Trang 1 / 5 1234 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 46
  1. #1
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts

    Krongpa một chuyến chuyển giao

    Mua rả rích khi xe vào địa phận Daklak khi đến Chư Sê chỉ còn thấy sương mù. Thôi chết rồi, quên bẵng là hiện giờ nơi đây vẫn đang mùa mưa lũ nên hành trang mang theo chỉ là mấy chiếc áo thun. Rồi sẽ lạnh lắm đây.




    Xuống xe tại ngã ba Hàm Rồng chỉ thấy gió là gió, gió quần quật thổi nhờ thế mà quang cảnh có vẻ trong trẻo hơn, Thung lũng xa xa thoắt ẩn, thoắt hiện dưới làn sương mù nhìn cũng thú nhưng lạnh quá, tìm vội quán nhỏ ven đường tạm trú chân trong khi chờ xe đến đón, tô bún nóng và ly cà phe cũng giảm bớt cái lạnh bên ngoài đấy chứ



    8g30 chiếc xe tải nhỏ đõ xịch ngay trước mặt. Điện thoại reo. À thì ra cha Mạnh mượn xe này và lái từ Krongpa trở ngược lên đây để đón máy và người
    http://tinhocxanh.org
    Quote Quote

  2. 12 thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  4. #3
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts

    Trước đây hơn hai năm trùng đợt bác T.O.M về thăm lại quê hương. THX đã cùng bác đến đây gửi trao những chiếc máy tính nhưng chằng bao lâu lớp tin học phổ cập tại đây đã ngưng hoạt động vì thiếu người đứng lớp. Tại nơi đây có ba Dì Phước phục vụ cáng đáng các hoạt động xã hội như trông trẻ, chữa bệnh, vận động và hướng dẫn nếp sinh hoạt mới dần giảm bớt các hủ tục, đi xin nguồn lương thực trợ giúp những mảnh đời khó khăn, áo quần sách vở...vv...và ...vv... cùng các hoạt động tôn giáo nên những chiếc máy tính dần được xếp vào một chỗ để các em về đây ăn học (tri thức, hướng nghiệp) có nơi trú thân. Những lo ngại các chiếc máy tính kia bị bỏ rơi phí phạm. Sr Huệ phụ trách nơi đây đã lên SG gặp tôi để bàn cách sao cho nó hoat động hiểu quả nhất. Ban đầu anh em THX có đưa ra phương hướng hẫy dùng các máy tính trên tặng cho các em nghèo hiếu học tại địa phương có hoàn cảnh khó khăn nhưng phương án ấy cũng mong chóng bị gẫy đổ do một thực trạng dụ là máy mới, tốt về tới đây rồi cũng bị bỏ phí vì các em không có căn bản xử dụng. Kiếm được kỹ thuật viên giúp phục hồi, sửa chữa cũng khó, chi phí cao so với thu nhập của người địa phương. Những tưởng bế tắc may sao chúng tôi gặp được cha Mạnh thuộc Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Krongpa yêu cầu hỗ trợ, Từ Krongpa đến La Sơn- Pleiku cách khoảng 120Km đường bộ. Mừng quá! Tội gì chẳng lên đường chuyển giao ngay



    Vòng qua nhà thờ Chư Sê nhận thêm được quá trời áo quần cũ, hơn tạ gạo vàchens bát cùng ghế nhựa các nới gửi đến cho Krongpa. Tối và cha Mạnh vác một lúc đuối người may sao cha Trường (phụ trách nhà thờ Chư Sê về tới cùng tiếp tay) lấy cớ ngồi thở tranh thủ chụp vài tấm ảnh loanh quanh, Vừa chụp ảnh vừa thở hồng hộc như chưa bao giở được thở, lúc ấy mới thấy cái tuổi trẻ khi xưa sao mà dẻo dai thế, tới giờ mới vác khoảng 30 mươi bao áo quần, vật dụng mà mặt đã không còn giọt máu



    Tượng Đức Mẹ được tạc theo phong cách người dân tộc



    Đã hơn 1g trưa mọi việc cũng tạm xong, mây trời kéo về đầy những lo rồi sẽ vướng một cơn mưa lớn, Không khéo lại ướt hết chứ chẳng chơi. Cha Mạnh khấn xin cho đừng bị ướt chứ thế này rồi sẽ vất vả lâu đây. 80 bao quần áo cũ chứ ít gì

    Được sửa bởi dly lúc 18:28 ngày 14-08-2012

  5. 8 thành viên Like bài viết này:


  6. #4
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Đèo Chư Sê với hơn 3Km quanh co khúc khủy liên tục





    Một cặp vợ chồng ngừng xe gây lộn giữa đường đèo khiến xe phải ngừng lại. Can gián mãi cô vợ lấy chìa khóa xe của chồng và anh chồng đảnh đẩy bộ cổ lải nhải theo sau. Haizzz!! đèo dốc thế này mà lủi thủi đẩy xe thì chít sướng hơn


  7. 4 thành viên Like bài viết này:


  8. #5
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Quote Được gửi bởi Dê Lỳ View Post
    Vừa chụp ảnh vừa thở hồng hộc như chưa bao giở được thở, lúc ấy mới thấy cái tuổi trẻ khi xưa sao mà dẻo dai thế, tới giờ mới vác khoảng 30 mươi bao áo quần, vật dụng mà mặt đã không còn giọt máu
    Ông này ổng trách mấy thằng trẻ ko đi theo bỏ ổng 1 mình đây mà

    Giá mà có anh Tongnghien đi theo cổ vũ ổng bê đồ (Giống bà kia mặc áo hồng đang cổ vũ ông kia đẩy xe) thì hay biết mấy.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  9. #6
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Hảo Cầm Đồ View Post
    Ông này ổng trách mấy thằng trẻ ko đi theo bỏ ổng 1 mình đây mà

    Giá mà có anh Tongnghien đi theo cổ vũ ổng bê đồ (Giống bà kia mặc áo hồng đang cổ vũ ông kia đẩy xe) thì hay biết mấy.
    Có trách là trách ông linh mục Mạnh nè, hẹn với ổng từ tháng 5, ai dè ổng xoay được mớ tiền đóng bàn ghế và sửa phòng học, đùng cái ổng kêu đi, trở tay không kịp
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  10. #7
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Xuống hết đèo Chư Sê không khí oi bức hẳn, hết rồi cái mát lành lạnh của Gia Lai một khí hậu theo tôi thì lý tưởng hơn DaLat nhiều. Nóng và oi thiêud điều phải mở trống hết kính xe xuống, Khổ nỗi gió quật ghê quá nên đành he hé để hưởng chút gió lùa phía trên

    Vào đến đèo Krongpa



    Sông, đồi, núi đan chen lẫn nhau. Thèm, thèm được lang thang một chuyến nhưng phải giằn lòng xuống. Xong việc đã. Sẽ có ngày thong thả đó đây

    Đến rồi


    Vị trí, tọa độ trên Google Earth: 13° 18' 30.67" N 108° 35' 40.99" E









    Để cho các em khuân máy vào, tranh thủ đi tắm một cái thôi. Lúc này đã 4g chiều.

    LM Mạnh rửa sàn nhà thờ cũng là lúc trẻ em nơi đây nô đùa thoải mái vì có nguồn nước mạnh được bơm xịt lung tung



    Tranh thủ tắm gội



    Bị xịt rát quá thì bỏ chạy cho đứa khác lao vào



    Lau sàn nhà





    Tham quan thế đủ rồi lao vào việc thôi

    Được sửa bởi Dê Lỳ lúc 07:39 ngày 21-08-2012

  11. 6 thành viên Like bài viết này:


  12. #8
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi Hảo Cầm Đồ View Post
    Ông này ổng trách mấy thằng trẻ ko đi theo bỏ ổng 1 mình đây mà

    Giá mà có anh Tongnghien đi theo cổ vũ ổng bê đồ (Giống bà kia mặc áo hồng đang cổ vũ ông kia đẩy xe) thì hay biết mấy.
    không phải trách mà nói là tau già rồi mà còn vác được bấy nhiêu đó, nhớ lúc trước đi với mấy thằng trẻ coi vậy mà hai thằng vác có 1 thùng hà

  13. #9
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Oi bức và hầm, đóng cửa lại ở trần làm việc cho thoải mái nhưng sai lầm lớn. phòng ở đây khít rịt thôi đành chịu trận khoác lên mình cái áo để mở cửa ra mong có chút không khí đối lưu mà có sức đánh vật với những cái máy lâu ngày không hoạt động vây.

    Máy đầu tiên mở phát nó lên ngay. Vào xong cái màn hình Welcome của Windows thì tối thui. Chờ mãi cũng chẳng thấy có biến chuyển gì khác, khởi đọng lại bung file ghost ra vậy. Vừa tới đoạn ghost from imager thì điện chớp một phát. Máy tăt ngóm. Nhấn nút Power rồi thì chẳng thấy HDD đâu nữa. Xong một em, mở thùng thiết bị mang theo thay HDD và ngồi install lại từ đầu.

