Chủ đề đã nói lên tất cả...
Đây là nơi để ACE chia sẻ nỗi lòng, nỗi trăn trở, tâm sự, hoài niệm, hoài bão, niềm đam mê,kinh nghiệm và công việc...về nghề nghiệp IT đã trải qua...
Mục đích : giúp đỡ đàn em tương lai có cái nhìn tổng quát về nghề nghiệp IT...
Xung phong trước:
Mở màn:
Mình đã đi làm được 2 năm với chức danh IT (Quản trị mạng), nhớ những ngày đầu bước chân vào Cty, mọi thứ đều bở ngỡ...với mức lương cao vô cùng: 4tr...(trừ bảo hiểm tùm lum còn 3tr8...)
Những ngày đầu công việc của mình là...bấm cáp -_-'' vì mình vào đúng ngay lúc cty đang có sự di chuyển bộ phận nên phải đi dây lại hết,di chuyển máy móc,khuân vác ì xèo,nhờ vậy mà 2 tuần liền mình không cần phải đến phòng tập gym và chơi thể thao vào mỗi tối nữa ^^
Sau đó những ngày tiếp theo công việc của mình là hỗ trợ người dùng, ngồi trực đt chờ nhân viên có phone thì giúp đỡ (ko mở mail đươc,mail nghẽn,máy in hư,mực mờ,thay mực in...) nếu vấn đề ko quá khó khăn có thể remote vào máy user fix ngay tại chỗ,còn khó khăn quá thì phải thân chinh xuống thôi ( mỗi lần thân chinh xuống là mỗi lần mang máy lên cài win lại...keke)...
Tiếp theo nữa công việc của mình đc giao là quản lý user domain, đc cấp acc remote vào server domain quản lý user,tạo user mới,xóa user cũ...
Công việc cứ thế tiếp diễn ngày qua ngày...vào mỗi lần cty cúp điện là y như rằng bảo đảm sẽ có máy hư nên mỗi lần cúp điện chỉ muốn trốn thôi =]]
Đên bây giờ lương mình đã đc tăng thêm tới 500.000 sau bao nhiêu nỗ lực không ngừng nghỉ =]] (Trừ bảo hiểm hết còn đúng 4 củ...)
Công việc thì cũng ổn, có lẽ mình giao tiếp tốt nên mọi người, nhân viên đều yêu mến , có lẽ vì vậy mà mọi người càng lúc gọi mình càng nhiều hơn...nhìu khi báo máy hư gọi mình xuống nhưng thực chất là chỉ để rủ mình ăn trái cây chung =]] Các chị em thì xinh vật vã...và xem mấy a IT ai cũng giỏi...hehehe
Bây giờ đang học thêm thiết kế và lập trình web, đang tính chuyển qua mảng này, thấy có vẻ nhiều thú vị và thử thách, nhưng trình còn kém phải học hỏi nhìu, hi***, hy vọng đc học hỏi ACE
Bookmarks