Nói theo IT :
Mạng của em rất tương thích với mạng của anh. Sao chúng ta không cùng kết mang lại với nhau, chung sức lập nên một server hoành tráng. Anh lo phần cứng còn em lo phần mềm, chúng ta sẽ cùng nhau lập trình ra những tác phẩm tuyệt hảo để đời.
Sao phức tạp vậy. Yêu thì nói đại với cô nàng là yêu đi, rồi tiếp tục tính tiếp.
Cũng may là bác TOM còn chưa lôi "male & female connectors" ra "plug and play", hahaha.
Cái USB của anh đang đầy dữ liệu, máy tính của em đã nâng cấp cái cổng USB 2.0 chưa? cho anh gửi ít dữ liệu nhé, yên tâm không có virus đâu. Dữ liệu của anh có ích lắm đấy, nếu em cho anh thường xuyên cắm USB vào backup dữ liệu và được bảo quản tốt thì chín tháng mười ngày sẽ tạo ra một Software tuyệt hảo đấyem đồng ý nhé!!!
Vodka hỏi:
Mắm tôm ơi con có đồng ý cưới thịt chó làm chồng ko....!
bó tay với hai bác...
Em thấy sao nếu anh nói " I Love U" ?
Bookmarks