Trang 1 / 63 12346 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 622
  1. #1
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012 - 6/2/2013.

    Xin chào,

    Đây là nơi ghi chép vặt vụn trên đường, từ Sài Gòn đến Ấn Độ bằng xe đạp.

    Hành trình dự kiến sẽ gồm có hai phần.

    Phần đầu là lang thang mấy tỉnh miền Tây.

    Phần hai là từ Hà Tiên qua Campuchia, qua Thái Lan, xin visa, mua vé rồi bay sang Ấn Độ.

    Hiện giờ điều tôi mong mỏi nhất, và là lớn nhất, là qua Ấn Độ trước đã cho nên đến Ấn Độ rồi sau nữa thì tôi vẫn chưa biết.

    Thực ra mới đầu cung đường bộ để qua Ấn Độ dự kiến là qua Myanmar, nhưng sau khi tìm hiểu thông tin thì được biết họ không qua ra vô kiểu đó, sau đó tôi đã tính một cung đường khác, cung đường này nghe có vẻ hấp dẫn, vì đây chính là con đường mà Pháp Sư Huyền Trang từ Đông Thổ Đại Đường sang Tây Trúc thỉnh kinh, ngày nay là đạp ngược lên Trung Quốc rồi qua Tây Tạng, xuống Nepal và đến Ấn Độ. Tuy nhiên tình hình bây giờ đạp xe một mình vô Tây Tạng là gian nan và hình như bít cửa luôn rồi, vì họ qui định rất ngặt nghèo, bạn được vô Tây Tạng với sự bảo lãnh của công ty du lịch, luôn có hướng dẫn viên đi cùng và điều bắt buộc phải là khách đoàn với nhóm 4 người trở lên cùng một quốc tịch.

    Cho nên có một đoạn phải bay là vì như thế.

    Lý do tôi lập topic này, ngoài chia sẻ với mọi người những điều thú vị dọc đường đi thì lý do chính không gì ngoài chuyện thử thách bản thân mình và tìm kiếm những điều mới mẻ.

    Hy vọng sẽ có nhiều điều hay ho để kể lại.

    Cám ơn.

    Cập nhật:

    Hiện tai tôi đã hoàn thành được chặng đầu tiên.

    Bắt đầu ngao du xứ sở chùa Tháp, vương quốc Campuchia từ ngày 4/11/2012.

    Tôi đã đến Thái Lan vào ngày 18/11/2012 và thẳng đến Bangkok, xin visa, mua vé máy bay sang Ấn Độ.

    6/12/2012: cuối cùng thì đã đến được Ấn Độ.



    6/2/2013: Sau hai tháng ở Ấn, hành trình đã kết thúc tại SG.

    Cám ơn mọi người đã theo dõi.


    Nguyễn Vĩnh Thắng
    Y!M / Skype / Gmail : thagnv
    Được sửa bởi thagnv lúc 12:16 ngày 09-02-2013
    Không đi làm sao tới.
    Quote Quote


  2. #2
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Những điều mới mẻ... (Trang 1, 5)



    Nôn nao hai ngày nay ăn uống bỏ bê. Vừa ra khỏi nhà thì mưa ào ào từ đó tới gần Bến Lức. Tuy nhiên đồ nghề đầy đủ nên vẫn gió mưa đi tới. Có vẻ như đã ko còn nôn nao nữa, vì mình đang trên con đường rồi. Ăn tô bún riêu mà cảm giác khó tả, thoải mái rồi em ơi, ko còn gì để lo nữa rồi. Bún riêu đã thật sự là bún riêu. Bún riêu ko để qua loa xong bữa, bún riêu ko để vội vàng rồi đi làm tiếp, bún riêu ko để lấp cái bụng rỗng không vì cả ngày tất bật. Bún riêu thật sự đây rồi. Huhu.
    Không đi làm sao tới.

  3. 2 thành viên Like bài viết này:


  4. #3
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Ủa, lên đường rồi hả Gà ? Nhắm bữa nào tới Cần Thơ và Hà Tiên ?
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  5. #4
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  6. #5
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Những điều mới mẻ... (Trang 1, 5)

    Dạ em mới đi hồi chiều này. Giờ đang ở Mỹ Tho. Cần Thơ thì dễ mà. Quan trọng là lịch Hà Tiên vẫn y như vậy.

    Em đang đi SG - Mỹ Tho - Cần Thơ - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Kiên Giang - Hà Tiên.

    Cứ mỗi cái gạch ngang là đi trong một ngày. Có Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau là muốn chơi nhiều vì nhiều đồ ăn ngon và nhiều nơi còn giữ kiến trúc Nam Bộ cũng như đền chùa có phong cách đặc trưng.

