Lát em gọi bác Dê nhé ...
Lát em gọi bác Dê nhé ...
..........................
Thông tin vừa nhận được là đợt 1 thi đại học sẽ vào ngày 4 và 5/7, trong khi kế hoạch dự kiến của quân ta là khởi hành ngày 6/7. Nguy cơ: sau khi thi xong, sỹ tử lũ lượt kéo nhau về quê nên có khả năng các ngày 5 và 6 tiên lượng là sẽ khó đón xe đò.
Nhưng cũng còn khả năng khác là tại ngay Quy Nhơn hiện cũng đã có trường đại học nên có lẽ không đến nỗi lắm.
Bà con cho ý kiến đi.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Lý tính ngáy 4/7 sẽ gửi máy ra trước, lúc này học sinh đang vô SG nên xe ra sẽ trống hơn và mình đặt vé luôn cho ngày đi, thường thì ngày 5/7 thí sinh thi song sẽ về luôn trong buổi chiều hôm đó để tránh tình trạng tăng thêm chi phí lưu trú tại SG nên ngày 6/7 này cũng tương đối giảm áp lực về lại SG vào ngày 09 or 10 chắc không bị kẹt xe. CÒn như chắc cú thì mình sẽ dời đến cuối tháng. Nếu vậy Lý cũng sẽ gửi trước vài máy ra DMTG-QN trước để các Sr có phương tiện dậy các em. Số máy đến cha Tâm sẽ đi sau vậy
Vậy cứ lịch cũ mà đi đi anh, nhưng mình sẽ gởi máy ra trước để tranh thủ lúc xe trống (chắc hông ? Bình thường hổng có sinh viên, người ta cũng đi nhiêu đó vậy). Dời tới cuối tháng, vô mùa mưa, đi phiền lắm à, mấy cái xác ve này mắc mưa không sao, chỉ sợ ướt đồ thôi.
Giải pháp gởi đồ trước cũng hay đó anh, mình có thể gởi vào buổi sáng, né được giấc chiều mùa này SG hay mưa. Gởi hết mấy đồ nặng đi trước, bữa đó 3 thằng vác 3 cái ... đít không đi, nhàn được chút chéo
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Sướng quá. Hôm rồi cứ lo sẽ thiếu monitor, máy móc, phụ kiện ngờ đâu tới hôm nay cơ bản là đã có đủ hết rồi. Giờ thì chỉ còn nhẩn nha đóng thùng và chuẩn bị lên đường thôi.
Cảm ơn Trời, cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức.
kiettt, KN, ngoccong2001, nino, pinochu
Bookmarks