Nội cái chuyện mổi tháng phải trả cho bọn bảo vệ cả ngàn đô để chúng canh hòm tiền cho mình là thấy muốn oải rồi làm gì mà còn dư dả để nhậu nhẹt.
Nội cái chuyện mổi tháng phải trả cho bọn bảo vệ cả ngàn đô để chúng canh hòm tiền cho mình là thấy muốn oải rồi làm gì mà còn dư dả để nhậu nhẹt.
tháng nào cũng nộp đủ, 1 ngày đc phát 50k (cơm trưa VP 35k + 5k cơm thêm + cafe sữa lề đường 10k), cuối tuần cho 100k đổ xăng, chả dư đc đồng nào
Nói chug, em có sờ-lâu-gần rồi: Không làm IT thì có cạp đất ra mà ăn Các bác nên hướng con cái mình theo nghiệp IT đi nhé!
haizz. chắc đủ sống là may rồi bác. cũng may là em ăn ở trên công ty luôn nên ko tốn mấy tiền xăng)
Giờ chỉ có đi làm hacker mới giàu nhanh dc
Sau 2 năm ra trường cày cuốc thì giờ vẫn trắng tay. Chưa mua nổi cái smartphone tầm trung để mà dùng đây này.
mỗi tháng nợ bao nhiu mới oách chứ còn bao nhiu thì có là gì ^^
khoảng trên 20 chai/tháng
Bookmarks