Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 37
  1. #21
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Hảo Cầm Đồ: Sang Trọng Hùng Dũng, muốn chọn cái tên nào thì chọn!
    Con bé này vẫn nhớ những bài viết của tào lưu manh à

  2. #22
    Tham gia
    14-05-2008
    Bài viết
    437
    Like
    3
    Thanked 65 Times in 33 Posts
    Dạ, con cũng chỉ nhớ mại mại thôi ạ.

  3. #23
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi Arkain View Post
    Những thắc mắc của bác Kiệt thật ra có câu trả lời rẩt giản đơn: người đưa ra sáng kiến thành lập Giải thưởng Trần Nhân Tông là bác (Nguyễn Anh Tuấn), cựu tổng biên tập của tờ VietnamNet.

    http://trannhantong.net/2012/08/co-m...my-tai-hoa-ky/
    Bác này đầu tiên ở Bưu điện Khánh Hòa . Nhờ việc cho Digital Equipment Corporation đặt mấy cái mail server thử nghiệm dịch vụ email (năm 1994, 1995 gì đó) thế là thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Từ đó lên chức vù vù.

    Giai thoại behind the sense về bác này cũng nhiều phết. Hồi được mời quay clip quảng cáo cho Delay Airline, bác đeo cái nhẫn của đại học Harvard. Sau đó bác ấy cứ hỏi bộ phận editing liệu mọi người xem quảng cáo có nhìn thấy cái nhẫn Harvard của bác ấy không

    Rồi còn danh hiệu tiến sĩ nữa )

    Nên bây giờ cái gì liên quan đến bác ấy tớ cứ khèo chân mà ngủ khà khà khà

  4. #24
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi tiểu dân View Post
    Dạ, con cũng chỉ nhớ mại mại thôi ạ.
    mình cũng nhớ là đã từng quen cô này!!

  5. #25
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    mình cũng nhớ là đã từng quen cô này!!
    Còn anh khẳng định đã quen cô này :P

  6. #26
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Còn anh khẳng định đã quen cô này :P
    còn mình khẳng định là có... biết cô đó
    só gì vì đã spam

  7. #27
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi dinhlocphp View Post
    Còn anh khẳng định đã quen cô này :P
    "Quen" ở quê con, có nghĩa là yêu yêu đó bố.

    Vú dụ, chúng nó hỏi: tụi mày còn quen nhau không?? nghĩa là... đã chia tay rồi.

  8. #28
    Tham gia
    02-05-2005
    Bài viết
    1,297
    Like
    137
    Thanked 2,128 Times in 395 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    "Quen" ở quê con, có nghĩa là yêu yêu đó bố.

    Vú dụ, chúng nó hỏi: tụi mày còn quen nhau không?? nghĩa là... đã chia tay rồi.
    Thế thì đổi lại là mềnh có bít cô này - Vì bây h cô ấy đã có chủ roài

  9. #29
    Tham gia
    31-05-2012
    Bài viết
    159
    Like
    48
    Thanked 290 Times in 126 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    mình cũng nhớ là đã từng quen cô này!!
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    "Quen" ở quê con, có nghĩa là yêu yêu đó bố.

    Vú dụ, chúng nó hỏi: tụi mày còn quen nhau không?? nghĩa là... đã chia tay rồi.
    Mềnh mà là cô này thía nào cũng nhờ lão Lý xáng cho Thầy Trùa ít nhất là 1 bạt tai

  10. #30
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Phượng Vỹ View Post
    Mềnh mà là cô này thía nào cũng nhờ lão Lý xáng cho Thầy Trùa ít nhất là 1 bạt tai
    Ôi mụ này lẩm cẩm thật rồi, hùi xưa họ quen nhau, thân nhau, nhiêu đó là đủ để thiên hạ phán rằng chúng nó bồ nhau rồi, giờ ai đi đường nấy, có gì đâu nà


    Ê mí người, chỗ này tui để dành khóc ông dzua của tui bị người ta lợi dụng tên tuổi, ai cho mí người đem chiện trai gái dô đây
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

Trang 3 / 4 FirstFirst 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •