mua bản kindle edition trên amazon đọc nè, 30$
http://www.amazon.com/Books-Thrones-...ame+of+thrones
tiki có bán bản hard copy:
http://tiki.vn/george-r-r-martin-s-a...game+of+throne
pdf thì ở đây:
http://evilzone.org/ebooks/%28pdf%29...8books-1-5%29/
tưởng nay có tập 9, ai dè 2/6 mới có
Thứ Hai tuần này là ngày thứ Hai cuối cùng của tháng 5, tức là ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
Các ngày lễ chính thức của Liên Bang mà lọt vào thứ Sáu hoặc thứ Hai thì nhiều người được nghỉ phép nguyên cả long weekend, các công sở, trường học, siêu thị đóng cửa, và các TV series thông thường sẽ dời các tập mới lại tuần sau, kể cả Game of Thrones
Cảm tưởng của tớ khi xem cảnh The Red Wedding trong tập thứ 9, mùa thứ 3 - "The Rain of Castamere":
Phản ứng của thiên hạ:
Được sửa bởi Arkain lúc 15:12 ngày 05-06-2013
Chỉ biết tiếc thương cho 1 người đẹp đã ra đi, từ giờ làm sao có thể được chiêm ngưỡng nàng đây
Thực sự ko thích Rob lắm vì nhìn vào thế cuộc thì vẫn yếu cơ. Như Tôn Tử nói là cuộc chiến được quyết định từ lúc chuẩn bị. Đánh trận thì Rob Stark có thể hơn nhưng thế trận vẫn như cũ, lão già nhà Lannister quả thật quá giỏi.
Nói về độ mạnh yếu trong phim ta thấy rõ ở đây ko phải là do Nhà nào đánh đấm giỏi hơn, Nhà nào nhiều vàng hơn mà là 1 cuộc đấu trí, thương lượng về lợi ích để tạo dựng được liên minh. Nhà nào mạnh hơn tức là nhà đó có nhiều mối liên minh hơn, tạo dựng được lợi ích giữa các liên minh. Chẳng có chủ nghĩa anh hùng "Vì nước quên thân, vì nhân dân quên mình" ở đây, rất thực tế.
Cho nên Rob có chết cũng bình thường, Jon Snow có chết cũng chẳng sao. Tiếc là cô vợ của Rob nhìn đẹp quá trời ơi, từ giờ hết được ngắm lúc nàng beep beep beep rồi hu hu hu.
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Lão Kền làm gì mà post dữ vậy, phấn khích quá à?
Nói thật cảnh rùng rợn nhất là cảnh tụi lính đâm dao vào bụng vợ của Rob. 1 hoàng hậu hiền lành, 1 đứa trẻ vô tội mà chết thảm thương quá, nhìn vô đúng là gây sốc thật.
Mà cái tài của đạo diễn thêm 1 chỗ là trước khi chết hình ảnh hoàng hậu được tạo dựng rất rất đáng yêu, ý đồ thì khỏi nói rồi.
Còn cánh đàn ông con trai lính tráng có bị bắn cung, cứa cổ thì cũng bình thường.
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Bookmarks