Trang 1 / 4 1234 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 35
  1. #1
    Tham gia
    05-08-2012
    Location
    Ha Noi, Vietnam, Vietnam
    Bài viết
    47
    Like
    30
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Tệ thật ! Có ai ddth nợ như mình không?

    Mình vừa ra trường được 2 tháng, mới đi làm thôi nhưng đã mang món nợ 40 triệu sau 5 năm học, giờ đi làm lương được 6 triệu tháng, định tiết kiệm mỗi tháng mấy triệu cuối năm về trả mà để ở nhà tháng nào hết tháng đấy. Mang ra bank gửi thì ít quá, thấy ngại ngại, các pro cùng cảnh ngộ vào hiến kế cho nhau cái?
    Quote Quote

  2. Thành viên Like bài viết này:


  3. #2
    Tham gia
    19-05-2004
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    5,825
    Like
    22
    Thanked 143 Times in 113 Posts
    ra bank gửi có gì đâu ngại. Lúc trước nộp vào tài khoản 100, 200k có sao đâu. Còn chuyện nợ sau khi học thì mình nợ hơn 200 triêu học phí của trường nè ha ha. Ngoài ra làm việc này nọ cũng còn thiếu trả chậm(không phải nợ) cũng hơn chục triệu nữa. Làm thì tháng nào cũng xài hết chả biết lúc nào mới dư ra được để mua sắm lớn
    Khám phá Du lich Con Dao

  4. Thành viên Like bài viết này:


  5. #3
    Tham gia
    04-12-2004
    Location
    TP.HCM
    Bài viết
    5,242
    Like
    34
    Thanked 895 Times in 566 Posts
    Quote Được gửi bởi hachinguyen View Post
    Mang ra bank gửi thì ít quá, thấy ngại ngại, các pro cùng cảnh ngộ vào hiến kế cho nhau cái?
    Để tồn tại cái suy nghĩ/ tư tưởng này là chết này... Nên mạnh dạn lên tí. Bạn mà chần chừ thì hết năm này sang năm khác không thấy tiết kiệm được một đồng nào.

    Mình nhớ mình cũng từng nghĩ như vậy vào cách đây gần 10 năm, nhưng một lần thấy hai vợ chồng kia mang 2 bịch đầy tiền xu ra ngân hàng để gửi với lý do là tiền để dành mua xe đạp cho thằng con nhưng giờ thì nó đi học gần nhà có thể đi bộ nên mang ra gửi. Mình nghĩ mấy cô giao dịch viên có lẽ là sẽ cười nhạo họ, nhưng không, mình thấy mấy cô ấy suýt xoa vì hai vợ chồng kia biết nghĩ lớn từ hành động nhỏ.
    "bất khả tri"

  6. 5 thành viên Like bài viết này:


  7. #4
    Tham gia
    09-12-2011
    Bài viết
    11
    Like
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    ồ, bác tiêu ghê nhỉ, tiết kiệm đê, các cụ ở nhà ngóng lắm đó. mình đang nghèo nên chưa gửi cho các cụ đc, mình mà có lương như bác thì ok rồi

  8. Thành viên Like bài viết này:


  9. #5
    Tham gia
    05-08-2012
    Location
    Ha Noi, Vietnam, Vietnam
    Bài viết
    47
    Like
    30
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    Quote Được gửi bởi tin_truc22 View Post
    ra bank gửi có gì đâu ngại. Lúc trước nộp vào tài khoản 100, 200k có sao đâu. Còn chuyện nợ sau khi học thì mình nợ hơn 200 triêu học phí của trường nè ha ha. Ngoài ra làm việc này nọ cũng còn thiếu trả chậm(không phải nợ) cũng hơn chục triệu nữa. Làm thì tháng nào cũng xài hết chả biết lúc nào mới dư ra được để mua sắm lớn
    Không hiểu sao do tâm lý của em, 2 lần ra Vietin rùi nhưng đến nơi lại quay về, thấy các bác lôi ra toàn mấy chục, mấy trăm triệu, hichic. Thế là toàn để ở nhà, nhiều lúc không kiềm chế được lấy đem ra đếm thế là ....huhu

  10. #6
    Tham gia
    28-03-2007
    Bài viết
    623
    Like
    345
    Thanked 159 Times in 89 Posts
    Để ở nhà thể nào cũng xài hết!

    Đem ra gửi đi, ngại thì làm cái thẻ ATM, có tiền thì cứ xách ra nạp vô đó. Mà chả có gì ngại cả, giờ thiếu gì ngân hàng, làm em quê em qua chỗ khác.

    Mấy lần đi chuyển tiền, chuyển có 100 ngàn mà tốn hết 15 ngàn phí

  11. #7
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,562
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Kiếm người quen xin cho hùn chân hụi. Có thể tiền không đủ một chân, bởi vậy mới nói là "hùn".
    Chơi hụi còn có cái lợi là bắt buộc phải để dành, không lộn xộn được.

  12. #8
    Tham gia
    15-10-2011
    Bài viết
    16
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Không gửi đi để ở nhà kiểu gì cũng hết, bạn cứ gửi đi. Lúc muốn tiêu nhưng có khi ngại đi rút thế là thôi, chứ không thì 6tr chứ 20tr cũng hết bay

  13. #9
    Tham gia
    02-12-2003
    Location
    HCM
    Bài viết
    279
    Like
    53
    Thanked 19 Times in 11 Posts
    Chuyện nợ nần giờ cũng bình thường thôi. Hầu như ai cũng từng có lúc phải vay nợ mà. Thời buổi bây giờ hiếm người không mang nợ lắm vì nếu để dàng, tiết kiệm dần thì khó mà làm được chuyện gì.
    Giả dụ như bạn đặt mục tiêu mua chiếc xe 15 triệu, mỗi tháng để dành 1,5 triệu. Nhưng sau 10 tháng, khi đã có 15 triệu trong tay rồi thì chiếc xe đó không còn giá 15 triệu nữa mà đã tăng lên cao hơn rồi vì vật giá càng ngày càng tăng. Nhưng nếu bạn vay 15 triệu mua xe ngay lúc đầu, thì nhờ có chiếc xe, bạn có thể kiếm ra được nhiều tiền hơn nhờ đi làm thêm được, sau đó dùng tiền kiếm được trả nợ thì có thể, thay vì phải trả nợ trong 10 tháng, chỉ cần 8 tháng thôi bạn đã trả hết nợ.
    Nói vậy, nhưng làm gì thì làm chứ đừng có vay nóng để lãi mẹ đẻ lãi con, có ngày giang hồ nó xử thì chết!
    Có việc làm ổn định (và nên giữ ổn định) thì sẽ được vay ngân hàng, vay được nhiều hay ít thì do mình thôi. Hãy lấy số tiền vay đó để đầu tư, mua xe, thiết bị máy móc v.v.. sau đó trả dần. Nhờ có thúc ép hàng tháng phải trả nợ ngân hàng nên sẽ có động lực để tiết kiệm hơn, tiêu dùng có suy nghĩ hơn đó.

    Suy nghĩ thoải mái chút đi sẽ thấy nhẹ nhàng hơn với món nợ vay dùng đúng mục đích......

  14. 3 thành viên Like bài viết này:


  15. #10
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts

    Có ai ddth nợ như mình không?

    Giới trẻ giờ sướng nhỉ. Nói đi mượn tiền cứ nhẹ như ko? Nhỏ đến lớn mềnh chỉ biêst chobank mượn tiền. Hèn chi cứ nghèo mãi )


    Sent from my iPad using Tapatalk HD

  16. Thành viên Like bài viết này:


Trang 1 / 4 1234 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •