Được gửi bởi
thuongshoo
tui có lần đi ăn cơm với 1 thằng trong team, mới đây thôi! Thằng đó nói là dân VN mình thực ra là dân Tàu hiếp mẹ mình rồi đẻ ra mình. Bằng chứng là tên dân VN toàn chữ Hán Việt.
tui trả lời thằng đó
- vì sao sau mấy ngàn năm đô hộ, vn lại đứng lên giành độc lập? Sau đó là đinh lý trần lê. Ông Đinh Bộ Lĩnh thì có gì là Việt đâu? sao ông lại đấu tranh cho Việt Nam?
Có gì đâu, bị xâm hại quyền lợi thì đứng lên thôi. Mà khi đã đứng lên rồi thì phải tìm nhiều lý do để lôi kéo mọi người, ban đầu thì cũng có chút lý tưởng đó nhưng càng về sau thì chỉ có quyền lợi và quyền lợi. Khi đứng lên thành công thì lập quốc, rồi chia chác quyền lợi cho mọi người, chỉnh đốn hệ thống cai trị. Chia ko ổn thì lại bị thằng khác lật đổ rồi nó lại lập quốc .
Dân đen cuối cùng vẫn là dân đen, hết hi sinh vì quyền lợi thằng này rồi lại hi sinh vì quyền lợi thằng khác với các chiêu bài cho đến bây giờ vẫn còn sử dụng nên tui ko dám nói ra.
Được sửa bởi Hảo Cầm Đồ lúc 22:10 ngày 04-08-2012
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Bookmarks