Trang 8 / 63 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 622
  1. #71
    Tham gia
    18-08-2005
    Location
    Montclair
    Bài viết
    8,722
    Like
    20
    Thanked 1,457 Times in 600 Posts
    Ỡ Mỹ có món Turducken gồm có con gà rút xương nhét vào bụng con vịt rút xương và cả hai được nhét trong bụng một con gà tây rút xương và đem đút lò thành món Turducken rất dược thông dung trong ngày lể ThanksGiving sắp tới.

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #72
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi The Old Man View Post
    Ỡ Mỹ có món Turducken gồm có con gà rút xương nhét vào bụng con vịt rút xương và cả hai được nhét trong bụng một con gà tây rút xương và đem đút lò thành món Turducken rất dược thông dung trong ngày lể ThanksGiving sắp tới.
    hì hì, nghe bác TOM nói mới nhớ tới một tập phim ông Mr Bean nhồi nhét thịt, đậu vào con gà tây to đùng, rồi ổng rơi mất cái đồng hồ đeo tay trong đó, lão ấy chui cái đầu vô đó tìm... rồi mọi chuyện phát sinh từ đấy

  4. #73
    Tham gia
    22-07-2005
    Bài viết
    9,146
    Like
    612
    Thanked 2,879 Times in 1,409 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Cái chỗ tôi chụp tấm hình này là ở nhà chờ phà. Vì đường nhỏ ít xe nên phà 30 phút mới có một chuyến. Tôi tới đầu tiên. Dựng cái xe dựa tường xong kiếm chỗ ngồi. Sau đó một xe máy chạy tới, vừa dừng xe chưa kịp đá chống dựng xe thì trên xe anh đó đã khạc một bãi đờm phun thẳng cái phẹt xuống nền. Xong anh đó đến ngồi sau tôi một hàng, vừa đặt đít xuống là ảnh khạc ra được bãi nữa và tôi có linh cảm chắc thế nào ảnh cũng phun thẳng vô đầu mình vì cái âm thanh đó rất to và rất ấn tượng, tuy nhiên, dĩ nhiên là ảnh phẹt xuống đất. Hú hồn.

    Rồi sau đó thêm một anh chở thêm một anh nữa chạy tới, xe máy vừa thắng cái kịt thì ảnh khạc từ họng ra được bãi đờm và phẹt xuống sàn, còn cái anh ngồi sau thì đi lòng vòng nhìn mây nhìn trời, sau đó ảnh cũng kiếm ghế ngồi, ngồi cạnh tôi, vừa ngồi xuống, móc điếu thuốc ra, chưa vội châm lửa, ảnh lôi từ họng ra một bãi đờm. Tôi nghĩ thế nào cũng vô chân mình vì ảnh ngồi kế tôi, nhưng dĩ nhiên là ảnh lại phẹt xuống đất.

    Sau đó nhiều nhiều xe nữa, điều gì lặp lại trên hai lần thì không còn là điều ngẫu nhiên nữa. Tôi nghĩ có lẽ nào đây là cách đàn ông thanh niên họ chào nhau. Tự nhiên lúc đó tôi cũng muốn khạc một bãi đờm, tôi chỉ muốn biết cảm giác đó như thế nào thôi, đắn đo, lấy hết can đảm, tự nhủ xung quanh ai cũng vậy, có ai thèm để ý đâu, thử một lần trong đời khạc đờm giữa đám đông, và tôi cũng phẹt xuống đất một bãi. Nhưng nhìn xung quanh thì của tôi không giống của mấy ảnh, toàn nước miếng bọt trắng chứ không bầy nhầy xanh xanh lợn cợn vàng đầy đất như mấy ảnh biểu diễn.
    Được sửa bởi Arkain lúc 09:33 ngày 30-10-2012

  5. #74
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.

    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Ê cha nội, mai mốt không chơi trò này nha, nhìn mất hứng lắm, hình tui chụp, chữ tui viết ra chứ có đi kiếm đâu đó rồi về đăng lên đâu. Nếu ngôn từ không sao diển giải nổi cảm xúc của ông thì sao ông không chụp cái mặt của ông đó.
    Không đi làm sao tới.

  6. #75
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Đọc Thả gà nói về cách ăn hủ tiếu không khác Nguyễn Tuân nói về cách ăn phở

    Rất thú vị

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #76
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.

    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Đọc Thả gà nói về cách ăn hủ tiếu không khác Nguyễn Tuân nói về cách ăn phở

    Rất thú vị
    Ôi. Bác so sánh thế thì cụ Nguyễn Tuân khóc ròng trong mất. Huhu.



    Sáng nay ăn một "thau" hủ tíu mì thập cẩm, no cành hông, leo lên xe không nổi luôn mà có 15k. Hic.
    Không đi làm sao tới.

  9. 5 thành viên Like bài viết này:


  10. #77
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  11. #78
    Tham gia
    09-12-2004
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    1,151
    Like
    19
    Thanked 38 Times in 26 Posts
    Sao nó không tả cái món gà ăn mồng nhỉ ?

    Khi mô có dịp viết một bài "Gà chỉ ăn được mồng" đi ku Thắng !

  12. #79
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Đứa nào đi chơi thì để thành kiến ở nhà, còn đứa nào nằm nhà trùm chăn thơm nệm ấm thì được quyền ghê chớ

    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    bác Kiệt với bác Lý có đi Hà Tiên không?

    Quote Được gửi bởi nino View Post
    he he, cả Làng Mùi luôn dõi theo từng ... bàn đạp anh đi

    Đang tính dầy (hồi nãy gõ xong hết, bấm lộn nút làm giờ phải nhớ coi giờ giấc nó ra làm sao )

    Tối thứ Sáu 2/11/2012 nhảy xe đò SG - HT, chỉ có xe Kumho là chạy suốt SG-HT thôi, Mai Linh, Phương Trang chỉ đi đến Rạch Giá, mình phải tăng bo khoảng 70km nữa. Chuyến chót Kumho rời bến xe miền Tây lúc 22:00, nếu muốn trung chuyển từ Lê Hồng Phong Q.10 thì khởi hành lúc 21:00, 175 ngàn/vé xe, ăn uống dọc đường tính riêng. SG-HT xe chạy khoảng 8 hrs nên mình đến HT khoảng 6g sáng thứ Bảy, 3/11. Tìm khách sạn bỏ đồ, tìm chỗ thuê cái xe máy ... đạp hay kẹt lắm thì xe máy, mấy anh em lang thang Hà Tiên, chiều thứ Bảy tranh thủ tìm nhà thờ đi lễ bù cho ngày Chủ nhật cho chắc ăn, xong việc thì nhậu thả ga.

    Sáng chủ nhật 4/11, ăn sáng phê pháo xong xuôi, tiễn bạn Gà ra biên giới, vỗ đít bạn gà chào tạm biệt, bạn Gà Tây du còn anh em cuốn gói về với vợ. Bận về mình có nhiều option hơn do Kumho giờ xuất bến là 07:50, 08:20, 09:10, 11:00, 22:30. Còn nếu mình đi xe chuyền ra Rạch Giá thì xe Phuơng Trang cứ cách 1 giờ có 1 chuyến về SG, bắt đầu từ 05:15, Mai Linh RG-SG cũng có nhiều xe, canh giờ sao về tới SG khoảng chiều CN là có giờ nghỉ ngơi, thứ Hai đi cày tiếp.

    Mới tính rợ rợ thôi, chưa xin phép, để mai thì biết chắc chắn dợ có duyệt hay không.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  13. Thành viên Like bài viết này:


  14. #80
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    BÚN NƯỚC LÈO SÓC TRĂNG



    Đây là lần đầu tiên tôi được ăn bún nước lèo, thì ra là anh em với bún mắm. Nhưng khác với bún mắm và theo tôi là độ tinh tế cao hơn bún mắm nằm ở sự đơn giản của bún nước lèo.

    Trong thành phần tô bún mắm khi bày ra còn có cà tím, rau, hành hẹ, ngoài tôm cá thịt quay, và trong nồi nước lèo của bún mắm cũng có những thứ tạo nên mùi vị tô bún mắm. Nhưng với bún nước lèo để đoán xem người ta nấu từ cái gì qua việc nhìn vô nồi nước lèo thì là không thể vì trong đó chỉ toàn nước lèo, ngoài ra không có gì hết.


    nhỏ bán coi dễ thương. Chắc bữa nào cũng đi để gặp người con gái bán bún
    Được sửa bởi thuongshoo lúc 13:35 ngày 29-10-2012

Trang 8 / 63 FirstFirst ... 356789101113 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •