Trang 4 / 5 FirstFirst 12345 LastLast
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 46
  1. #31
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    12 tiếng tới AyunPa, từ đó tăng bo vô Krong Pa chừng hơn trăm cây nữa, trước sau khoảng hơn 600 km. Cái gì 400 km mà đi chỉ mất 8 tiếng hả cưng ? Tối hôm qua đi ngủ chắc không có cà phê nên mê sảng tùm lum rồi nè trời, lộ 14 mà cưng tưởng như lộ 1 nhà cưng hả cưng






    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #32
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Nếu xe Khởi hành từ SG lúc 19g thì đến nơi khoảng 9g sáng ngày hôm sau. Về lại SG, nhà xe sẽ đón anh lúc 16g30 chậm nhất anh sẽ xuống bến xe miền Đông vào lúc 8 giờ sáng. Trung bình anh mất 14 giờ ngồi xe

  4. #33
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Hồi tối nghe chuyện bị hỏi thăm run hay sao mà tính về sớm vậy cu?

  5. #34
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  6. #35
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Dê Lỳ View Post
    Hồi tối nghe chuyện bị hỏi thăm run hay sao mà tính về sớm vậy cu?
    Quota được cấp đến sáng thứ Hai thôi, và đây là đợt cuối cùng trong năm nay, trừ đợt Quy Nhơn cuối năm nếu có người theo áp tải
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  7. #36
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Cuối năm ư? Thuê một xe 30 chỗ rồi cho hai mụ đi áp tải luôn

  8. #37
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Dê Lỳ View Post
    Cuối năm ư? Thuê một xe 30 chỗ rồi cho hai mụ đi áp tải luôn


    lai mạnh dụ này nè. Hai thằng mình ra rủ Hàn Mạc Tử nhậu, để hai mụ hàn huyên với nhau, kể tội chồng.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. #38
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Nghe hai bả kể tội chắc hai chục dì phước nguyền khấn trọn đời luôn

  10. #39
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Quote Được gửi bởi Dê Lỳ View Post
    Nghe hai bả kể tội chắc hai chục dì phước nguyền khấn trọn đời luôn
    Hai thằng mình mỗi thằng chia nhau 10 dì, mai mốt lúc ông Phê Rô đem cân ra, nhớ khai vụ này nhe.

    Quên nữa, tiền xe đây lên đó và về hết nhiêu anh ? Vé xe có ăn chưa ? Tại có 2 chú bạn ảnh đòi theo, để báo cho các bạn nhắm chừng chi phí.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  11. #40
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Chơi chàng hảng mệt quá hà. Đã trả lời bên kia rồi. Thôi pót luôn bên đây cho anh em tiện theo dõi

    Riêng tiền vé xe Cô Hai là 230.000đ/ng/ lượt, Chi phí 1 bữa ăn 35.000 (trạm dừng Daknong). Các bữa ăn tạm trạm khá là... chán, và giờ ăn thường là 22g30 hoặc 23g nên nếu không ăn sớm sẽ đói lắm đó. Ngồi chơi uống nước thì được, quán có hàng ba thoáng kke bàn uống cà phê, trà gừng hoạc sữa nóng, hưởng hương gió trời lành lạnh hòa lẫn hương hoa nhài thoang thoảng khá lý tưởng. Tạm tính tốn khoảng 700.000đ đi và về.

Trang 4 / 5 FirstFirst 12345 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •