bao nhiêu sự khác biệt , ông này đúng là thánh rồi còn gì .( Liên tưởng VN chút : còn nhớ sau hiệp định geneve không? VN chia ra làm 2 vì sự khác biệt đủ thú đó thấy không ?) vậy đâu là điểm mấu chốt???? đến lúc cái post vụ thượng và hạ cờ ở biên giới với Pakistan thì mình chợt nhận ra và à ra 1 cái ...

    Học IT chắc đọc thế giới phẳng rồi nhỉ ? thật ra cái cách đặt vấn đề của tác giả mấu chốt cũng là lý giải cái " quyền lực mới" trên cái định nghĩa mới của him ấy ..và cuối cùng thì sao ? hóa ra him ấy nhầm đúng không ?

    Có coi The Internaltional chưa? thấy lúc thằng interpol nó tròn mắt nghe ứng cử viên thủ tướng Ý giải thích tại sao các fund lại bỏ tiền ra tạo xung đột không ? có hiểu các câu đó không : Họ bỏ tiền ra để tạo ra xung đột nhưng lại chẳng thu về được gì ? vậy đâu là lý do ? lý do là họ muốn mua cái khoản nợ mà xung đột tạo ra sau đó , đó mới chính là nguyên nhân mà các quỹ mới bỏ tiền vào , và đó chính là quyền lực tối thượng, nó chẳng cần xem tôn giáo hay sắc dân gì cả ...

    Nếu sang India mà đi lòng vòng ,xem cái này nhìn cái kia mà không " thấy" như thả Gà thấy thì tốt nhất nên bỏ tiền sang các nước EU hay Mỹ mà dòm vì thấy sướng con mắt hơn nhiều , chứ India nhiều chỗ nó khổ còn hơn VietNam nhưng chả thấy sự " chịu đựng hay nhẫn nhịn" gì cả..đó có phải là hạnh phúc không ?

    Chắc cha Thầy Tu ngồi trên phiến đá trong post : Thấy đã đi rồi ..đang nghiệm .

    Chia sẻ vậy, nếu có quá 1 chút cũng không sợ mang tiếng ngồi 1 chỗ rồi phán.

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #5
    Tham gia
    07-12-2011
    Bài viết
    178
    Like
    96
    Thanked 251 Times in 119 Posts
    Ráng lắm vẫn không hiểu chả nói gì

    P/s: him : anh ấy, chú ấy, ông ấy
    Him ấy: anh ấy ấy, chú ấy ấy, ông ấy ấy
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới...

  8. #6
    Tham gia
    31-05-2012
    Bài viết
    159
    Like
    48
    Thanked 290 Times in 126 Posts
    Mềnh cực ghét cái lão lưu manh cứ thích nói dài dòng cái chuyện mà đúng lý ra chỉ ngắn gọn (Có, Không, Không biết)
    Đối với mềnh, thì nhân cách của một người chỉ bắt đầu khi người đó nhận ra: "Bản thân chưa đạt nhân cách"

    (Hé hé hé... Cho nên mềnh cũng chưa biết chừng nào nhân cách mềnh mới bắt đầu )

  9. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Phượng Vỹ View Post
    Mềnh cực ghét cái lão lưu manh cứ thích nói dài dòng cái chuyện mà đúng lý ra chỉ ngắn gọn (Có, Không, Không biết)
    Đối với mềnh, thì nhân cách của một người chỉ bắt đầu khi người đó nhận ra: "Bản thân chưa đạt nhân cách"

    (Hé hé hé... Cho nên mềnh cũng chưa biết chừng nào nhân cách mềnh mới bắt đầu )
    Hai đứa mình không biết bao giờ mới có cái món nhân cách đó để vênh mặt lên với người ta nhỉ

    Công nhận mí người siu thiệt, người thì 2 ngày, người thì 2 tuần, ... Cu Gà nó đi hết 15 tuần, mình lẽo đẽo theo nó từ ngày đầu mà đến hôm nay vẫn chưa "à" được nữa . Hu hu hu
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  10. #8
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Cho dù đây là chuyên mục thư giãn đi nữa, nhưng mang nhân cách của một ai đó ra làm trò thư giãn, thực là loạn quá đi mất. Mong rằng diễn đàn không nên có những chủ đề theo kiểu này. Bởi vì hóa ra là cỗ vũ vi phạm nội qui, hơn nữa là lại có những "chức sắc" tham gia nhiệt tình.
    "bất khả tri"

  11. #9
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Chỉ có cái thấy mà cũng viết dài dằng dặc. Rồi tự cho mình rằng cái mình thấy mà cái người khác đếch thấy thì mình khôn còn người khác thì .....

    Mình toàn muốn thấy mấy cái eo thon thon của mấy em gái Bombay với Calcutta mà thằng Thả Gà nó có cho thấy đâu ......

    Kết luận: Mình đếch thấy cái gì cả. Vậy đủ chưa bà con?

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #10
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Hai đứa mình ...

    ...
    Thằng cha này ghê quá, bên vợ con đùm đề, bên tay nách tay bồng mà còn "hai đứa mình". Đúng là đồ ...

  14. 2 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •