[*_*]
Chắc tôi có kể chuyện hai tháng trước tôi phải đi mổ, sau đó phải ăn cho lại sức và đôi khi phải làm ly bia thức ăn mới trôi.
Mới đây, bà nhà tôi cấm, chỉ cho uống 1 ly thôi. Đồng ý, tuần rồi đi mua được 1 cái ly ở chợ trời, 1 đô-la:
Điệu này bác phải chuẩn bị mua bia theo KEG rồi.
Ăn trưa ở vỉa hè Opera House, Sydney (Úc). Gọi là vỉa hè để quý vị khỏi lầm là bên trong hí viện, chứ thực ra nó là quán đàng hoàng.
Món ăn là Gỏi Cá Ngừ (Tuna Salad). Món uống là bia nhập Mê ho cô. Thật ra tôi chuộng bia NSW hơn, nhưng nơi này không có. Hình như loại Corona này đang được marketed mạnh mẽ ở Sydney.
Bối cảnh là bờ tường đứng ở Opera House nhìn qua cầu Sydney Harbour. Vệt trăng trắng trên tường là tác phẩm của chim hải âu. Tôi lười vác máy ảnh theo nên chụp bằng đtdđ. Chỉ dùng xem chơi chứ chẳng có giá trị nghệ thuật nào cả, xin quý bị thông cảm.
![]()
Nếu thử được tôi sẽ thử vì ngày thứ Hai 9/2 này tôi sẽ dẫn người nhà ở VN qua chơi đi xem Opera House. Tôi lên Sydney sớm lắm nhưng lo đám cưới đến thứ Hai mới rảnh. Thứ Ba phải đi Canberra và về lại nhà sau đó có thể đi Adelaide. Người em phải về VN ngày mồng 3 Tết, tôi xin 3 tháng nhưng Úc không cho. Opps vợ chồng con gái tôi trên cái ship đó thì phải, chúng nó đi NZ từ Sydney và về lại Sydney, mới bay về nhà ở Melbourne khuya thứ Ba.
Có lẽ bác cũng không lạ gì Sydney. Nhưng cứ xí xọn giới thiệu vài cái cho bạn nào có dịp đi.
Cây sung ở vườn Botanical Garden, kế bên Opera House:
Công trường ở cạnh đầu Hyde Park. Thực ra cái vòi nước ở bên Kings Cross nổi tiếng hơn, và cái biển CocaCola ở đầu đường Williams nó có cái hay của nó, nhưng thiết nghĩ ai đi Sydney cũng xem chúng rồi nên không cần giới thiệu. Toi thích cái Hyde Park này vì nó gắn liền với cái thời học sinh của tôi. Thời ấy, nó là nơi bà con biểu tình. Cứ có chuyện gì là tổ chức ra đó biểu tình.
Đứng bên Darling Harbour nhìn về bên thành phố. Cảnh lúc đã quá hoàng hôn nên tối câm.
(Nói chuyện Darling Harbour mà thiếu hình Pyrmont Bridge thì cũng hơi khiếm khuyết, nhưng tôi không có sẵn)
Và vì đây là góc ăn uống, ăn trưa ở Dixon Street, China Town. Ở đầu đường này, giáp giới cây cầu đi qua bên Darling Harbour có một tiệm quên mất tên xào rau muống ngon tuyệt đỉnh, giòn rụm.
![]()
bữa ăn đơn giản
bánh canh giò heo cũng 20k 1 tô zùi sinh vien toàn ăn thịt lát như giấy 10k thôi
Bookmarks