Sáng ngày 6/7/2012, lúc 9:15 nhận được điện thoại của lão Kiệt thông báo bố vợ lão Dê từ trần lúc 9:00, nhằm đúng ngày anh em Tin học xanh chuẩn bị lên đường ra Quy nhơn giao máy. Dự kiến lần này có ba người sẽ đi là lão Dê, lão Kiệt và Lão Thanh, tuy nhiên đến sáng hôm ấy thì lão Thanh có công tác cơ quan phải lên máy bay gấp không đi được, đùng một cái nghe tin sét đánh bố vợ lão Dê lại quy tiên, nên chỉ còn lão Kiệt quả là nan giải, điện thoại cho Ku Hùng thì không được, ai cũng bận cả, thế nên cuối cùng lão Kiệt đành phải ra một giải pháp tình thế là chấp nhận cho lãoTiến Ngông đi theo dù lão ấy ra điều kiện là do mẹ già sắp mỗ nên lão chỉ gửi thân xác theo mà thôi còn tiền bạc thì ... để anh em lo. Dù điều kiện hơi ngặc nghèo, nhưng có lão đi bầu bạn cùng lão Kiệt cũng vui, dù có thêm lão thì lão Kiệt vướng tay vướng chân, vướng cả lỗ nhỉ nữa, nhưng biết làm sao được, một chuyến đi hứa hẹn đầy bão táp, chắc sẽ được lão Kiệt tường thuật lại nay mai. Giờ thì chúng tôi xin chuyển qua đề tài trọng tâm là tường thuật trực tiếp lễ tang Nhạc phụ của lão Dê.
Như được biết, thân phụ lão Dê năm nay đã hơn 85 tuổi ( theo giấy tờ là 81 tuổi ), từ khi lâm bạo bệnh mặc dù được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng tuổi già sức yếu nên đúng 9:00 sáng ngày 6/7/2012 cụ đã qua đời.
Cái chết của cụ là nổi mất mát rất lớn cho gia đình, bạn bè và thân quyến vì từ nay không còn danh tiếng là "Tứ Đại đồng đường" nữa rồi, bởi cụ là người cuối cùng trong dòng họ có cháu chắt gọi bằng cố khi sinh thời!
Nghe tin Cụ mất con cháu lũ lượt kéo về chuẩn bị nghi thức tang lễ thật là trang nghiêm, còn vài người ở xa nên gia đình quyết định mua một cái áo quan có kính để người thân còn nhìn cụ lần cuối cùng ( dù nhà đòn không có chương trình khuyến mãi cho sản phẩm này ). Nghi thứ tẩn liệm được tiến hành đúng 16:00 cùng ngày, trong không khí vô cùng đau thương của mọi người. Đau lòng nhất là lão Kiệt, đã lở hẹn đến hai lần ăn cháo khuya cùng lão Dê dù hai người là đôi bạn tri kỷ đã lâu. Lần trước cách đây năm năm, khi cụ bà thân sinh lão Dê từ trần, khi ấy lão Kiệt chưa vô Làng, còn lần này phải đi xa ngay đúng cái ngày định mệnh ấy. Lão ngữa mặt lên trời mà than thầm rằng :
- .................................................. ..................
Do lão than thầm nên không ai nghe được cả, duy chỉ có Mụ Quắn ở gần sát bên lão là nghe rõ nhất thôi, nhưng nghe kể lại cũng lõm bõm vài chữ, cái gì mà ... chia chát rồi cái gì mà thịt thịt mà thôi, thôi kệ, mặc lão ai biểu sinh sau đẻ muộn, lại năm nay là năm tuổi, nghe đâu " bốn mốt bước qua, năm ba bước lại gì đó", lão nằm trong hạn này nên xui là phải.
Số là nghe tin buồn nhà lão Dê, anh em hẹn đúng 16:00 sẽ ghé nhà lão Dê để phúng điếu, sẳn tiện đưa hai lão Kiệt và Ngông ra bến xe miền Đông một thể. Khi Íp đến nơi thì Kiệt và Ngông đã có mặt tự bao giờ, một chút nữa thì Mụ Quắn đến, vận áo đen theo đúng nghi thứ dự tang lễ. Khi ấy lão Dê đang bận tiếp mấy Sơ Hàn Quốc đến viếng và đọc kinh cầu nguyện sau nghi thức tẩn liệm.
Bốn anh em ngồi uống trà đợi Lão Dê, nhìn đống hành lý của hai lão Kiệt Ngông, ba lô gọn gàng nghiêm chỉnh, riêng lão Kiệt còn chuẩn bị thêm mấy cuộn băng keo loại tốt nhất của Mỹ mà ta vẫn thường xem trên các phim hành động của Mỹ. Nghe nói đâu rút kinh nghiệm đợt Lão Dê và Nghiệ đi đợt trước, lần này lão Kiệt chuẩn bị đầy đủ các phần mềm diệt virus cập nhật mới nhất từ phần mềm cao cấp như Kas cho đến phần mềm tệ hại nhất như BKAV đều được lão trang bị đến tận răng phòng ngừa lão Nghiện lại táy máy nhét USB của lão vào bất tử.
Bookmarks