Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 35
  1. #1
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts

    Hoan hô anh Bá lên tuyển

    Ráng đá nha anh, đừng có như anh Chạy trước ở tuyển phường Bàn Cờ đá đấm cũng ngầu lắm đến lúc lên được tuyển tỉnh là đá loi choi như con gà mắc thóc ngay.

    Anh đá cú này mà hay là anh được phong chức thủ quân ngay. Mà nhiều khi được luôn cái chức Quả Bóng Vàng, được tạc tượng luôn đó anh.

    Ráng ráng nha anh....
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    16-08-2009
    Location
    SG
    Bài viết
    1,907
    Like
    1,303
    Thanked 260 Times in 146 Posts
    Bác ấy lên tuyển làm nội trợ cho đội thôi mà, làm j lão K mừng dữ dạ.

    Sent from my SH-13C using Tapatalk 2
    Đốt phim.

  3. #3
    Tham gia
    12-12-2012
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Lên tuyển chỉ tội dễ bán độ hơn thôi chứ làm được con mịa j. Lên thủ quân thì còn lâu vì phải bước qua xác chết của anh X. Rốt cuộc cũng như anh Chạy thui. Cố mà giữ thần hồn, không thì cũng bị chơi như anh Phan Thanh Hùng mà về vườn sớm thui. Hoạ may có anh Lay Dơn lên tuyển thì còn đất dụng võ. Chứ ở đội Thần Tài anh Dơn đá dở quá.

  4. #4
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Chán cái lão 12x3, sống thì phải có ước mơ dzà hy dzọng chứ.

    Anh Bá có nhiều fan hâm mộ lém à. Đá đấm mà coi được thì cứ tà tà tì tì, khi nào Đội Nhà Bị Loại khỏi vòng loại, bà con nổi điên thì phải đem 1 anh nhiều fan hâm mộ lên để làm dịu đám đông. Khi đó ảnh lên làm thủ quân mấy hồi.

    Nhớ cái dzụ anh Chốp bên đội 3C1P hồi đó hun, đội nhà hổng mém phá sản thì làm sao anh Chốp lên làm thủ quân được.

  5. #5
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi onggia9999 View Post
    Bác ấy lên tuyển làm nội trợ cho đội thôi mà, làm j lão K mừng dữ dạ.
    Bác í làm nội trợ mà quét được cái trụ sở đội tuyển sạch bớt rác cũng là may lắm rồi.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  6. #6
    Tham gia
    12-12-2012
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Giờ thử phân tích tại sao Liên đoàn lại mời Bá lên tuyển. Điều này thì ai cũng biết do giải vừa rồi tuyển đá ẹ quá, thua liển xiển, để các đội bóng đàn em qua mặt vù vù, ví dụ như đội Myanma, vốn là vùng trủng bóng đá ở ĐNA thế mà một phát vụt toả sáng được cả thế giới khen ngợi được FÌFA nâng hạng, hay như các nước Ả rập cũng vậy, do mạnh dạn thay đổi đội hình, thay máu đội tuyển loại bỏ những cầu thủ tiêu cực, bán độ, dẫn đến tình hình bóng đá đi xuống. Họ làm rất triệt để, công bằng, dân chủ, thế nên mới có bộ mặt như ngày nay. Trong khi đó, đội tuyển chúng ta lâu nay do kỷ luật không nghiêm, nội bộ đội bóng lủng củng, HLV không được toàn quyền quyết định đội hình thi đấu, mọi quyết định đều bị liên đoàn chi phối, do đó, những cầu thủ yếu kém nhưng do có thế lực ở Liên đoàn tự tung tự tác, tha hồ bán độ, thậm chí không chấp mệnh lệnh chỉ đạo của HLV. Dù vừa qua Liên đoàn có làm một cuộc phẩu thuật ngay trong nội bộ đội bóng, nhưng xem ra uy tín của HLV không đủ mạnh nên không kỷ luật được cầu thủ nào. Thủ quân đội tuyển chỉ xin lỗi một tiếng rồi đâu lại vào đấy.

