Được gửi bởi
hieuvv
Chào các anh các chị và các em , những thành viên 4rum ddth
Trước hết mở lời xin được nói rõ quan điểm về lĩnh vực này TMDT vâng box này dường như là hot là nhiều người quan tâm đến nhất là SEO .vậy xin các bác đọc nhưng điều dưới đây để hiểu cho . Cũng xin mod đừng xóa bài này để những thành viên hiểu điều em nói sau đây :
Vâng , tham gia diễn đàn tin học cũng được một thời gian khá dài rồi , đóng góp bài viết thì ít nhưng đóng góp cmt thì cũng khá nhiều các bác có thể nhìn bài của em là biết thôi . sau đây nhưng bức xúc , nhưng lời muốn nói của em xin các bác đọc và góp ý , chê trách hay khen thưởng cũng đều cám ơn các bác nhiều :
- Trước tết : vâng trước tết 1 tháng em không thể online được lên nhưng bác cmt trên bài viết em cũng không thể trả lời được lên không biết các bác cmt nhưng gì , cũng khá nhiều cmt của các bác , lên mong các bác bỏ quá cho về lĩnh vực này
- Sau tết : Vâng đúng 15 /1 sau tết âm lịch em mới sờ vào cái máy tính và internet , điều đầu tiên là dzo ngay DD háo hức chúc tết các bác và ace . Vâng hồ hởi là thế , ấy vậy khi kiểm tra các bài thì "thấm đầu" lắm các bác . toàn lời chê , toàn những câu ......chả đâu vời đâu (theo em là thế)
Các bác tham gia DDTH không kể những bác "dạo chơi" nhé . hầu như đêu là SEO , marketing v..vvv . em xin đóng góp những ý kiến về lĩnh vực SEO mà em đang theo này .
Đầu tiên chứng thực em là New seo không phải pro hay trung bình là Gà SEO chính gốc 100% . đến với SEO để "sống" và việc biết đến là "rải đinh" là công việc seo chính là new seo này . 3 nick ở DDTH đã bị banner vì tội spam rồi vi phạm chỉ sau 1 ngày , và đến nick này em đã chú trọng và cẩn thận không làm sai để "sống" đến nay . Vậy xin hỏi các bác về SEO mới lẫn cũ , Các bác lắm rõ về SEO hiểu rõ về nó , biết nó , và "sống" với no lâu hơn e nhiều rồi , thế thì sao các bác thốt ra những câu "buồn cười" như vậy được nào là " lại pr rồi " " ôi spam" " toàn pr cho mình" " đi đâu cũng gặp spam" v.vvv . Xin hỏi các bác , nếu các bác nói thể thì xin lỗi các bác cmt lại làm gì để "phơi" cái "ngu" của mình ra (hơi mạnh mong các bác bỏ quá nhưng tức lắm) nếu em spam , các bác cmt thì khác quái gì nhau , rồi ở đâu cũng gặp thì cũng đâu hơn mấy bác , ở đâu bác cũng "ngó" tơi còn gì , rồi pr cho mình , thế thì các bác hơn mấy người như em đâu ..vvv
Bực , bực lắm . ngồi cả ngày xả hơi rồi ngĩ rồi viết để các bác hiểu được rằng , SEO không spam , không pr mình , không gặp mặt các bác thì SEO còn cách nào nữa , các bác không spam từ khóa lên được sao , nhiều bác nói nuôi nhiều web rồi liên kết rồi seo onpage để tự lên .... vần cái đó đúng lắm , nhưng xin thưa , đến thời mông nếu các bác làm thế , nếu đúng thế các bác chả phải mất công lên bình luận làm gì , chả phải đặt anchortext khắp nơi , chả phải vắt óc suy nghĩ bài hay lời đẹp , chả phải đau đầu từng đêm nghĩ chiến lược làm gì đỡ mệt
Dài rồi những còn nhiều lắm các bác ạ . Và xin chốt một câu thế này thôi . "nói người khác trước tiên xin nhìn đến chính mình" chả mất gì cả đâu , nhưng xin các bác nói sao cho hợp tình hợp lý một chút , có câu :đánh chó phải nể mặt chủ . các bác phê bài người khác thế nào , thì cũng có lúc bị người khác phê lại hơn thế . lúc đó không biết các bác có nghĩ đến lúc mình phê người khác hay không hay lăm lăm "chém" người phê bình mình
Vâng lại còn Dài nữa ạ , nhưng em xin dừng lại tại đây , và sẽ theo dõi bài này để trả lời các bác nhưng thắc mắc, những phê phán , bình phẩm , nhưng lời đẹp , hay chê , lời chửi vv..v của các bác
p/s lời văn trong lúc Bực bội có thơi thô thiển hoặc sai và lỗi , mong các bác thông cảm và bỏ qua . cám ơn các bác đã đọc
Bookmarks