Ông mì gõ bán cho người ta tô mì có 7 ngàn, thấy cu Cóc ăn mì mà móc máy ra ngắm tới ngắm lui, ổng phải đi lựa mấy cọng rau đã rửa sạch, lựa miếng thịt không có chất kích thích, bớt đi muỗng bột ngọt, ổng cáu sườn tính cu này 10 ngàn
Thấy rỏ ràng trong tô mì có một muổng bột ngọt. Nhìn thấy bột ngọt còn chưa tan động lại trên mấy cọng hẹ.
Mỉ gỏ mà có chả lụa cùng thấy kỳ kỳ nha!
Tuần rồi thứ bảy, trời Cali u ám, không đi đâu được, ở nhà làm món Rack-Of-Lamb.
Mải lo dạo web, suýt cháy cái món này.
Hơi cháy một tí nhưng cũng còn rất ngon.
Rack-Of-Lamb <> Sườn trườu nướng
Có lẻ chổ Cóc ăn thường bị chê nêm đường ,nên người bán muốn chứng tỏ nêm bột ngọt nên mới có bột ngọt chưa tan là do cố tình để khách hàng nhìn thấy.
Công nhận má HL chăm bác TOM chu đáo.Hon năm rồi mà vẩn phong độ.
Trái cây tươi xắt ra trộn với đá bào, rưới thêm chút sữa Ông Thọ cho thêm vị ngọt - món snack khoái khẩu trong những buổi trưa nắng
ăn chay
Bookmarks