    Sau cuộc phẩu thuật ấy, HLV cũng bó tay, vội chấp vá bằng cách tuyển hai tay bóng chiến ở các CLB về. một là anh Bá hai là anh Dơn. Nhưng tại sao lại chọ anh Bá? Đó là vấn đề cần phân tích sâu sắc. Vì dù anh Bá nổi tiếng là tiền đạo năng nổ, một thủ quân tuyệt vời nhưng hay phạm lỗi việt vị và phải nói là thường xuyên phạm lỗi này. Báo chí đã không ngừng tung hô và cũng có cả sự ném đá cầu thủ này, người thì cho là có công kẻ lại cho là có tội v.v... Tuy nhiên hiệu quả mà cầu thủ này gặt hái được ở CLB là điều không thể chối cải.
    Được sửa bởi 12/12/12 lúc 10:41 ngày 04-01-2013

  7. #7
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi 12/12/12 View Post
    Lên tuyển chỉ tội dễ bán độ hơn thôi chứ làm được con mịa j. Lên thủ quân thì còn lâu vì phải bước qua xác chết của anh X. Rốt cuộc cũng như anh Chạy thui. Cố mà giữ thần hồn, không thì cũng bị chơi như anh Phan Thanh Hùng mà về vườn sớm thui. Hoạ may có anh Lay Dơn lên tuyển thì còn đất dụng võ. Chứ ở đội Thần Tài anh Dơn đá dở quá.
    Anh Dơn ở đội thần tài đã dở rồi, lên tuyển liệu có hy vọng gì ảnh đá khá hơn không ta ?
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. #8
    Tham gia
    31-05-2012
    Bài viết
    159
    Like
    48
    Thanked 290 Times in 126 Posts
    Hình như mí lão này tuy là nam nhi nhưng chả biết môn đá banh trên sân cỏ 105 x 68 (m) thì tinh thần đồng đội là trên hết??? Mà tinh thần không thì vẫn chưa đủ mà từng vị trí trong đội tuyển tài năng phải đồng đều nhau.
    Một đội tuyển mà tập hợp bởi anh chăn trâu đá sân ruộng, anh lớp 3 đá sân cát,... rồi cho một anh chuyên đá sân 2 x 2 (m) vào thì sẽ đá như ri?
    Hay mí lão ni chỉ biết đá bóng theo kiểu chuẩn men.
    Nếu mơ như như mí lão thì Messi xuống tuyển Việt Nam thì chắc Việt Nam sẽ vô địch World Cup, hay mơ thấp hơn là AFC Asian Cup, hay lè tè tí nữa là AFF Cup... hay chưa chi đã gãy giò!!!
    Chắc mí lão này chả biết Lee Nguyễn là ai, từng đá ở Việt Nam ra sao, sang Mỹ đá ra sao, mà cũng bày đặt bàn đá banh.
    Hay mí lão có í đồ gì khác hử?

  9. #9
    Tham gia
    12-12-2012
    Bài viết
    12
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi Phượng Vỹ View Post
    Hình như mí lão này tuy là nam nhi nhưng chả biết môn đá banh trên sân cỏ 105 x 68 (m) thì tinh thần đồng đội là trên hết??? Mà tinh thần không thì vẫn chưa đủ mà từng vị trí trong đội tuyển tài năng phải đồng đều nhau.
    Một đội tuyển mà tập hợp bởi anh chăn trâu đá sân ruộng, anh lớp 3 đá sân cát,... rồi cho một anh chuyên đá sân 2 x 2 (m) vào thì sẽ đá như ri?
    Hay mí lão ni chỉ biết đá bóng theo kiểu chuẩn men.
    Nếu mơ như như mí lão thì Messi xuống tuyển Việt Nam thì chắc Việt Nam sẽ vô địch World Cup, hay mơ thấp hơn là AFC Asian Cup, hay lè tè tí nữa là AFF Cup... hay chưa chi đã gãy giò!!!
    Chắc mí lão này chả biết Lee Nguyễn là ai, từng đá ở Việt Nam ra sao, sang Mỹ đá ra sao, mà cũng bày đặt bàn đá banh.
    Hay mí lão có í đồ gì khác hử?
    Đội bóng này chỉ đá sân 175 x 14 (n) thôi mụ ạ. Sân dài mà hẹp khổ nên đá hơi bị khó.

  10. #10
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Mụ Vỹ phải biết anh Bá trước giờ không dám lên tuyển. Thậm chí cách đây vài năm anh còn được offer chức dự bị phó thủ quân mà ảnh còn ko dám ra. Chắc ảnh sợ lên tuyển đá rát mà ảnh lại thân cô thế cô, ở tỉnh thì ảnh làm vương làm tướng chứ lên tuyển thì như con giun con dế ....

    Vậy sao hôm nay có gì thay đổi dzậy? Trước khi lên tuyển ảnh còn được báo chí đồng loạt lót đường kèn hô hậu ủng hẳn hoi.

    Từ đó si ra ảnh phải được offer 1 cái gì đó và phải có 1 thế lực đen to lắm trong phòng thay đồ bảo kê.

    Mà anh Bá trước giờ là không chơi với đương kim thủ quân Y đâu à nha

Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •