Trang 1 / 12 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 120

Chủ đề: Cõi Y Vân

  1. #1
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Cõi Y Vân

    Vân không tài sắc như các chị Châu, Phi, Vân không mở góc riêng hay nhật ký để tao phùng như các chị. Cõi của Vân, có lẽ vì vậy, mà sẽ vô cùng vô vị, buồn chán. Cõi của Vân chỉ là nơi chứa đựng những suy nghĩ không bao giờ có thể giãi bày, dồn lên nghẹn ngực để rồi trào ra đầu ngón tay.

    Cõi của Vân, ai vui thì ghé, buồn thì đi, thương thì dăm câu chào hỏi, thân thì vài câu trách la, mà cảm thấy nhạt nhẽo thì cũng không cần lưu tâm đến.

    Hôm nay dài dòng thế đủ rồi Chỉ xin để lại hai câu con cóc, đỡ nặng trong lòng ...

    Ai treo nước mắt lên trời
    Cho nhân gian mãi bão đời mưa đau
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    277
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Chặc chặc, dạo này làng Mùi "nữ lưu hào kiệt" nổi lên ghê quá

  3. #3
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi swan View Post
    Chặc chặc, dạo này làng Mùi "nữ lưu hào kiệt" nổi lên ghê quá
    Thế mới biết ai đó cũng chỉ có thời





  4. #4
    Tham gia
    02-12-2004
    Bài viết
    277
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi DONNA_DONNA View Post
    Thế mới biết ai đó cũng chỉ có thời




    Dù "thời oanh liệt" của bổn tiểu thư đã qua nhưng giờ "tay dao" vẫn còn đủ "ngọt" để xử con vịt donald

  5. #5
    Tham gia
    04-05-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    3,365
    Like
    0
    Thanked 12 Times in 7 Posts
    Ui`, lâu rùi ko ghé Làng Mùi. Ko biết từ bao giờ mà nổi lên nhiều mỹ nhân thế! Âm thịnh dương suy! chậc! Chậc!

  6. #6
    Tham gia
    08-03-2007
    Location
    Tiểu Cần
    Bài viết
    179
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi swan View Post
    Dù "thời oanh liệt" của bổn tiểu thư đã qua nhưng giờ "tay dao" vẫn còn đủ "ngọt" để xử con vịt donald
    Ấy chết sao lại thịt đồng loại vậy chị, bồ Y Vân mới vào làng Mùi mà

  7. #7
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Nói nhỏ nè !

    Quote Được gửi bởi Quý Phi View Post
    Ấy chết sao lại thịt đồng loại vậy chị, bồ Y Vân mới vào làng Mùi mà
    Cái chị này , chị trích dẫn thế là có ý rì , "người ta" đang nói chiện với em thì liên quan gì đến Y Vân tỉu mụi cơ chứ .

    Hí! Hí! Thích thật đấy. Càng ngày Làng Mùi càng thu hút được nhiều thêm mem nữ mới làm cho DONNA dần dần vững tin hẳn lên , thách thức lại cả các đàn chị gạo cội ....


    Vãi à...

  8. #8
    Tham gia
    08-03-2007
    Location
    Tiểu Cần
    Bài viết
    179
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts

    Hạnh phúc

    Quote Được gửi bởi DONNA_DONNA View Post
    Cái chị này , chị trích dẫn thế là có ý rì , "người ta" đang nói chiện với em thì liên quan gì đến Y Vân tỉu mụi cơ chứ .
    Ủa Phi có nói gì tới Vân đâu, Ý Phi là nói chị Nga...n đừng làm thịt Vịt chứ bộ

  9. #9
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Trong lá cỏ mỗi cành cây!
    Dường như có cõi người ta đàng hoàng.



    ........Huống hồ gì là Nguyễn Y Vân hỉ .....Vẫn Y Nguyên

  10. #10
    Tham gia
    09-12-2002
    Location
    HCM
    Bài viết
    15
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Ai treo nước mắt lên trời
    Cho nhân gian mãi bão đời mưa đau
    Nghe có vẻ bi quan quá nhỉ.
    Hãy tự tin lên nào.

Trang 1 / 12 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •