Bài này nghe được ghê, mình có vài nhận xét như sau:
- Về lời bài hát thì thật đẹp, ko nhảm nhí như đa số các bài hát bây giờ.
- Giọng của Văn Mai Hương được khai thác tốt nhưng vẫn có cảm giác thiếu 1 chút kỹ thuật, 1 chút cảm xúc nữa.
- Âm nhạc thì được kịch bản đưa vô 2 đoạn có điện và cúp điện tạo sự mới lạ, đây là điểm tốt trong 1 số bất hợp lý, dư thừa.
Tại sao khi VMH lên hát là bị huýt sáo la ó? Ko hiểu chỗ này, 1 ca sĩ ko có tiếng thì chỉ ko nhận được sự ủng hộ chứ sao lại la ó? Còn về phía khán giả lại lấy hình ảnh 1 người đẹp phong cách HÀN QUỐC? Và điểm quan trọng nó làm VMH trông xấu đi. VMH đã được trang điểm ko tốt rồi lại đưa 1 hình ảnh khác nổi bật hơn hẳn VMH???
- Vũ đạo của VMH cũng ko tốt, động tác kêu gọi mọi người lên nhảy cùng cũng ko tự nhiên và tinh tế, nhìn rất gượng ép và hơi vô duyên.
Nói chung chỉ nghe thôi thì đây là 1 bài hát hay, chỉ cần âm nhạc chăm chút hơn tí nữa, khai tác tiếng guitar thùng nhiều hơn nữa (Cố tình cúp điện để đưa yếu tố này vô mà), VMH hát kỹ thuật hơn tí nữa...
Nói chung dạo này VN từ từ xuất hiện vài tác phẩm nghe được, mang phong cách hiện tại, ko đi vào lối mòn mà đa số nhai đi nhai lại gần 50 năm qua.
AnhtuanKB thử nghe bài này xem
The new me
http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-New-M.../IW6BW69A.html
Được làm kỹ lưỡng và chuyên nghiệp hơn hẳn (Phần nhạc)
Bookmarks