Mình chỉ là người bàng quang, nhưng không hỉu sao hôm nay ngứa ngáy, chắc post đại một phát đi. Có gì không phải thí chủ bỏ qua hỉ. Thiệt tình ntm rất ái một TD, và cũng không phải muốn đào bới gì, nhưng thấy có chiện không hiểu nên phải hỏi.
Thì cứ coi như là tin cả Y Vân và Tiểu Vân (Dân) là hai người khác nhau, không bà con chị em họ hàng gì hết trơn.
Dưng mà cái post này...
Bấm vào blog một phát thì...
"Giọt nước mắt vỡ làm đôi..." --> Nếu mình nhớ kô lầm thì đây là chữ ký của TD hơn một năm về trước...
vậy thì ai là ai, confused quá
Vài dòng, mong TD không vì chiện lung tung trên ddth mà xao lãng học hành năm cuối.
Được sửa bởi ngutrienmien lúc 01:07 ngày 12-04-2009
có nhièu cái hay hay thì bỏ vào thôi bác Ngu Triền Miên ạ!! đâu có gì đâu
Với em, em quen cả Nguyễn y Vân và Tiểu Dân. E khẳng định hai người này hoàn toàn khác nhau. Khác nhau về suy nghĩ, về đón nhận những ân tình con người đến với mình giữa cuộc sống
Hai người này khác nhau lắm bác ạ!!!
Thank you thầy trùa đã confirm. Mình sẽ không théc méc nữa
Khong có chi
Quăn ta la văn, quăn ta la veo
Y Vân... Ân... Vy...
___ W ___
chuyện cũng lâu lắm rồi...
Ở tỉnh Bến Tre có ngôi trường làng tên Nguyễn Đình Chiểu.Vị cán bộ giáo dục phát biểu nhân ngày khánh thành trường:"..người là tác giã truyện thơ Lục Vân Tiên mà ai ai cũng biết,cũng ngưỡng mộ..người là.."lúc đó,ông thầy Hiệu Trưởng đến kế bên vị cán bộ nhắc nhỏ:"Nguyễn Đình Chiểu là ông 7 Chiểu cho tiền xây trường học ông ơi!"
Cỏi Y Vân là ..Lòng Mẹ ..là..
"ông ơi!nó giống như cái xóm tiểu dân kia kìa"
Ôi!! Cái ngày xưa áo trắng sân trường
tưởng là Nguyễn Y Vân )))
Sau 4,5 năm "Vẫn Y Nguyên", chán.
Bookmarks