Trang 2 / 6 FirstFirst 12345 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 56
  1. #11
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Bán cơm mà xài đồ gốm sứ BD sang dữ dạ ? Bộ tính để dành mai mốt cho dợ oánh ghen hả ? Thứ đó mà đập, tiếng treble nghe sướng lắm nha.
    Quote Được gửi bởi KN View Post
    @lão lqkhoi: hồi trước em hay mua đồ sứ xuất Nhật (lỗi) ở đường Nguyễn Chí Thanh để về chụp food. Đồ sứ xuất Nhật nó nặng kinh, một số thì nhẹ hơn. Phải thi thoảng ghé qua sẽ chọn được kiểu dáng mới, loại mới. Nhưng lâu nay em ko chụp hình gì nữa nên ko qua đó nữa. Họ có xưởng sản xuất trên Bình Dương thì phải.
    mới đọc tưởng mua về để... quánh ghen chứ

  2. #12
    Tham gia
    01-12-2004
    Location
    <3 K
    Bài viết
    570
    Like
    153
    Thanked 272 Times in 122 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post
    Tình hình là có việc vào Sài Gòn vào thứ 7 này, tối chủ nhật bay ra lại.

    Anh em thu xếp cho 1 cuộc cà phê nhé
    Okê cho banh xác

  3. #13
    Tham gia
    01-12-2004
    Location
    <3 K
    Bài viết
    570
    Like
    153
    Thanked 272 Times in 122 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    mới đọc tưởng mua về để... quánh ghen chứ
    Quánh giè, quẩy lên SG thứ 7 gặp người iu công công kìa

  4. #14
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Đã book vé xong.
    Sáng mai bay lúc 8h5 phút, đến SG lúc 9h15. Anh em ai có nhã hứng đón tớ đi cà phê không nhỉ

    Xong việc cà phê sẽ ghé vào Bệnh Viên Y Dược TPHCM để chăm nom ông nhạc gia đại phẫu ở đó.
    Tối chủ nhật 20h30 sẽ bay ra lại Đà Nẵng.

    Kế hoạch là thế.

  5. #15
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post
    Đã book vé xong.
    Sáng mai bay lúc 8h5 phút, đến SG lúc 9h15. Anh em ai có nhã hứng đón tớ đi cà phê không nhỉ

    Xong việc cà phê sẽ ghé vào Bệnh Viên Y Dược TPHCM để chăm nom ông nhạc gia đại phẫu ở đó.
    Tối chủ nhật 20h30 sẽ bay ra lại Đà Nẵng.

    Kế hoạch là thế.
    Vậy sáng mai chiên gia giáo du chịu khó chờ để trả tiền cà phê nhe, mình chạy vô sân bay đón lão Công Công rồi ra sau hỉ.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. #16
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts

    Re: Cafe du học mỗi sáng thứ bảy tại Fullbright

    Em có cái địa chỉ ko Ngân?
    cho anh xin với


    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2

  7. #17
    Tham gia
    12-12-2012
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Em có cái địa chỉ ko Ngân?
    cho anh xin với


    Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 2
    Em 5 Khờ chứ không phải em Ngân. Đọc văn mà không biết người thì trình còn kém lắm.

  8. #18
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi 12/12/12 View Post
    Em 5 Khờ chứ không phải em Ngân. Đọc văn mà không biết người thì trình còn kém lắm.
    ủa vậy em đó là em nào vậy bác chiên gia giáo dụ?
    À, mà mai ucf nếu có gặp lão kia thì cho em gửi lời hỏi thăm, em kẹt hông lộn lên SG được ạ!

  9. #19
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Dạ thấy cái dzụ chụp hình là em bít rùi à. Nhưng mà theo nguyên tắc nick ai thì mình phải dạ thưa cho đúng lễ nghi chứ

  10. #20
    Tham gia
    01-12-2004
    Location
    <3 K
    Bài viết
    570
    Like
    153
    Thanked 272 Times in 122 Posts
    Quote Được gửi bởi lqkhoi View Post
    Dạ thấy cái dzụ chụp hình là em bít rùi à. Nhưng mà theo nguyên tắc nick ai thì mình phải dạ thưa cho đúng lễ nghi chứ
    Em đây. Chỉ có em mới chụp hình con nít và food thôi. Trình cao thì phải vác tù và hàng tổng và sẽ không lọ mọ đi mua những thứ lặt vặt để có 1 tấm hình mà tự thích thú đâu ợ

    Em ko nhớ lắm, có thể mai đi cà fé rồi em dẫn đi :P

Trang 2 / 6 FirstFirst 12345 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •