Trang 3 / 7 FirstFirst 123456 ... LastLast
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 67
  1. #21
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Thứ Bảy này tiên lượng là phải đi làm, vậy hội cà phê tuần này vào sáng chủ nhật sẽ dời địa điểm qua kho THX, anh em nào rảnh ghé qua phụ một tay đóng thùng, cắt đầu dây nguồn 3 chấu thay thành 2 chấu, các việc chuẩn bị linh tinh khác...
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  2. #22
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Thứ Bảy này tiên lượng là phải đi làm, vậy hội cà phê tuần này vào sáng chủ nhật sẽ dời địa điểm qua kho THX, anh em nào rảnh ghé qua phụ một tay đóng thùng, cắt đầu dây nguồn 3 chấu thay thành 2 chấu, các việc chuẩn bị linh tinh khác...
    tối có đi làm hông anh? rủ anh Lý cà phê nhe

  3. #23
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Quote Được gửi bởi kiettt View Post
    Thứ Bảy này tiên lượng là phải đi làm, vậy hội cà phê tuần này vào sáng chủ nhật sẽ dời địa điểm qua kho THX, anh em nào rảnh ghé qua phụ một tay đóng thùng, cắt đầu dây nguồn 3 chấu thay thành 2 chấu, các việc chuẩn bị linh tinh khác...
    Thôi khỏi anh ạ, Lý mần gần xong rồi. hiện nay đã có 9 máy được vô hộp gọn ghẽ, chỉ còn vài cái nữa thôi từ giờ tới cuối tuần chắc dứt điểm để cuối tuần rảnh rang chó với Nino

  4. #24
    Tham gia
    28-03-2004
    Location
    xã Vĩnh Viễn, huyện Vĩnh Biệt, thành phố Kinh Cùng
    Bài viết
    16,470
    Like
    3,954
    Thanked 1,818 Times in 1,266 Posts

  5. Thành viên Like bài viết này:


  6. #25
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Ư thì thôi không chó

    Cà phe bậy bạ được hả?

  7. #26
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Chừng nào cà phê bậy bạ, nhớ kêu nha
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  8. #27
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    Cấp báo

    Tình hình hiện rất là tình hình, 15 bộ máy và một thùng linh kiện dự phòng hiện giờ tiên lượng là đã nằm tại kho của nhà xe ngoài Quy Nhơn (mình gởi hàng đi trước ngày hôm qua rồi).

    Người đi theo làm thì kế hoạch ban đầu là có bác Lý, bác Năm Lực, cu Thanh và tớ. Hiện nay thì teo lại còn mỗi mình tớ thôi. Bác Năm bị bọn Tin Học Xanh thiếu nợ nhiều quá không có tiền đi, cu Thanh kẹt chuyện làm ăn đột xuất, bác Lý đang canh nồi cháo khuya.

    Vậy nay thống thiết kêu gọi anh em nào dư thì giờ, túi rủng rỉnh thì tháp tùng tớ ngày mai, thứ sáu 6/7/2012. Xe đò khởi hành lúc 1730 chiều, mình đi 2 điểm cùng trong tỉnh Bình Định. Dự định sẽ quay về ngày thứ hai hoặc thứ ba, 9 hay 10/6/2012.

    Tớ không ngán chuyện phải vác đống kia một mình, chỉ là sợ làm chậm rồi mắc mưa ngoài đường thôi, còn chiện đi một mình sợ ... ma thì có chúc chúc
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  9. 2 thành viên Like bài viết này:


  10. #28
    Tham gia
    10-11-2002
    Location
    thấy ở đâu thầy ở đó
    Bài viết
    2,353
    Like
    583
    Thanked 328 Times in 212 Posts
    Em đi được chuyến này, cùng với anh Kiệt, nếu như... được lo 2 vé xe (đi & về).

    Lý do : tình hình hiện rất là tình hình, khả năng rất cao là mẹ em sẽ mổ cái chân bị đứt dây chằng đầu gối (và nó cũng đang bị liệt, do bị tai biến mạch máu não cách đây hai tháng) trong tuần sau - mà để mổ thì cần một số tiền lớn. Vì vậy, cho nên : người thì OK, tiền thì không có.
    ___ W ___

  11. #29
    Tham gia
    22-03-2006
    Bài viết
    7,379
    Like
    2,418
    Thanked 2,098 Times in 1,179 Posts
    @anh Lý

    Cuộn băng keo vải hôm qua xài hết chưa ? Còn dư khoảng 1 gang không ? Xé ra làm 2 bịt miệng thằng này chuyến đi và chuyến về Để nói ngồi trên xe mà cứ ư ử hát, nhà xe nó tống xuống đường, có nước đi bộ ra ngoài ngoải.
    Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....

  12. Thành viên Like bài viết này:


  13. #30
    Tham gia
    28-03-2012
    Bài viết
    1,900
    Like
    1,353
    Thanked 737 Times in 315 Posts
    Đưa anh nguyên cuộn luôn> Ra ngoải nhắm nó mà thả Virus vô máy anh dư để bó nguyên người nó lại thẩy vô gầm xe cho an lành.

    Quên nữa. ngay khi đến Quy NHơn. Các anh cứ ngồi luôn trên xe Thuận Thảo (không xuống bến) nói họ đưa thẳng về nơi xuống hàng của Thuận Thảo. Tại đây nhận lô hàng Lý đã gửi ra và gọi điện cho Sr Hoa hoặc sr Hương để đem xe đến đón. Người và máy sẽ đến Ngoc Thạnh, xuống 10 máy tính tại đây, số còn lại xe sẽ đưa về Dòng MTG QN. Hai anh sẽ lăp đặt và gửi trao (dự tính sẽ xong vào ngày CN. Cha Tâm sẽ nhờ người đưa các anh qua DMTG để tiếp tục hoàn thiện những máy còn lại. Nếu nhắm chừng xong sớm thì nhở sr Hoa book vé về trong chiều ngày thứ Hai hoặc muốn sáng thứ Ba thì... tùy
    Được sửa bởi Dê Lỳ lúc 14:13 ngày 05-07-2012

  14. Thành viên Like bài viết này:


Trang 3 / 7 FirstFirst 123456 ... LastLast

Bookmarks

Quy định

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời bài viết
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình
  •