    Tới chiếc máy tính thứ 2 thì chập chờn đủ thứ lúc thì ram báo không đúng với hiện trạng khi thì nghe tiếng bip mà màn hình vẫn tối thui. Gác mày qua một bên để ông làm cái khác, mồ hôi mồ kê nhễ nhại quạu lắm rồi nghe đã vậy ánh sáng còn không đủ khiến có mỗi việc cắm ram vào slot cũng trật duộc đôi phen

    Máy thứ 3 được định bênh liền khi mới mở đẫ nghe tiếng ken két phát ra từ ổ cứng, lại tiếp tục set up Windows và các ứng dụng trong khi cài đặt tranh thủ ra ngoài do các em lú đầu vào mời ra ăn bắp



    Các cô cậu đang thi nhau xem ai ăn được nhiều hơn



    Ngồi chơi chút rồi lại quay ngay vào công việc đến 10g30 tạo file ghost cho máy xong thì cha Mạnh cho hay sắp đến giờ cúp điện. Phần cũng mệt quá nên thôi không làm ráng. Đi ngủ thôi

  14. 7 thành viên Like bài viết này:


  15. #10
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Đêm oi bức, giấc ngủ chập chờn phần do ly ca phê đậm đặc nhâm nhi lúc ban chiều, phần do mất điện. nóng quá phải chồm dậy xé thùng cạc tông làm quạt để tìm tý gió. Do dòng điện không ổn định biên độ giao động cao khiến tuổi thọ các thiết bị dùng điện chẳng bao lâu về chầu ông bà, ông vải cái biến thế 20KVA của nhà thờ tự bảo vệ mình bằng cách cứ khoảng 11g đêm khi mọi người trong khu vực giảm tiêu thụ điện qua TV, thắp sáng thì nó ngắt luôn, đến gần sáng khi điện lưới hạ xuống thì ảnh hoạt động trở lại. Gần 6 giờ sáng tiếng quạt máy hú lên như động cơ máy bay chuẩn bị cất cánh giúp tôi choàng tỉnh. Vệ sinh xong nhìn trên bàn còn chút cặn cà phê dốc luôn vô miệng cho đỡ ghiền (Trên tay nắm cửa phía ngoài phòng thấy có treo 1 bịch nylon trong ấy có gói cà phe, đường nhưng hông có filter và nước nóng thì làm gì nhỉ???!!! haiz...!!! )

    Trước kia người dân Krongpa vẫn dùng nước sông suối để sinh hoạt ăn uông, tắm giặt nhưng từ sau khi có những điểm khai thác, khu công nghiệp phát triển đâu đó ở phía xa xa xích lên trên số lượng người dân nơi đây phải mang nhiều chứng bệnh tăng vọt. Qua việc mang nước đi phân chất mới thấy nguồn nước ô nhiễm nặng. Cha Mạnh đã cố gắng xây dựng một hệ thống lọc nước riêng tuy không được sạch hoàn toàn nhưng ít nhiều cũng có thể giảm bớt nguy cơ nhiễm độc để dùng và cung cấp cho người dân sinh sống quanh đây






    Sáng nay. Nơi đây không có thánh lễ, phạm vi phục vụ của các LM nơi đây vào khoảng 35Km đến 40Km, riêng giáo họ này có 1 nhà thờ chính và 6 nhà nguyện nhỏ. Điểm gần nhất tôi đến dự thánh lễ CN cách xa nhà thờ chính cũng hơn 3Km, thánh lễ CN được cử hành luân phiên tại các nhà nguyện mỗi tuần và mỗi tuần có 3 điểm được cử hành thánh lễ. Theo luật Công Giáo chiều thứ Bẩy có thể tổ chức thay cho lễ CN nhưng chính quyền nơi đây không cho phép làm lễ vào ngày thường với lý do ngày ấy vẫn là ngày lao động của dân, làm ảnh hưởng năng suất lao động

    Nhà Nguyện nhỏ

    Căn nhà này do một gia đình người dân tộc hiến cho phần trên làm nơi sinh hoạt cho giáo dân, phía dưới gia đình họ trú ngụ

    Thay đổi xiêm y trước khi vào dự thánh lễ




    Một ca viên đang ôn nhẩm lại bài hát trước khi.....ca


    Đời thường






    Trong nhà Nguyện


  16. 4 thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 5 1234 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •