Thằng nhóc ở nhà mê phim này lắm, nó thuộc lòng hết tên mấy xứ sở, mấy ông vua ông tướng, hiệp sĩ công chúa gì nó cũng biết ráo luôn, mà mình coi phim này chừng 5 phút là mình ngủ khò
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
he he he, tới cảnh xx thì nó tự giác đọc báo, dù chung quanh không có ai . Nó bảo vì khoái chơi các games chiến thuật nên xem phim này mới thấy hay.
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang ....
Hồi đó em cũng thế, nên bây giờ nó thành thế này này , mà khi đó dù nói 100 lần là gặp cảnh nóng mình che mặt lại thì chẳng ai tin .
Mà con anh nói đúng òi, em cũng thích chơi game chiến thuật nên rất thích mấy phim dạng này, đấu đá, liên kết, âm mưu v.v...
Mà công nhận lão Kền hơi ác, phim thang 9 mới có thì để tháng 11 giới thiệu để xem cho đủ bộ. Đằng này nhìn hình mà thèm thuồng
Tôi đại diện cho tôi, ko muốn ai đại diện cho tôi
Mềnh là mềnh chờ hết series mình mới coi. Mỗi tuần coi 1 tập kiểu TV ko sao, coi kiểu chùa download thì tức lém.
Khi nào chiếu hết season thì hú nhá lão Kền. Vẫn đang luyện Lost, mới đến season 3. Coi hoài mà chẳng thấy hết á
Từ đầu Season 2 bọn tớ đã bảo rồi, mấy cái series đồ sộ dựa theo tiểu thuyết như thế này phải nhấm nháp từng tập cho nó ngấm từng câu từng chữ, chứ không thích hợp với thành phần khán giả coi ào một lượt cho xong season như là lão Béo đâu, coi làm chi cho phí thời gian!
Bạn bè tớ cũng có vài cô kiểu vậy, riết rồi mỗi khi tụ tập lại coi chung thì phải ra luật trước là cấm tuyệt đứa nào thắc mắc "Who's that guy??"
Đúc kết tình hình tranh giành quyền lực trong canh bạc đế vương tại Seven Kingdoms:
Được sửa bởi Arkain lúc 05:42 ngày 03-04-2013
Bookmarks