Trang 11 / 13 FirstFirst ... 68910111213 LastLast
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 130
  1. #101
    Tham gia
    14-08-2012
    Bài viết
    2
    Like
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Có ai nhậu với mình không?
    phongvelacviet .com

  2. #102
    Tham gia
    31-05-2012
    Bài viết
    159
    Like
    48
    Thanked 290 Times in 126 Posts
    Chuyện người nước ngoài nó về đàn ông nước trong thì nhiều lắm rồi. Mềnh còn nghe các bậc cao niên kể lại từ thời nước Cộng hòa Dân chủ Đức còn hùng mạnh kìa.
    Cho nên bây chừ, có thêm một cha lưu manh ngoài nước nào chửi nữa thì cũng từ tai này qua tai kia thui.
    Nhậu chả có tội tình gì cả, chỉ có là...
    "Nhậu chỉ giúp chuyển tiền từ túi mình sang túi người khác một cách hợp pháp"
    "Nhậu chỉ giúp nhận phiền toái từ người khác về mình mà mình vui vẻ đón nhận".
    Có người cho rằng nhậu để bôi trơn công việc, để có nhiều tiền???
    Đối với mình thì tầm mắt của những người đó chắc chỉ cao hơn hố tử thần tối đa 10mm mà thôi
    Đàn ông Việt 'lười, ham nhậu' trong mắt người nước ngoài

    "Tôi đến TP HCM bất kể giờ tan sở hay trước khi tan sở cũng thấy trong những quán cafe, quán nhậu, quán cóc, nhà hàng đều đầy ắp đàn ông ngồi túm 5 tụm 3 uống bia", Alex (người Australia) phản ánh và nhận xét "đàn ông Việt Nam lười quá".

    Là một doanh nhân và thường xuyên sang Việt Nam công tác, Alex cho biết đây không phải lần đầu mà hầu như lần nào đến TP HCM ông cũng thấy cảnh những người đàn ông bù khú nhậu nhẹt với nhau, bất kể là giờ nào.
    http: //vnexpress. net/gl/doi-song/gia-dinh/2012/08/dan-ong-viet-luoi-ham-nhau-trong-mat-nguoi-nuoc-ngoai/

  3. #103
    Tham gia
    16-03-2006
    Location
    www.usalaptop.vn
    Bài viết
    5,276
    Like
    828
    Thanked 755 Times in 428 Posts
    Gì mà đàn ông VN... haizzzzz...!!!

    Gần nhà mụ Vỹ. Chỗ cũ của thằng Gà làm. Quán Ca3 chỗ Lê Hồng Phong, Quán Biển Dương - Nguyễn Tri Phuơng... nữ chiếm hơn 70% đấy. . Mà ở Biển Dương hay Phụng Vỹ. Toàn mấy trự Việt Kiều và chưn dài cả!!

    Mà công nhận, nhậu chỉ tổ bịnh, nguy hiểm và tốn tiền.

    Thế mà... có mấy hôm hỗng nhậu. Nó cứ buồn buồn thế nào á.

  4. #104
    Tham gia
    21-11-2002
    Location
    Hồ Chí Minh
    Bài viết
    3,422
    Like
    17
    Thanked 206 Times in 121 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post
    Mà công nhận, nhậu chỉ tổ bịnh, nguy hiểm và tốn tiền.
    Và mắc tật...nói xấu bạn nữa

  5. #105
    Tham gia
    13-11-2008
    Location
    Lờ Mùi
    Bài viết
    2,757
    Like
    1,064
    Thanked 335 Times in 255 Posts
    Có phải là nói xấu sau lưng kiểu này ko?




  6. #106
    Tham gia
    08-09-2011
    Bài viết
    848
    Like
    419
    Thanked 267 Times in 177 Posts
    Ông anh bên bà chị dâu chở bà dì đi đường sau 1 trận nhậu say bí tỉ với câu nói: Không sao đâu, nhiêu đây ăn thua gì. Trời thì đang mưa.

