Sau cuộc trình bày nghèo nàn tại AFF cup chúng ta mới nhìn lại vị trí đích thực của bóng đá VN. Nói hơi quá nhưng "Mơ cũng đã nhiều" và "Tưởng cũng không ít" nhưng chưa bao giờ kiếm được "Vàng". Toàn thấy "Bạc" là hết đất.
Riedl bây giờ thì không thể đổ tại may mắn nữa. Người hâm mộ đã hết kiên nhẫn. Và chắc chắn đây là thời điểm ông ra đi là hợp lý.
Ra đi bây giờ là đúng rồi. Nhưng VFF thì đang đau đầu. Khi đó, điều khoản “bất khả kháng” sẽ phát huy tác dụng và VFF không cần phải bồi thường cho HLV này số tiền tương đương với quỹ lương đến 3/2008 cộng với 3 tháng lương cho ông đi tìm công việc mới (ước tính chừng 200.000 USD).Được gửi bởi báo Dân Trí điện tử
Việc khó khăn hơn ta tìm huấn luyện viên thay thế. Được biết VFF đã có khá nhiều phương án nhưng tính khả thi rất thấp. Những cái tên từng được nhắc đến là Lê Thuỵ Hải, Henrique Calisto, Peter Withe và một HLV người Đức (Chưa bít là cụ nào nhưng nghe đâu cụ đòi lương gấp 4 lần Riedl bi giờ ~= 50000$). Nhưng chắc cũng là "hàng" tầm tầm. Chứ tiền đâu mà dám đầu tư cỡ Guus Hiddink giống như Hàn Quốc. Peter Withe thì gần như hết date, Calisto thì cũng ngang tầm Riedl mà thôi.
Nhưng HLV là một chuyện. Cầu thủ mới là quan trọng. Dư luận thi đang kêu gọi mở cửa đội tuyển cho các cầu thủ bán độ vừa rồi. Nhưng có lẽ thôi. Thời đỉnh cao nhất của những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh... còn chẳng làm nên trò trống gì. Huống hồ đời cầu thủ được mấy lần có phong độ đỉnh cao. Đến như Ronaldo còn có một thời nữa là . Trảm luôn để noi gương cho thế hệ sau
Nghe thì có vẻ bi quan nhưng đó là sự thực. Tình cảnh thật ảm đạm...
Bookmarks