Đợt này em vừa test thử vài bộ album ảnh cưới và ảnh gia đình dã ngoại. Có khi chụp từ sáng đến chiều luôn á. Nhiều khi mệt phờ râu, mình thì cứ lăn lê bò toài, súng ống thì rõ là nặng, còn phải thay lens liên tục cho phù hợp với bộ ảnh.
Bác nào trải qua như em cho iem hỏi, thế giữa hiệp các bác ăn gì, vì đi chụp dã ngoại làm gì có quán ăn? Nhiều gia đình cũng chả thèm mang theo đồ ăn. Họ được chụp được vui, chứ mình lăn lê quần quật chịu sao nổi, chả còn cảm hứng nữa… mấy hôm rồi toàn phải gặp bánh mỳ uống nước suối thôi à ~~~~
Bookmarks