Trang 1 / 3 123 LastLast
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 24
  1. #1
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts

    Lễ lá ở Pleichet Pleiku

    Haizzz... chuyến đi này... haizzz... có mỗi Tống tui là sướng, còn 'dly' đại nhơn là bầm dập !

    Cúp điện từ trưa thứ Bảy hôm qua (khoảng 14h00) đến... sáng hôm nay 10h00 mới có điện !!!

    Thế là không thể lên xe quay về Sài Gòn như kế hoạch được, vì công việc lỡ dở. Nhưng... dường như là "duyên số", sáng sớm nay thì hai anh em lại được tham gia lễ rước chúa về thành Thánh Jerusalem của người J'rai (Gia Rai) ở một ngôi nhà rông bự tổ nái.

    Cả 700-800 người, đông quá xá quà xa (cũng đông như lễ hồi năm ngoái ở Ayun Pa mà nhóm đã từng tham dự vậy đó), mà kinh khủng ngoài sức tưởng tượng, đó là: 400-500 xe máy để xung quanh vòng tường của khu nhà rông, ấy thế mà không có ai coi, cũng chả có ai "thèm" khóa cổ xe, vậy mà không ai mất !!! Chưa hết, cả mấy trăm con người tụ tập lên nhà sàn của nhà rông để làm lễ (diễn ra bên trong - giữa nhà) thì để bỏ dép ngoài hành lang, rồi cũng chẳng thấy ai báo mất hay phải đi tìm kiếm xem dép ở đâu !!!


    Rất là suy nghĩ về những gì nhìn thấy đó, xem ra... người Kinh văn minh hơn, nhưng người Kinh cũng vô văn hóa hơn ! (tất nhiên là chỉ nói bề mặt số đông)

    Còn rất nhiều những chuyện khác, nhưng không kể hết và đầy đủ được. Từ từ rồi tính. Tình hình là khoảng tối nay mới bắt đầu về, dự kiến tới Sài Gòn khoảng 06h00 sáng mai - thứ Hai 18/4.

    Tống chỉ có thể điểm sơ sơ như vậy, ai có thắc mắc, tò mò, hay tọc mạch gì thì có thể liên hệ quý ngài Dê Lỳ.
    ___ W ___
    Quote Quote

  2. #2
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Sáng ngày Chủ Nhật nhằm ngày 17 tháng 4 nhằm ngày Lễ Lá của người tín hữu Công Giáo, Được dịp anh em chúng tôi dậy từ 6 giờ sáng, mượn được chiếc xe Honda theo con đường tắt chúng tôi đến nhà thờ Pleichet cách đó khoảng 8Km để cùng tham dự với người dân tộc vùng cao, Đến nơi khoảng 6g45 nơi đây đã có khá đông người đến rồi





    Họ tủ quanh đó đổ về, có người cách xa nhà thờ khoảng hơn 30km, có người còn gói cả cơm mang theo, chẳng mấy chốc đến giò tổ chức thánh lễ, một ông linh mục tiến về hướng đống lá đặt giữa sân



    Mọi người dần tụ lại ngày càng đông







    Làm phép lá



    Sau đó mọi người tham dự tiến đến nhận những cành lá được tập trung nơi đây và tự động theo hàng đi quanh nhà thờ trong tiếng nhạc cồng chiêng trầm bổng, trộn lẫn trong đó là tiêng vang va chạm từ các thanh trúc lắt lay trong gió tạo nên những âm thanh khó tả, Tuyệt! Tôi chỉ tiếc là mình không có 1 cái máy quay cùng giàn máy thu âm bên mình để ghi lại dữ kiện đó









    còn tiếp
    Được sửa bởi dly lúc 16:22 ngày 19-04-2011

  3. #3
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    link die, không thấy hình bác ui.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  4. #4
    Tham gia
    21-10-2010
    Bài viết
    18
    Like
    1
    Thanked 22 Times in 9 Posts
    Đông quá, vui ghê hén. Lễ lá ở nhà thờ tui chán òm, Tin mừng dài quá, đứng mõi cả chân.

  5. #5
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Đường truyền nó đơ đơ sao đó, rớt liêntucj. Anh Kiệt thấy hình hông?

    Giờ thì chính tui cũng hổng thấy miếng ảnh nào để tiếp tục đây

  6. #6
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Đường truyền nó đơ đơ sao đó, rớt liêntucj. Anh Kiệt thấy hình hông?

    Giờ thì chính tui cũng hổng thấy miếng ảnh nào để tiếp tục đây
    thấy được tấm nào chết liền đó anh

  7. #7
    Tham gia
    01-01-2008
    Location
    Thiên đường hạnh phúc
    Bài viết
    1,299
    Like
    9
    Thanked 127 Times in 67 Posts
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Sáng ngày Chủ Nhật nhằm ngày 16 tháng 4 nhằm ngày Lễ Lá của người tín hữu Công Giáo, Được dịp anh em chúng tôi dậy từ 6 giờ sáng, mượn được chiếc xe Honda theo con đường tắt chúng tôi đến nhà thờ Pleichet cách đó khoảng 8Km để cùng tham dự với người dân tộc vùng cao, Đến nơi khoảng 6g45 nơi đây đã có khá đông người đến rồi





    Họ tủ quanh đó đổ về, có người cách xa nhà thờ khoảng hơn 30km, có người còn gói cả cơm mang theo, chẳng mấy chốc đến giò tổ chức thánh lễ, một ông linh mục tiến về hướng đống lá đặt giữa sân



    Mọi người dần tụ lại ngày càng đông





    Làm phép lá



    Sau đó mọi người tham dự tiến đến nhận những cành lá được tập trung nơi đây và tự động theo hàng đi quanh nhà thờ trong tiếng nhạc cồng chiêng trầm bổng, trộn lẫn trong đó là tiêng vang va chạm từ các thanh trúc lắt lay trong gió tạo nên những âm thanh khó tả, Tuyệt! Tôi chỉ tiếc là mình không có 1 cái máy quay cùng giàn máy thu âm bên mình để ghi lại dữ kiện đó









    còn tiếp
    Phải dzậy hông nè?

    Nếu đúng thì lão nì đơ nè...
    Quote Được gửi bởi dly View Post
    Đường truyền nó đơ đơ sao đó, rớt liêntucj. Anh Kiệt thấy hình hông?

    Giờ thì chính tui cũng hổng thấy miếng ảnh nào để tiếp tục đây

  8. #8
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Hic! đúng là mình đơ thiệt. Bản thân mình cũng hổng thấy link của mình luôn trong khi Bach Bà có thể lấy về up lên host khác.

    Rồi tìm ra rồi

    Tè mụ luôn. Bái!
    Được sửa bởi dly lúc 16:23 ngày 19-04-2011

  9. #9
    Tham gia
    25-01-2009
    Bài viết
    7,393
    Like
    168
    Thanked 1,716 Times in 646 Posts
    >> Sáng ngày Chủ Nhật nhằm ngày 16 tháng 4 nhằm ngày Lễ Lá của người tín hữu Công Giáo,
    Ủa, Palm Sunday (lễ lá) phải là 17/4 chứ nhỉ

  10. #10
    Tham gia
    16-05-2005
    Location
    sè ghềnh
    Bài viết
    9,601
    Like
    529
    Thanked 672 Times in 367 Posts
    Quote Được gửi bởi tam_giang View Post
    >> Sáng ngày Chủ Nhật nhằm ngày 16 tháng 4 nhằm ngày Lễ Lá của người tín hữu Công Giáo,
    Ủa, Palm Sunday (lễ lá) phải là 17/4 chứ nhỉ
    Dạ em ..... lộn

    Cảm ơn anh

    Cuộc rước bắt đầu bao quanh nhà thờ



    Và đi vào làng, thấy mấy đưa bé theo cha mệ dự lễ trong sân dễ thương quá, tôi không đi theo đám rước mà ở lại tìm xem may ra ghi được kiểu ảnh nào chăng. hơn 10 phút sau nghe tiếng chiêng trống gần đến mình chạy ra đường đón vội







    Được sửa bởi dly lúc 16:38 ngày 19-04-2011

Trang 1 / 3 123 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •