Là lens bị nấm mốc mọc trên bề mặt của nó đó bác, khi bác mở hết khẩu rồi soi lens vào một nguồn sáng sẽ thấy những sợi gân nấm nhỏ lan trên bề mặt lens, nhìn giống như đám rễ tre mọc trên đó. Lens bị bệnh này coi như vất đi vì có chùi hết được mớ rễ tre đó thì lớp coating phủ trên bề mặt lens cũng tiêu tùng.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Đúng rồi anh. Máy ảnh anh xừ dụng thường xuyên hầu như không gặp nhưng cất lâu trong tủ, tới khi lấy ra xem thì y như là...
Thương thì rễ tre nằm ở khối thấu kính trong, mặt kính ngoài và kính sau ít bị ( nếu ống kính để rời, còn như gắn trên body thì kính sau dễ bị hơn kính phía trước)
Bởi vậy ở SG, bà con nào sắm được cái máy ảnh mắc tiền thì món đầu tiên nhiều người muốn mua là tủ hút ẩm, và gắn thêm nào là bóng đèn sấy, gói hút ẩm, đồng hồ đ nhiệt độ / ẩm độ ...
Nấm nó mọc bên trong anh, ở những chỗ mà mình không lau chùi tới được, trong ống kính máy ảnh nó có tới mấy miếng lận mà, nấm nó cũng biết chơi lắm, nhè tuốt bên trong mà sinh sôi nảy nở, ai ngon thì vào đó mà cưỡng chế nó nè
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Bất cứ cái gì để lâu trong tối và ẩm thấp thì dễ bị moldy, bên mình thì đỡ lo hơi vì khí hậu Cali mỗi năm thì có đến 10 tháng nắng vàng ấm áp, chứ không ẩm ướt như các vùng nhiệt đới, nếu muốn cất đi thì bỏ vào mấy cái bao vaccum seal rồi dùng máy hút bụi hút hết không khí ra là xong (không có oxygen thì nấm không sống được), nếu muốn chắc ăn hơn nữa thì thảy vào trong đó một cái silica gel pack trước khi hút chân không là yên tâm.
Ai mà mang đồ chơi xa thì sắm thêm một cái bơm tay giá có vài đồng bạc để xài chung cho vaccuum bags, xài xong rồi cất đi liền.
Bookmarks