    Kết quả cuối cùng: xe bị trầy xước nhẹ, gãy chống đứng, ngoài ra ko bể bất cứ 1 cái gì. Ổng nói là ổng né con chó nên bị té vì đường lúc đó rất vắng, mưa lớn mà.

    Người lái xe bị trầy xước tay chân loại nhẹ, giống bị té khi đá banh. Còn bà dì che áo mưa ngồi đằng sau dập gan, bể phổi, gãy 4 xương sườn, nứt đốt sống lưng.

    Con dì đang mang bầu.

    Bác sĩ vừa kêu gia đình lên gặp mặt dì lần cuối. Bên nhà bà chị dâu giờ đừng ông nào mở 1 tiếng nhậu hay rựu bia.

    Chiện thiên hạ kể chơi, tai nạn giao thông thôi chứ đâu có liên quan tới rựu bia.
    Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi

  7. #107
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Rút kinh nghiệm đi cu. Có nhậu thì uống rượu đừng có uống bia. Vô nghĩa trang mà xem, trong đó toàn có mộ ... bia đó mày thấy được cái mộ rượu

  8. #108
    Tham gia
    10-06-2011
    Bài viết
    0
    Like
    4
    Thanked 3 Times in 1 Post
    Quote Được gửi bởi hoanglantham View Post
    Đi nhậu không có tội, đi nhậu mà không xin phép mới đáng tội.
    cái này hơi bị "chuẩn" đó nha

  9. #109
    Tham gia
    18-01-2008
    Bài viết
    135
    Like
    6
    Thanked 56 Times in 29 Posts
    Quote Được gửi bởi thaychuastudio View Post


    Mà kỳ lạ, hễ về tới Sài Gòn thì điều đầu tiên tớ nghĩ đến là đi tìm quán cóc nào đó để lai rai với với thằng bạn.

    Cô bạn gái nhắn tin: anh, sao chua qua tham em. Lai nhau phai khong. - Ừ!

    Tối 22h. Điện thoại run run : Anh om bia và om ban ngu suot doi duoc khong. - Không!
    Ba em noi, quen may thang nhau la khong duoc. - Vậy thôi!

    Hết giờ đi càm ràm, me ngay lúc đang đê mê nghĩ về cái đùi chó nướng bên Bắc Hải còn chưa dứt mùi. Hỏi sao không trả lời kiểu ấy được.

    Sáng bị thằng cu bạn gọi sớm đi coi đất làm nhà xưởng. Quên mất mấy cái tin nhắn lúc tối. Trưa lai rai vài ve. Kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện kỷ niệm... à!! thế là lôi ra trong kỷ niệm đó vài thằng. Lôi ra chén thù chén tạc để... kể chuyện xưa, chuyện nay, chuyện kỷ niệm. Từ 2 thằng thành 6 thằng.

    23h.Về tới nhà tắm rửa xong. Nhìn vô điện thoại. 5 message, 4 Misscall

    - Anh quên mất, sody nghen. may thang ban no tiep nhiet tinh qua!!!
    - Thoi di, dung bao gio nt cho toi nua.
    - Ờ, vậy điện thoại nghen
    - Di ma goi dt cho ban anh voi bia kia. cham dut
    - OK

    Vậy đó!!! mới về Sài Gòn là có chuyện rồi!!! Mà tớ có làm gì đâu nhỉ? đi gặp bạn bè, tạo lại mối quan hệ để mần ăn. Có đi chơi bê tha đâu ta!!!

    Thế mừ bị giận!!! eo ơi, chưa chi mà đã kiểm soát đời nhau như rứa. Mà nhậu thì có tội tình chi chớ!!!
    bác mà qua thăm gấu trước là đc rùi...bác làm thế gấu lại nghĩ bác coi bạn nhậu hơn gấu đấy...bởi thế,rắc rối lắm...haizzz!!!

  10. #110
    Tham gia
    09-03-2010
    Bài viết
    36
    Like
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Thế túm lại là nhậu thì có tội gì hông? Sao vợ em đuổi em ra khỏi nhà, híc. Đi nhậu đây

Trang 11 / 13 FirstFirst ... 68910111213 LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •