Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 58
  1. #41
    Tham gia
    24-01-2010
    Bài viết
    1,025
    Like
    83
    Thanked 178 Times in 133 Posts
    ko nên dùng cafe, nếu bạn muốn thức và tập trung cho công việc thì thức là chuyện bình thường . tuy hơi mệt xíu vào sáng hôm sau . đừng dùng cafe , làm mất tập trung vào công việc -> hiệu suất công việc kém -> thức như thế thà ngủ còn hơn
    Cứ tập trung làm việc thì sẽ thấy sảng khoái , ko buồn ngủ đâu , mệt mỏi là do cảm xúc tiêu cực sinh ra độc tố truyền vào máu - > mệt mỏi . khi tập trung làm việc mình thích , cơ thể sẽ tiết ra một loại hoocmon điều hòa , sảng khóa tinh thần , ko lo mệt mỏi
    Học lái xe oto tại Hà Nội

  2. #42
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Mấy thằng trẻ thường là vậy....

    Mần nhanh ra nhanh
    còn mấy ông già thì mần quài hông ra ha

  3. #43
    Tham gia
    27-03-2011
    Bài viết
    396
    Like
    13
    Thanked 45 Times in 40 Posts
    Thức đêm cũng có tuyệt chiêu nữa hả trời ? Cứ mở mắt là thức thôi.

  4. #44
    Tham gia
    13-09-2008
    Bài viết
    8,797
    Like
    3,392
    Thanked 1,692 Times in 891 Posts
    Quote Được gửi bởi kenny_chicken 2 View Post
    Thức đêm cũng có tuyệt chiêu nữa hả trời ? Cứ mở mắt là thức thôi.
    Nói thì đơn giản nhưng mà có thức đêm mới biết.
    Khó quá, không thèm ký

  5. #45
    Tham gia
    04-01-2012
    Bài viết
    59
    Like
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Thức đêm mới bik đêm dài

  6. #46
    Tham gia
    10-12-2004
    Location
    HCMC
    Bài viết
    2,121
    Like
    283
    Thanked 720 Times in 362 Posts
    Quote Được gửi bởi mr_late View Post
    Thức đêm mới bik đêm dài
    ngủ chung mới biết ai dài hơn ai

  7. #47
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi pinochu View Post
    ngủ chung mới biết ai dài hơn ai
    Khiếp quá, bác làm em nhớ hồi học cấp 3, tụi em trai gái ngồi gần nhau vẫn thẹn, ông thầy chủ nhiệm bảo: Các em không biết chớ ở tây một nam một nữ ngủ chung phòng là điều bình thường, nhưng có hai đứa có gậy mà chung phòng là hay bị kỳ thị lắm. Ở đây còn ngủ chung rồi... so gậy ai dài hơn ai nữa

  8. #48
    Tham gia
    05-11-2008
    Location
    Mùi Thôn
    Bài viết
    717
    Like
    73
    Thanked 33 Times in 17 Posts
    Bí quyết để thức đến 2h30 sáng của em là chiến phim thôi còn lại không chiến phim thì em chiến trên cái gối ngoài ra không có thức uống nào trị được cái cơn buồn ngủ của em.

    bi giờ bỏ rồi

  9. #49
    Tham gia
    06-11-2007
    Location
    Đà Nẵng
    Bài viết
    815
    Like
    369
    Thanked 546 Times in 206 Posts
    Quote Được gửi bởi hana_vip View Post
    Bí quyết để thức đến 2h30 sáng của em là chiến phim thôi còn lại không chiến phim thì em chiến trên cái gối ngoài ra không có thức uống nào trị được cái cơn buồn ngủ của em.

    bi giờ bỏ rồi
    có chồng rồi nên chiến với chồng thui hả chị

  10. #50
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,469
    Like
    3,954
    Thanked 1,816 Times in 1,265 Posts
    Quote Được gửi bởi hana_vip View Post
    Bí quyết để thức đến 2h30 sáng của em là chiến phim thôi còn lại không chiến phim thì em chiến trên cái gối ngoài ra không có thức uống nào trị được cái cơn buồn ngủ của em.

    bi giờ bỏ rồi
    Quote Được gửi bởi opa_sunrise View Post
    có chồng rồi nên chiến với chồng thui hả chị
    bậy, người ta nói chiến với cái gối kìa không thấy sao

Trang 5 / 6 FirstFirst ... 23456 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •