Campuchia: Đập thủy điện sập, 4 người mất tích
Đập thủy điện đang được xây dựng ở phía Tây Campuchia hôm 1-12 bỗng đổ sập một phần, khiến 4 người bị thương và 4 người mất tích.
Thiếu tá Theang Leng, chỉ huy lực lượng cảnh sát tại huyện có đập thủy điện đang được xây dựng trên sông Atay, cho biết vụ việc xảy ra có thể do đập chứa quá nhiều nước và bắt đầu rò rỉ. Hãng tin AP dẫn lời ông Theang Leng cho biết việc tìm kiếm người mất tích, có thể đã chết đuối, đang được xúc tiến. Trong khi đó, việc xây dựng đập bị tạm đình chỉ để các chuyên gia đánh giá thiệt hại.
Công trình xây dựng đập thủy điện Atay với công suất 120 MW bắt đầu vào năm 2008, dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2013 với chi phí 255 triệu USD, đang được Công ty China Datang của Trung Quốc xây dựng dưới hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).
Đập đã tích nước, cái này điều tra thế nào cũng ra vài con cá quẫy đuôi làm sập nà.
Cũng may là ở bển cái thủy điện này làm theo dạng BOT, giờ bạn Cam tha hồ bắt đền.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Thật sự là rất cảm ơn cái xe ben đó!
Ông Bùi Văn Cư, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, giải thích: Đơn vị tư vấn đã đề xuất chủ đầu tư phải dùng bê tông đá hộc, vữa mác 150 và bơm liên tục để tạo kết cấu thân đập vững chắc. Song đơn vị thi công lại cho chở đất, đá cuội, sỏi dưới lòng suối để đổ vào bên trong thân đập.
Nguồn
Như vậy có thể hình dung bức tranh là bên thi công xây đập theo kiểu làm hai bức tường bao trước sau, rồi móc đất đá đổ vào khoảng giữa làm cái "nhưn" ???Theo ông Lê Bá Thanh, Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Hồng Phát Đăk Mek 3 (chủ đầu tư), nguyên nhân vỡ gãy tường thượng lưu đập tràn bước đầu được xác định do khối lượng đất đá lèn vào quá nhanh để đắp đập khiến tường phải chịu một lực nén ngang quá lớn; kết hợp sự tác động của chiếc xe tải chở đá va vào thân đập, làm cho tường thượng lưu bị gãy vỡ dây chuyền...
Nguồn
Đem thắc mắc này đi hỏi một kỹ sư xây dựng có bằng cấp và chứng chỉ hành nghề, anh giải thích là đại khái công trình này được thi công giống như người ta làm cây lạp xườn hay miếng dồi chó , giải thích một cách nhẹ nhàng hơn là giống cái bánh tiêu cắt đôi ra rồi nhồi cái bánh bò vào.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Đây chắc là 1 công nghệ mới.
Trình độ thiển cận, nhưng cũng bày đặc suy nghỉ kiểu vĩ nhân để giải thích cho lão Kiettt bớt thắc mắc.
Trong công nghệ mới này, rỏ ràng kết cấu chính của đập không phải hai bức tường bên ngoài (mà theo lão là cái da bánh) vì nó rỏ ràng mềm và dể vỡ, mà chính là lớp đất-sỏi ở giữa (mà lão gọi là nhưn bánh). Có lẽ trong công tác nghiện cứu "địa - sinh - lí - hóa - động - thực học" ở khu vực này người ta đã phát hiện trong lớp đất-sỏi trong lòng suối này có 1 loại thực vật X sống bám trên các viên sỏi có bộ rể cực tốt, khả năng kết dính cao hơn các loại xi-măng mà lại nhẹ và không gây hại môi trường, nên chỉ cần dồn đất và sỏi vào trong thân đập, 1 khi các loại thực vật này phát triển thì sẽ liên kết các viên sỏi lại với nhau tạo thành 1 kết cấu tổ mối vô cùng vững chắc mà lại cực kì tiết kiệm.
Tuy nhiên, do công nghệ còn mới nên người ta chưa tính tới việc khi dưới lòng suối thì loại X này mọc nhanh hơn khi đem lên cao, do đó khi người ta bỏ vào thân đập thì lớp dưới chưa kịp liên kết thì đã bị lớp trên đè lên, dĩ nhiên sẽ xảy ra trình trạng như đã thấy. Nếu thằng Đóng phèn này mà đụng vào trể 1-2 ngày, thì chả có chiện gì xảy ra rồi.
Đấy, lão còn thắc mắc gì không.
Bookmarks