Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678
Hiển thị kết quả từ 71 đến 76 / 76
  1. #71
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi ngoccong2001 View Post
    Thì ăn 2 chầu thì nói cho rồi, bày đặt gắp bỏ qua lão kẹt để ăn ké.

    Đồ ăn ké
    Thế rốt cuộc có quyết định là xì ra hay không, đồ ... kẹo kéo. Kẹo thế, nghệ sỹ lấy ... chó đâu ra cảm hứng mà sáng tác hử


    Dù ám khói vầy mà hum bữa đổ thừa máy ảnh của người ta sai màu, hứ.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. 2 thành viên Like bài viết này:


  3. #72
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Dù ám khói vầy mà hum bữa đổ thừa máy ảnh của người ta sai màu, hứ.
    đồ cổ hả anh?
    lại sắp có đồ chơi òi

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #73
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Ve chai kêu òi!

  6. #74
    Tham gia
    06-11-2007
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    815
    Like
    369
    Thanked 546 Times in 206 Posts


    a Nị làm ve chai hả

  7. #75
    Tham gia
    03-08-2002
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    4,163
    Like
    324
    Thanked 448 Times in 294 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    đồ cổ hả anh?
    lại sắp có đồ chơi òi
    Quote Được gửi bởi Dê Lỳ View Post
    Ve chai kêu òi!
    Tiếc ngẩn tiếc ngơ
    Chia buồn với cụ Nổ

  8. #76
    Tham gia
    03-10-2010
    Bài viết
    310
    Like
    250
    Thanked 46 Times in 33 Posts
    Chú Lý bán cho ve chai nào thế? Bít ngõ con đi theo lấy lại

Trang 8 / 8 FirstFirst ... 35678

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •