Thử cái coi he he
Nhiệt độ và ẩm độ hiện thời bên ngoài...
30 độ C, ẩm độ 72%
Cho đồ vô thôi
Đậy nắp lại và tìm cái gì đó hơi nặng nặng 1 tý để lên trên...
Kiểm tra lại cái coi...
Vài giờ sau...
Nhiệt độ 30, ẩm độ 40%... cũng OK he he
Thử cái coi he he
Nhiệt độ và ẩm độ hiện thời bên ngoài...
30 độ C, ẩm độ 72%
Cho đồ vô thôi
Đậy nắp lại và tìm cái gì đó hơi nặng nặng 1 tý để lên trên...
Kiểm tra lại cái coi...
Vài giờ sau...
Nhiệt độ 30, ẩm độ 40%... cũng OK he he
Thật ra cái hộp này lúc trước em đựng len và body, sau này gom đủ xèn nên mua được cái tủ chống ẩm chạy điện (nhìn có vẻ pro nhưng nguyên tắc cũng vậy thôi và đỡ phải mắc công) cho hết vào trong đó, còn cái hộp này chỉ để các món như băng DV hồi trước, băng VHS đám cưới, các đĩa CD, DVD kỹ niệm... nhưng hồi hôm thấy ẩm độ tăng lên quá nên em lôi ra mần cái vụ ẩm độ.
Sẵn đây báo cáo luôn, nếu để vài tháng cái đồng hồ ẩm độ tăng lên thì, lấy hạt silicat ra khỏi đôi vớ, cho vào cái tô...
Nhét vô cái "mai cồ quây"
10 phút, Middle High mà quất
Ten... xong òi!
Sau đó lôi ra cũng mần như ở trên đã nói (nhưng cẩn thận, nó nóng lắm nhe), bước tiếp theo là hơi khác là phải cho vào bịt nylon cho nó nguội (nếu để ở ngoài thì hạt silicat lại hút ẩm vào)
sau đó mần lại như cũ... em thấy tầm 2-3 tháng là ẩm độ tăng lên chút, cái này do cái "ron" cùi, nếu "ron" xịn thì chắc lâu hơn... nhưng chỉ cần 10 phút là xong.
Cái tiện là hạt silicat này xài gần như là mãi mãi, khi nào nó ẩm thì cho vào lò microwave mà sấy, nó chỉ không còn xài được khi... cái "mai cồ quây" bị hư
Cái máy ảnh của em là PnS thì làm thía tốn kém ghê
Hẻm biết PnS có bị mọc rễ không nhỉ
PnS thì lấy cái hộp bé thôi bác ơi, hạt chống ẩm cũng ít mà... chỉ ngại phải đầu tư cái "mai cồ quây" thôi
cái nào cũng vậy, len PnS cũng bị rễ tre hà nếu không xài thường.
Thường thì bị do bỏ trong tủ quá lâu, cả năm trời trông đụng đến, lúc trước em có cái PnS sau khi xài xong em cho vào cái tủ kính, bốn bề là kính chỉ để mấy món có liên quan đến máy ảnh thôi, cấm tiệt cái vụ xài máy ảnh xong nhét vô ... tủ quần áo
Cái Mai cồ quậy đó của em còn cổ lỗ sỉ hơn bác
Đang định kiếm cái đèn flash gắn rời cho đủ bộ rồi kiếm cái tủ lạnh bỏ vô lun
Nói chung là đang còn ý tưởng
Bác bỏ vô vớ là 1 ý tưởng sáng tạo, em sẽ may cái túi vải. Nhìn cái vớ dù là vớ mới mua về thì em thấy hơi dơ dơ, giống như hồi xưa nhà không có phin pha cafe, may cái túi vải để pha, ở nhà bảo giống như chiếc vớ!
giấy đó là giấy vệ sinh, chứ hông có phải giấy chuyên để chùi đ... tại mình lấy chùi đ.. là chính, chứ giấy đó chùi cái gì cũng được. Còn vớ thì để mang vào chân.
Bookmarks