Làng Mùi, một ngôi làng bé nhỏ nằm lọt gọn trong Đờn này. Đờn này thì ai ai cũng biết ra đời vừa tròn 13 năm lẻ, nhưng mấy ai biết vị đờn chủ này là ai, nếu không có cái dịp kỷ niệm 10 năm mà vị đờn chủ này bỏ ra không ít tiền thuê mấy em gái PG xinh đẹp áo vàng khoe rún để PR cho mình, gia đình mình, vợ mình, con trai mình thì cũng chả ai biết Vê Khờ là lão nào.
Ấy vậy mà có một nhơn vật mà hể ai lở đâm đầu vào đờn này rồi lang thang trong L này đều nhẳn mặt nhơn vật ấy. Nhơn vật này nổi tiếng đến độ mà nói đến Làng Mùi là ai cũng nghĩ đến lão, tôn thờ lão như vị cha già của L này, nhưng thật ra theo lịch sử Làng Mùi thì người khai quốc công thần cái làng này lại chẳng phải là lão, ấy thế mà tự nhiên cái làng ấy nghiễm nhiên là của lão, thế mới hay chứ.
Truyền thuyết kể rằng, ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, nếu nhớ khômg lầm thì cũng khỏang gần chục năm về trước có một vị tiền bối văn võ song toàn tài ba lỗi lạc, dùng phép phong thủy, nhờ tài địa lý, bấm số giỏi như Tả Ao ngày xưa đã dừng chân tại Làng này, thấy đất lành nên chim lão đậu lại và xây dựng cơ ngơi cho Làng này ngày càng tươi tốt và phát triển như ngày nay.
Ngày ấy ...
Bookmarks