    Mấy bác cứ tính ngày thuận lợi cho mấy bác thôi, có thể cuối tuần sau nữa, 3, 4/11.

    Thứ sáu, 2/11 em tới Hà Tiên, khoảng buổi chiều, check location, checkin ks, rồi mấy bác đi xe Phương Trang hay Mai Linh, xuống Hà Tiên buổi tối.

    Thứ 7, 3/11, tắm biển bảo vệ môi trường.

    CN, 4/11, cà phê sáng xong trả phòng, em qua Kampot (Campuchia), khoảng 70km, rồi mấy bác đón xe về lại SG.
    Không đi làm sao tới.

  7. 4 thành viên Like bài viết này:


  8. #6
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    bác Kiệt với bác Lý có đi Hà Tiên không?

  9. #7
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Những điều mới mẻ... (Trang 1, 5)



    Tới Mỹ Tho thì sáng đỡ phải đắn đo "Sáng nay ăn gì?". Mỹ Tho đã quá nổi tiếng với món hủ tíu đặc trưng với nước lèo ngọt lịm nấu từ tôm khô, xương và khô mực. Có lẽ tới Mỹ Tho ăn hủ tíu chỗ nào cũng ngon như nhau, vì Mỹ Tho không lớn lắm nên có lẽ vậy mà cách nấu hay bí quyết ko còn gì là bí mật nữa. Ngoài đặc trưng nước lèo không nấu bằng củ cải như hủ tíu gõ, thì điều đặc biệt là sợi hủ tíu trong veo, dai dai, và có hậu ngọt. Tuy nhiên có lẽ vì hủ tíu cũng lấy chung một lò nên quán này hơn quán kia ở những món ăn kèm, như giá sống giòn rụm, tươi roi rói, nước tương và dấm tiêu tự làm.

    Tuy nhiên, với mình, điều làm cho tô hủ tíu Mỹ Tho ngon lành đặc trưng ngoài tô hủ tíu miễn chê thì góp phần không nhỏ là đôi đũa tre. Đũa tre ở Sài Gòn ít người xài thì đơn giản là nó ngấm nước, đũa tre rửa xong phải đem ra phơi cho nó ráo nước, nên người ta xài đũa nhựa, lau sơ là ráo nước, mà đôi đũa nhựa sao bằng được đôi đũa tre ở chỗ cái cảm giác khi cầm đũa sướng hơn hẳn. Đôi đũa tre khi cầm phải xoay xoay lựa thế, khi đôi đũa vừa với ngón tay thì gắp đồ ăn dễ dàng hơn. Đó có lẽ là điều mà Hủ tíu Mỹ Tho tuy được nấu ở Sài Gòn với Cọng hủ tíu y chang vậy nhưng không sao bằng được bởi những điều nhỏ nhặt như thế.

    Không đi làm sao tới.

  10. 8 thành viên Like bài viết này:


  11. #8
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    bác Kiệt với bác Lý có đi Hà Tiên không?
    Đang xin phép, có khả năng là phải đi kèm dới ... phụ huynh
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  12. #9
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Những điều mới mẻ... (Trang 1, 5)

    Em mới làm thêm cái thẻ visa để backup, lỡ atm nước ngoài nó ăn cái thẻ của mình thì còn cái nữa đỡ chới với, hỏi tổng đài thì người ta nói ở Sài Gòn làm có 2 ngày thôi, em về Mỹ Tho thì anh kia ảnh hẹn tới 10 ngày, tuy nhiên ảnh nói nếu có sớm thì sẽ lấy sớm. Lấy sớm là em làm giấy uỷ quyền nhờ cậu ở Mỹ Tho lấy giúp rồi cột vô bồ câu chuyển xuống Hà Tiên. Nếu lấy sớm thì đúng lịch mình sẽ chia tay nhau, người ngược lên phương Bắc, em đi về phía Tây.

    Còn nếu....

    Tẹc cơ....

    Thì em qua Phú Quốc.
    Không đi làm sao tới.

  13. #10
    Tham gia
    23-10-2012
    Bài viết
    66
    Like
    23
    Thanked 5 Times in 5 Posts
    Từ Mỹ Tho chạy sang Bến Tre gần xịt, qua cầu òi hỏi người ta chỗ bà bán hủ tíu Paté đi, nổi tiếng đó.

    Ko nhớ địa chỉ, chỉ nhớ nó nằm ngay đầu con hẻm nhỏ cạnh đường quốc lộ.

Trang 1 / 63 12346 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •