Được sửa bởi Arkain lúc 01:09 ngày 23-05-2013
Được sửa bởi Arkain lúc 01:08 ngày 23-05-2013
Tội nghiệp chú Theon Greyjoy, biết là bẫy mà vẫn lao vào, để rồi ôm hận ngàn thu
Được sửa bởi Arkain lúc 01:08 ngày 23-05-2013
Nói lão đừng cười, dạo này còn nhiều phim hay quá nên có 1 khúc chưa hiểu cũng lười xem lại.
Ko hiểu là ở cái đoạn Theon Greyjoy nó bị bắt vì lý do gì ko rõ T_T. Theo trí nhớ là nó dẫn quân đi chiếm thành nhà Stark rồi bị quân của nó táng cho 1 phát bất tỉnh???
...Ko biết chuyện gì xảy ra...
Tỉnh dậy thấy bị nhốt và tra tấn.
---> Cái chỗ ...Ko biết chuyện gì xảy ra... là sao . Xem phim mà ko hiểu tức ghê. Ko lẽ tui đãng trí bỏ xót phần nào sao? Tui nhớ xem đầy đủ rồi mà .
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Đại khái là:
- Dân ngoài đảo Iron Islands toàn là phường thủy khấu, không có kinh nghiệm đánh đấm trên bờ, nên chẳng có thằng hải tặc nào muốn ở lại thành Winterfell để chết chung với chú Theon khi nghe tin vua Robb Stark gửi chi viện đến tái chiếm thành đô.
- Đạo quân chi viện này là của Lord Roose Bolton giao phó cho thằng con rơi đảm trách. Gia tộc Bolton là gia tộc ác độc và bệnh hoạn nhất phương Bắc, hễ quân địch rơi vào tay họ là bị tra tấn đủ kiểu làm thú vui, khi nào chán chê rồi thì lột da (flay) ngay khi còn sống rồi treo lên cửa thành Dreadfort thị chúng (hình ảnh người bị lột da này được thêu trên soái kỳ của họ). Khi Ned Stark được phong tước Warden of the North thì cấm tuyệt nhà Bolton không được làm mấy cái trò khốn nạn đó nữa.
- Nhớ lại cái tập mà Robb Stark mới gặp cô y tá Talisa đang băng bó thương thế cho các chiến binh của cả hai phe Starks và Lannisters, lão Roose Bolton vừa đưa ra kiến nghị là lột da cái bọn tù binh kia đi là bị Robb quát lại ngay và nhắc cho lão ấy nhớ quy luật mà bố mình đã lập ra.
- Chú Theon đang gân cổ lên thuyết pháp ở Winterfell thì bị lâu la táng cho một phát rồi tính mang lên tàu, ai dè lúc đó quân của nhà Bolton vừa đánh tới nơi, thế là thúi hẻo. Thằng con rơi khốn nạn kia cũng thừa dịp này cướp đốt luôn Winterfell trước khi rút quân về nhà. Lúc chú Theon tỉnh dậy thì chẳng biết mình đang ở đâu, và cái thằng nhóc bệnh hoạn đang tra tấn mình thừa sống thiếu chết này là thằng nào, bởi lẽ cái trò chiến tranh tâm lý đó là nghề ruột của nó.
- Trong khi đó, Jaime Lannister lọt vào tay của Roose Bolton, nhưng lão cáo già này lại cố tình thả đi để kiếm điểm với Tywin Lannister thay vì mang nộp tù binh cho vua của mình.
Dự tính một trong những tập sắp tới đây sẽ là đỉnh điểm cao trào của cái trò phản phúc khốn nạn của nhà Bolton, cái này lão Khấp đọc sách rồi nên biết rõ
Tiếc là làng ta không có nhiều người theo dõi series được xem là hay nhất trên TV này, chứ nếu mà có cỡ 20 khán giả trở lên thì mỗi tuần tớ viết bài recap tóm tắt lại cũng đáng. Từ nay ku Hùng coi xong một tập rồi thì nhớ đọc recap trên Entertainment Weekly vậy nhé! Trong những tạp chí chuyên về phim ảnh thì loạt recap của EW là đọc vui nhất!
Được sửa bởi Arkain lúc 09:09 ngày 16-05-2013
Sài Gòn có nơi nao nhận chép trọn bộ chưa nhỉ. Cảm ơn nhiều lắm. TV thì chiếu chẳng có lịch rõ ràng chi cả không theo dõi được. Ức
Ặc, anh xem cái này trên TV còn bị cắt nữa. Giờ ra 7/10 rồi anh, khoảng 3 tuần nữa là hết. Anh cho em 1 cái giá, em thấy ổn cắm máy down òi mang qua . Chất lượng 720 hoặc 1080, WEB DL.
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Torrent links có sẵn trong bài viết đầu tiên trong topic này mà? Hay là ở VN thì tốc độ download từ các torrents từ nước ngoài không được nhanh?
Bookmarks