Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 50
  1. #41
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Quote Được gửi bởi megaownage View Post
    Chỉnh được một chiếc ngon lành cho mấy tay Tua Đờ Phơ Răng biết tốn kém bao nhiêu hôn?
    Em chỉnh chiếc xe cho bọn Cu Rơ Việt Nam chắc chỉ có uống nước trừ cơm

    Chưa kể phải vượt biết bao nhiêu cơ chế, chánh sách mới đụng được chiếc xe của bọn nó.


  2. #42
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Lão Mèo mơ sữa xe đạp cho tour de france, cu Quang chỉ mơ sữa xe cho con bé dzú bự hàng xóm mà còn không được

  3. #43
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Cái thằng, so sánh khập khiễng!

    Ngày xưa, lão Mèo chỉ vì giải giùm nàng một bài toán hình học mà bị còng cổ cả một đời long dong.

    Mài sửa xe thì có mà đội quần cu ạ!!!

  4. #44
    Tham gia
    15-03-2010
    Bài viết
    1,561
    Like
    84
    Thanked 1,571 Times in 860 Posts
    Nguyên tắc ở chỗ thường thường người mù thì tai thính hơn kẻ sáng. Kẻ thông minh thì dựa vào đầu óc của mình để kiếm cơm, người kém cỏi trí tuệ thì dựa vào chân tay của mình để kiếm cơm.

    Quý vị muốn học nghề sửa xe đạp như tôi thì trước hết phải nghĩ là mình không thông minh trước đã.

  5. #45
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,469
    Like
    3,954
    Thanked 1,816 Times in 1,265 Posts

  6. #46
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Quote Được gửi bởi ngocquang19877 View Post
    Lão Mèo mơ sữa xe đạp cho tour de france, cu Quang chỉ mơ sữa xe cho con bé dzú bự hàng xóm mà còn không được
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Cái thằng, so sánh khập khiễng!

    Ngày xưa, lão Mèo chỉ vì giải giùm nàng một bài toán hình học mà bị còng cổ cả một đời long dong.

    Mài sửa xe thì có mà đội quần cu ạ!!!
    Cái thằng Nó đòi sửa xe cho con bé có vòng 1 mày lại cho nó rúc vào vòng 3. CHịu nổi hông?!!!

  7. Thành viên Like bài viết này:


  8. #47
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Quote Được gửi bởi nino View Post
    phong cách LM, tư vấn học ĐH cuối cùng thành học sửa xe đạp
    Thêm hồi nữa có khi đi đạp... xích lô lun

  9. #48
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    ngành IT chưa thấy ai giỏi, giàu mà từ học IT ở ĐH.
    bên mỹ từ bill gate, steve job, oracle, facebook đều là quân thất học mà tỷ phú thế giới.
    ở vn có phạm thành nhân học gì đó mà viết english study.
    Dân embedded thì toàn học điện tử mà ra.

    công ty của sonny vũ được cựu ceo apple đầu tư thì học toán.

    tui điều tra thì ông ngô đức chí tổng giám đốc global cybersoft học vật lý lượng tử rồi nhảy qua IT.
    bà con mình kể thêm ra nha!

  10. #49
    Tham gia
    06-06-2006
    Location
    HCM
    Bài viết
    2,717
    Like
    136
    Thanked 73 Times in 54 Posts
    linus tovald và cha gì tạo ra photoshop là dân IT
    2 cha đẻ của qnx cũng dân IT

  11. #50
    Tham gia
    07-06-2006
    Bài viết
    3,587
    Like
    86
    Thanked 641 Times in 314 Posts
    Chán cu. Lê Hồng Minh IT BK đấy

Trang 5 / 5 FirstFirst ... 2345

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •