Trang 2 / 12 FirstFirst 123457 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 120

Chủ đề: Cõi Y Vân

  1. #11
    Tham gia
    23-05-2005
    Bài viết
    1,135
    Like
    256
    Thanked 351 Times in 152 Posts
    Thích gái -> Châu -> Phi : Thích gái Châu Phi
    Vịt Đônan -> Bố -> Vân : Vịt Đônal bố Vân
    Dô -> Châu nhái :-> D... Châu nhô ( nói lái )
    Còn gì nữa ???
    Báo động, báo động!
    Hiện có phong trào thay đổi giới tính trong làng Mùi,
    Hàng nhái, hàng giả ngày càng lấn át thị trường Làng Mùi. Đề nghị bà con cảnh giác.

    Tuy nhái hàng nhưng phải công nhận, hàng nhái chất lượng cũng cao, không thua hàng mẫu

    Và cũng thật ngẫu nhiên, nếu ráp hàng nhái theo thứ tự ngày xuất xưởng, lại tạo nên một câu hoàn chỉnh. Hay lắm, lão thích gái tự nhiên thích gái châu phi. Chú Vịt Đônan bỗng trở thành bố cô Vân và cuối cùng D ...ái cô Châu bỗng nhiên nhô cao.

    Làng mùi không bao giờ yên tỉnh, thiện tai, thiện tai.

  2. #12
    Tham gia
    15-12-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    770
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Những khi lòng đất khô cằn
    Sao mưa không đến tưới vào hồn em




    @Ăn Thì Gọt: Sao bác lại vạch váy các em
    Được sửa bởi jollibee lúc 11:45 ngày 09-04-2007

  3. #13
    Tham gia
    05-05-2003
    Bài viết
    300
    Like
    0
    Thanked 6 Times in 3 Posts

    Buồn quá đi !

    Quote Được gửi bởi ips View Post
    Thích gái -> Châu -> Phi : Thích gái Châu Phi
    Vịt Đônan -> Bố -> Vân : Vịt Đônal bố Vân
    Dô -> Châu nhái :-> D... Châu nhô ( nói lái )
    Còn gì nữa ???
    Báo động, báo động!
    Hiện có phong trào thay đổi giới tính trong làng Mùi,
    Hàng nhái, hàng giả ngày càng lấn át thị trường Làng Mùi. Đề nghị bà con cảnh giác.

    Tuy nhái hàng nhưng phải công nhận, hàng nhái chất lượng cũng cao, không thua hàng mẫu

    Và cũng thật ngẫu nhiên, nếu ráp hàng nhái theo thứ tự ngày xuất xưởng, lại tạo nên một câu hoàn chỉnh. Hay lắm, lão thích gái tự nhiên thích gái châu phi. Chú Vịt Đônan bỗng trở thành bố cô Vân và cuối cùng D ...ái cô Châu bỗng nhiên nhô cao.

    Làng mùi không bao giờ yên tỉnh, thiện tai, thiện tai.
    IPS lão đệ , nói thế là không thể được

    Nói như lão đệ không có gì làm bằng chứng, toàn tưởng tượng mà ra thì không thể chấp nhận được, khác gì lấy bụng dạ trẻ con vu khống người quân tử ; ngậm bàn phím, phun nước miếng lên keyboard rồi đổ tội cho mấy đứa nhỏ


    Từ trước tới nay DONNA luôn là người nói một là một, hai là hai, ai cũng biết điều đó

    Lão đệ nên nhớ đi không đổi họ, ngồi ko đổi tên, đó chính là bản sắc của tiểu huynh đây . Vì vậy phải khẳng định lại :

    DONNA không phải là Vịt Đônan -> Bố -> Vân : Vịt Đônal bố Vân như IPS lão đệ tuyên bố ở trên.

    Xin lỗi Y Vân tỉu mụi mụi đã phá bĩnh topic yên bình này

  4. #14
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi ips
    Thích gái -> Châu -> Phi : Thích gái Châu Phi
    Vịt Đônan -> Bố -> Vân : Vịt Đônal bố Vân
    Dô -> Châu nhái :-> D... Châu nhô ( nói lái )
    Còn gì nữa ???
    Báo động, báo động!
    Hiện có phong trào thay đổi giới tính trong làng Mùi,
    Hàng nhái, hàng giả ngày càng lấn át thị trường Làng Mùi. Đề nghị bà con cảnh giác.

    Tuy nhái hàng nhưng phải công nhận, hàng nhái chất lượng cũng cao, không thua hàng mẫu

    Và cũng thật ngẫu nhiên, nếu ráp hàng nhái theo thứ tự ngày xuất xưởng, lại tạo nên một câu hoàn chỉnh. Hay lắm, lão thích gái tự nhiên thích gái châu phi. Chú Vịt Đônan bỗng trở thành bố cô Vân và cuối cùng D ...ái cô Châu bỗng nhiên nhô cao.

    Làng mùi không bao giờ yên tỉnh, thiện tai, thiện tai.
    Chú Đòn "độp" lão Íp quá hay, mượn ý chú xí nhé
    Quote Được gửi bởi ThichNuDiuHien
    Íp tử , nói thế là không thể được

    Nói như tử không có gì làm bằng chứng, toàn tưởng tượng mà ra thì không thể chấp nhận được, khác gì lấy bụng dạ trẻ con vu khống người đã khuất ; ngậm bàn phím, phun nước miếng lên keyboard rồi đổ tội cho mấy đứa nhỏ


    Từ trước tới nay ThichNuDiuHien luôn là người nói hai là một (+1), một là hai (-1) ai cũng biết điều đó

    Íp tử nên nhớ Họ không đi đổi, Tên đổi không ngồi, đó chính là nhân bản của Đại huynh đây . Vì vậy phải khẳng định lại :

    ThichNuDiuHien không phải là Thích gái -> Châu -> Phi : Thích gái Châu Phi như tử.. cung khai tuyên bố ở trên.

    Xin lỗi Y Vân tỉu mụi mụi đã phá bĩnh topic yên bình này
    Ấy chít...sao tự dưng nại phải thanh miêng thanh nga thế nài Nại có cớ cho lão Íp bu lu ba loa: he he có tật giựt mình

  5. #15
    Tham gia
    15-12-2005
    Location
    HCM
    Bài viết
    770
    Like
    0
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Quote Được gửi bởi ThichNuDiuHien
    Íp tử , nói thế là không thể được

    Nói như tử không có gì làm bằng chứng, toàn tưởng tượng mà ra thì không thể chấp nhận được, khác gì lấy bụng dạ trẻ con vu khống người đã khuất ; ngậm bàn phím, phun nước miếng lên keyboard rồi đổ tội cho mấy đứa nhỏ

    Từ trước tới nay ThichNuDiuHien luôn là người nói hai là một (+1), một là hai (-1) ai cũng biết điều đó

    Íp tử nên nhớ Họ không đi đổi, Tên đổi không ngồi, đó chính là nhân bản của Đại huynh đây . Vì vậy phải khẳng định lại :

    ThichNuDiuHien không phải là Thích gái -> Châu -> Phi : Thích gái Châu Phi như tử.. cung khai tuyên bố ở trên.

    Xin lỗi Y Vân tỉu mụi mụi đã phá bĩnh topic yên bình này
    Thầy chơi chữ, em chịu thôi
    Được sửa bởi jollibee lúc 20:43 ngày 17-05-2007

  6. #16
    Tham gia
    02-12-2003
    Bài viết
    880
    Like
    0
    Thanked 140 Times in 53 Posts

    Hấp dẫn đây !

    Quote Được gửi bởi jollibee View Post
    Thầy chơi chữ, em chịu thôi
    @Quí Phi: Em đã đi thật rồi sao. Chắc không vì anh bẻ kim Ai Bi Động mà em đem châm chích mọi người chứ.
    Cũng mượn í chú Đòn dziết thay cho chú Jô:
    Quote Được gửi bởi jô-li-bì
    Ăn-Thì-Gọt đồng phạm , nói thế là không thể được

    Nói như đồng phạm không có gì làm bằng chứng, toàn tưởng tượng mà ra thì không thể chấp nhận được, khác gì lấy bụng dạ đờn bà vu khống người hành giả ; nhai sinh-gum, phun vèo vèo lên ghế rồi đổ tội cho mấy đứa nhỏ

    Từ trước tới nay Jô-li-bì luôn là người nói một là hai, hai là một, ai cũng biết điều đó

    Đồng phạm nên nhớ đi luôn đổi họ, ngồi thường thay tên, đó chính là trò mèo của Jô đây . Vì vậy phải khẳng định lại :

    Jô không phải là Châu nhái -> D... -> Nhô : D... châu nhô như đồng phạm lộng ngôn như trên.

    Xin lỗi Y Vân tỉu mụi mụi đã phá bĩnh topic yên bình này
    __________________
    Còn câu hỏi Quý Phi để nường ta trả nhời

  7. #17
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không ngờ cái xó của Vân lại được nhiều người ghé qua như vậy, nghe mọi người nói nói cười cười quả thiệt Vân cũng thấy vui lắm. Nhưng có lẽ không phải tại Vân tài hoa như các chị mà mọi người ghé chơi, cũng chẳng phải tại cái xó này có gì hấp dẫn, có chăng chắc là có cái tin "con vịt có lông" từ đâu nó ... xì ra. Dù sao mọi người cũng đã ghé, thân là chủ nhà, Vân xin cám ơn tất cả.

    Mấy câu con ếch của Vân đúng là có bi quan thiệt, nhưng ... thật hiếm khi nào Vân có 1 tẹo hơi thơ vui. Cũng không hiểu vì sao nữa. Sống ở trên đời có được mấy mươi ngày nheo con mắt, ngoác cái miệng đâu, vậy mà cũng không biết tranh thủ sống cho trọn nữa.
    @ tất cả những người quan tâm đến vàng thiệt vàng dỏm: không biết từ đâu xịt ra cái tin Vân là Donna, nhưng ... Y Vân mà là Donna thì đầu con Vịt cọng lông chẳng còn. Thật giả để mọi người tự mình tìm câu trả lời (nhưng chắc chẳng có ai có hứng để đi tìm)

    Ngày mai Vân sẽ đi cắt tóc. Không biết đối với người khác thì sao, với Vân, mỗi lần cắt tóc là một lần đổi thay. Tóc Vân hiện đang dài đến lưng, ngày mai giỏi lắm chắc chỉ vừa chấm vai là cùng. Vẫn tự nói với lòng, chỉ là thêm một lần rẽ ngã trong đời, thế thôi. Con đường nào chẳng có nhiều khúc rẽ, nếu muôn đi tới đích, phải rẽ thôi. Nhưng ngay cả đứa ngu nhất cũng biết, Vân chỉ đơn giản là đang chạy trốn, cái tệ là Vân chạy trốn chính mình. Không biết Vân sẽ còn có thể gạt mình bao nhiêu lâu nữa.

    Khi những lo toan vượt ra khỏi tầm tay mình xoay trở, khi những trăn trở đè thốn ngực giữa đêm, trọc trằn, mỏi mệt, là lúc Vân muốn bỏ trốn tất cả mà lao đi. Hệt như con thiêu thân, không biết nơi mình sắp đến, chỉ biết nơi mình sẽ qua. Không biết mình đang lao đầu vào đâu, chỉ biết rằng nơi ấy không phải là một mảng tối, triền miên, bất tận.
    Không biết nơi mình sẽ đến để rồi vừa lao ra khỏi một bế tắc lại lao ngay vào một bế tắc khác.
    Như thế có phải là vô trách nhiệm? Là ông trời bắt người đa mang hay là người tự chuốc lấy đa mang vào mình?

  8. #18
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    dạo này thật giả giả thật cứ lẫn lộn. mình chảng là Su pờ mốt để test cái "Ai Bi" nên cứ xơi SÔ CÔ LA đắng !! đành chửi đổng, tiên sư bố thằng nào gài ông hmmhmmhmhmhm

    @ Y Vân:
    Ai treo nước mắt lên trời
    Cho nhân gian mãi bão đời mưa đau

    Ai làm lẫn lộn vàng thau
    Cho đời thôi cảnh nhớ nhau bồi hồi
    www.xdata.vn

    Dịch Vụ Lưu Trữ Máy Chủ Tốt Nhất Tôi Đã Chọn

  9. #19
    Tham gia
    21-03-2005
    Bài viết
    48
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    @ thaychua: câu thơ sau cùng thật ý nghĩa "cho đời thôi cảnh nhớ nhau bồi hồi" lại thêm 4 tiếng "sô cô la đắng" nữa, không biết vô tình hay cố ý mà trùng hợp quá, làm Vân nhớ lại ngày cũ người cũ. Rất vui khi thaychuastudio ghé sang chơi. Nếu được xin thứ lỗi cho Vân được đề nghị sửa 1 chữ "thôi" thành chữ "miên"

    Ai làm lẫn lộn vàng thau
    Cho đời miên cảnh nhớ nhau bồi hồi

    @ anh Thích: anh Thích là ai ... anh Thich biết ^^!

  10. #20
    Tham gia
    03-01-2007
    Location
    Vẫn chỗ cũ
    Bài viết
    228
    Like
    0
    Thanked 35 Times in 35 Posts
    Quote Được gửi bởi NguyenYVan View Post
    Ngày mai Vân sẽ đi cắt tóc. Không biết đối với người khác thì sao, với Vân, mỗi lần cắt tóc là một lần đổi thay. Tóc Vân hiện đang dài đến lưng, ngày mai giỏi lắm chắc chỉ vừa chấm vai là cùng. Vẫn tự nói với lòng, chỉ là thêm một lần rẽ ngã trong đời, thế thôi. Con đường nào chẳng có nhiều khúc rẽ, nếu muôn đi tới đích, phải rẽ thôi. Nhưng ngay cả đứa ngu nhất cũng biết, Vân chỉ đơn giản là đang chạy trốn, cái tệ là Vân chạy trốn chính mình. Không biết Vân sẽ còn có thể gạt mình bao nhiêu lâu nữa.

    Khi những lo toan vượt ra khỏi tầm tay mình xoay trở, khi những trăn trở đè thốn ngực giữa đêm, trọc trằn, mỏi mệt, là lúc Vân muốn bỏ trốn tất cả mà lao đi. Hệt như con thiêu thân, không biết nơi mình sắp đến, chỉ biết nơi mình sẽ qua. Không biết mình đang lao đầu vào đâu, chỉ biết rằng nơi ấy không phải là một mảng tối, triền miên, bất tận.
    Không biết nơi mình sẽ đến để rồi vừa lao ra khỏi một bế tắc lại lao ngay vào một bế tắc khác.
    Như thế có phải là vô trách nhiệm? Là ông trời bắt người đa mang hay là người tự chuốc lấy đa mang vào mình?
    Làm người thật là nhiều tâm sự.
    Chẳng biết bao giờ con người mới thôi ngừng hỏi câu "tôi là ai, là ai, là ai ?" trên cõi đời này.
    Vẫn y nguyên mà sống như chính mình đang sống là sướng nhất đời rồi còn gì hả Nguyễn Y Vân ?
    Nảy xuyên tạc mấy câu Kiều cho hợp với cuộc sống hiện tại hơn:

    Mới hay muôn sự tại mình
    Trời kia bắt phải làm người có thân
    Muốn phong tình được phong tình
    Ham mang ô cứ thập phần mang ô

    (Mong cụ Nguyễn Du đại xá cho tội xuyên tạc thơ cụ.)

Trang 2 / 12 FirstFirst 123457 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •