"Những người thông thái lên tiếng vì họ có điều gì đó để nói; Những kẻ đần độn thì chỉ để nói một cái gì đó." - Nhà Triết Học Plato.
Cuộc chiến ngoại giao tại Á Châu trong thế kỷ 21 * Tin thời sự về "Tình Hữu Nghị Việt-Trung"
1000 tấm ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Hòn Ngọc Viễn Đông * Chiến tranh Việt Nam: Những bức ảnh sưu tầm
Được cái ngữ điệu cực hay ! và có vẻ vui tính
Còn về Grammar thì Botay.Com vì trình độ tiếng em của em =A
nên kô dám bình luận
Phim "My Sassy Girl" của Nam Hàn thì có lẽ ai cũng xem qua rồi, đoạn ấn tượng nhất là nhân vật nam lẻn vào ngôi trường dành riêng cho con gái và đem một đóa hồng tặng cho bạn gái khi cô ta đang dạo bản Canon D trên sân khấu.
http://www.youtube.com/watch?v=y_XiDPXM24I
Mời các bác thưởng thức phiên bản Canon D bằng rock guitar do Jeong-Hyun Lim trình bày. Đoạn video clip "cây nhà lá vườn" này đã được view hơn 28 triệu lần trên Youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=QjA5faZF1A8
Được sửa bởi Arkain lúc 03:27 ngày 11-02-2009
Tiếp xúc với 1 con người cũng như đọc 1 cuốn sách , có những người gặp 1 lần là quên luôn , có những người gặp 1 lần là nhớ mãi !
Kết thúc đoạn băng, Barry chia sẻ: “Sometimes you just need to stop and talk to some people.” (Đôi khi bạn chỉ cần dừng lại và trò chuyện với một ai đó).
các bạn chỉ mình download đoạn clip này được ko ? thank you.
Bái phục cụ Bill! xem xong lão ngu tôi mới "ngộ" ra nhiều điều.
Hết xẫy! Pó tay !!! ...........
Bookmarks