Trang 3 / 63 FirstFirst 1234568 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 622
  1. #21
    Tham gia
    11-02-2008
    Location
    vô gia cư
    Bài viết
    1,281
    Like
    50
    Thanked 1,017 Times in 293 Posts
    Quote Được gửi bởi The Young Man View Post
    Già ơi, giờ người ta còn uống rau má có đậu nữa kìa, bởi dzậy mới hay gọi là đậu má.
    Gúm...



    Chúc thả gà lên đường mạnh giỏi, kiếm được nhiều kinh nghiệm, share nhiều hình ảnh cho mọi người học hửi.

  2. #22
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Chúc thả gà có chuyến đi thú vị nhé

  3. #23
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.



    Đâu phải chỉ mình ta lầm lũi trên con đường. Tội thằng nhỏ quá đi. Chắc nó khổ hơn mình.
    Không đi làm sao tới.

  4. 6 thành viên Like bài viết này:


  5. #24
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Tấm này của anh Thả Gà hay ghê, hức hức
    Xin phép được đem đăng lại trên FB nghen (chưa đăng, chừng nào cho thì đăng)
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Đâu phải chỉ mình ta lầm lũi trên con đường. Tội thằng nhỏ quá đi. Chắc nó khổ hơn mình.

  6. Thành viên Like bài viết này:


  7. #25
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post

    Đâu phải chỉ mình ta lầm lũi trên con đường. Tội thằng nhỏ quá đi. Chắc nó khổ hơn mình.
    một người đi với một người, hai người đi trước một người đi sau...

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #26
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi thagnv View Post


    Đâu phải chỉ mình ta lầm lũi trên con đường. Tội thằng nhỏ quá đi. Chắc nó khổ hơn mình.
    tấm này ác chiến thiệt

  10. #27
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.

    Quote Được gửi bởi traicocxanh View Post
    Tấm này của anh Thả Gà hay ghê, hức hức
    Xin phép được đem đăng lại trên FB nghen (chưa đăng, chừng nào cho thì đăng)
    Chụp được tấm đó, tác giả phải bỏ việc, xa nhà, mua cái xe, đạp mấy trăm cây số, mưa cũng đạp, nắng cũng đạp, mát mát cũng đạp, tới nằm mơ cũng thấy mình đạp đạp, cũng may có cơ duyên mới gặp, gặp rồi cũng không bắt người ta diễn mà chụp được, phải rình. Nhìn thấy con mồi từ xa, phải chạy vượt lên trước, diễn. Diễn cảnh mình mệt quá, dừng lại ngắm mây uống nước, một tay tu chai nước, tay kia cầm hàng me, đối tượng vừa lọt vô điểm mạnh là bụp.

    Cho nên hình không tự nhiên mà có. Đã gọi là chia sẻ thì xin cứ tự nhiên. Đăng đâu có ghi tên tác giả là được. Haha.
    Không đi làm sao tới.

  11. 6 thành viên Like bài viết này:


  12. #28
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Ghi đàng hoàng chớ
    Lúc trước có add FB của tác giả mà hông hiểu sao giờ đâu mất tiêu, kiếm quài hông thấy.

    Quote Được gửi bởi thagnv View Post
    Chụp được tấm đó, tác giả phải bỏ việc, xa nhà, mua cái xe, đạp mấy trăm cây số, mưa cũng đạp, nắng cũng đạp, mát mát cũng đạp, tới nằm mơ cũng thấy mình đạp đạp, cũng may có cơ duyên mới gặp, gặp rồi cũng không bắt người ta diễn mà chụp được, phải rình. Nhìn thấy con mồi từ xa, phải chạy vượt lên trước, diễn. Diễn cảnh mình mệt quá, dừng lại ngắm mây uống nước, một tay tu chai nước, tay kia cầm hàng me, đối tượng vừa lọt vô điểm mạnh là bụp.

    Cho nên hình không tự nhiên mà có. Đã gọi là chia sẻ thì xin cứ tự nhiên. Đăng đâu có ghi tên tác giả là được. Haha.

  13. #29
    Tham gia
    27-10-2005
    Bài viết
    3,372
    Like
    146
    Thanked 2,383 Times in 512 Posts

    Đạp xe đi Ấn Độ. 24/10/2012.

    Quote Được gửi bởi traicocxanh View Post
    Ghi đàng hoàng chớ
    Lúc trước có add FB của tác giả mà hông hiểu sao giờ đâu mất tiêu, kiếm quài hông thấy.
    Tác giả dễ tổn thương lắm mà vô đó gặp mấy em xì tin xong tối về cứ rấm rứt khóc thầm, từ đó dẹp facebook luôn.
    Không đi làm sao tới.

  14. #30
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Bác Cả chắc phải mở máy, kêu cả nhà ra nhìn mặt Thả Gà cho biết, rủi nó dựng xe trước nhà, lò dò vô ôm ổng hù một cái. Bả kêu lính bắt à
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  15. 3 thành viên Like bài viết này:


Trang 3 / 63 FirstFirst 1234568 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •